1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ Yết Hậu chọc nhau đi các bác ơi ! - Giới thiệu nhé !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 29/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Em biết bên Lào cũng như ta
    Cũng chỉ hít vào rồi thở ra
    Nhưng mà ảnh đòi sang bên ấy
    Mua hoa
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cao này chắc là Cao Lĩnh Cốt
    Con trai uống vào thì ... học dốt
    Con gái mà lỡ uống vào thì ...
    Dại dột ....
    [​IMG]
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 26/08/2006
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Sao lại dại dột thế Lĩnh ơi
    Bần Ni chuốc rượu Lĩnh khi nào
    Có kịp mượn men sờ ... cúc áo
    Hay té nhào ?
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Qua Lào rồi thấy cũng như ta
    Cũng hoa cùng lá cũng có ma
    Lĩnh cùng Trường Túc đi rong ruổi
    Sớm thành...cha
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 26/08/2006
  5. votrungchien

    votrungchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có ai thấy tía con
    Nhớ lượm bỏ vô lon
    Con kiếm hoài không thấy
    Mỏi mòn
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tía con đang chìm dưới đáy lon
    Cố gắng ngoi lên về với con
    Con mau về kêu má giúp tía
    Không, toi
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Biết tay em là biết mần răng?
    Nói thế thì biết chớ hay chăng
    Có ngon thì chị nên chơi mạnh
    Nhổ răng...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh Khôi cũng phải ráng đi thôi
    Hổng có gà cũng phải có xôi
    Sang năm nhà cửa thêm con nít
    Đưa nôi!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ba con chắc đang trốn má con
    Chẳng biết hàm răng mất hay còn
    Hay là má con xử món khác
    Chiên giòn...?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lời Trường Túc Tém:
    Trời đã sinh Tém còn sinh Sát (sars)
    Làm Lĩnh nhà em mãi ngơ ngác
    Chị em mình sao cứ giành nhàu
    Đồ quá đát???
    Lời Sars:
    Tém kia sao dám chạm đến chàng?
    Đừng hòng lên giọng kiểu huênh hoang
    Bà không dùng thì đưa tui thử
    Test hàng.
    Lời boysaigon:
    Ông Lĩnh bây giờ sướng thấy thương
    Ai như em cái kiếp đoạn trường
    Thân em chẳng có ai chia sẻ
    Tháng lương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này