1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi amateur25, 20/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tập làm thơ !

    Thi sĩ tập làm thơ


    Tớ chả biết thơ biết thẩn gì
    Thẩn thờ thì có chớ thơ chi
    Thét gào cho đã, lòi con cóc
    La lối um sùm, chòm xóm khi
    .
    Trước tớ tập tành cũng mấy câu
    Câu trên thò cẳng đá câu sau
    Vần bằng, vần trắc ôi cha mệt
    Thêm vận, thêm âm thấy nhức đầu
    .
    Sau tớ chả thèm đụng đến thơ
    Người ta có hỏi cũng làm ngơ
    Rằng thơ là để người tao nhã
    Thân tớ cu li, chả dám quơ
    .
    Biết số cuả mình, chỉ giống ma
    Tớ đành an phận, khoẻ thân già
    Khi nào cưới vợ, kêu bà xã
    Thơ thẩn cho vui với cửa nhà
    .
    Riêng tớ chả biết viết gì đâu
    Nhường sân , cao thủ trổ anh tài
    Tớ ngồi tớ vỗ đuì đen đét
    Khen chị, khen anh, thiệt rất ngầu
    .
    Thôi tớ thân chào anh chị em
    Tới giờ đôi mắt đã lem nhem
    Tớ đi ngủ nhé, bà con cứ
    Hứng chí mần thơ, cho tớ xem
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Thi sĩ tập làm thơ
    Tập làm thơ tập làm thơ !
    Tập làm khúc nhạc vu vơ thuở nào !
    Tập làm khúc hát ngọt ngào !
    Tập làm câu nói lời chào đong đưa !
    Tập làm vào những xế trưa !
    Tập làm câu nói xa xưa tập làm !
    Tập làm bao nói lời hàm !
    Tập làm đôi ngả đôi đàng chia hai !
    Tập làm chỉ một sao mai !
    Tập làm không khổ bi ai não sầu !

  3. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Học Amateur tôi tập tành thi phú
    Tui thức đêm, than thở bên đèn mờ
    Tui cố tạo cho mình một nỗi nhớ
    Dù biết rằng mình chẳng chút mong chờ
    Học Amateur tôi tập tành mộng mơ
    Thả hồn theo bóng dáng những mây mờ
    Ðắm đuối nhìn dáng hoa và cây cỏ
    Ðể đêm về chiến đấu với nàng thơ
    Học Amateur nhưng tui chẳng thích thơ (hắn)
    Ðọc làm chi những cái rất đáng ngờ
    Viết loằng ngoằng nội dung thì như dở !
    Ðể tâm hồn ra ngẩn lại vào ngơ !​
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cảnh khổ nào hơn cảnh hỏng thi
    Bao nhiêu hy vọng bấy sầu bi
    Lặng người khi chẳng nghe tên đọc
    Cất bước quay lưng, nặng tựa chì
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ðã qua rồi tuổi phượng hồng khờ dại
    Tuổi hồn nhiên xen một chút hững hờ
    Tuổi mộng mơ ,hay suy nghĩ bâng quơ
    Và viết vội những vầng thơ nghịch ngợm
    Giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm
    Những tháng ngày mơ mộng của ngày xưa
    Ðã trôi qua không bao giờ trở lại
    Ôi ! Một thời áo trắng -tuổi phượng hồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này