1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tập làm thơ !

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tauphabang, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    tập làm thơ !

    Nếu xa nhau em xin anh lần cuối
    Đặt tên em ch0 c0n gái của anh
    Và hãy bảo với cháu nó rằng
    Cầu m0ng c0n đừng gặp người như bố
  2. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    SỰ TÍCH CON GÁI
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một con chuồn chuồn
    Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm
    Bỏ vô một kí ớt bằm
    Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
    Nước mắt cá sấu 8 tô
    Dịu dàng chút xíu, 8 tô dữ chằn
    Nêm thêm 9 chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
    Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí... hề hề
    "Con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào"
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
    Bèn đặt tên là "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là "Cô em".
  3. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thuở kẹp tóc nổi cơn bất tử
    Khách má hồng dữ lắm ai ơi
    Không tin thì cứ nhìn coi
    Quậy cho tan nát ông trời cũng thua
    Tánh mấy nàng ăn hàng phải biết
    Xoài cóc ổi kẹo bánh chẳng tha
    Thì ra cái tánh đàn bà
    Đã hay như thế chắc là không sai
    Tánh thứ nhì lại khoái shopping
    Chỗ nào sale mua hết chẳng tha
    Quần quần áo áo lượt là
    Giầy giầy dép dép một nhà đầy kho
    Áo lòi bụng hở lưng hở rún
    Váy ngắn cũn khoe đùi khoe chân
    Giờ thì nói tới tấm thân
    Toàn là đồ giả nhìn gần mới ra
    Hết xẻ cằm bơm môi cắt mắt
    Đến sửa ngực hút mỡ độn mông
    Môi son má phấn hồng hồng
    Mày râu mà thấy là lòng run run
    Trên lưng có xâm hình rồng rắn
    Dưới bụng lại đeo khoẻn tòong ten
    Tóc thì nhuộm đỏ nhuộm đen
    Nhìn dzô là khiếp sao quen nổi trời
    Đến cuối tuần sàn nhảy disco
    Casino thâu đêm tới sáng
    Bàn tay mới thật là sang
    Tay beer tay thuốc các chàng cũng thua
  4. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa quân tử trượng phu
    Đến khi cưới vợ cưới lần bảy em
    Ngày nay trai tráng đàng hoàng
    Đến khi cua gái chỉ lần năm con
    Ngày xưa thiếu nữ đoan trang
    Có tài có sắc như duyên Thúy kiều
    Ngày nay thiếu nữ mỹ miều
    Có tài có sắc càng nhiều trai bu
  5. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngàn năm Kiều mãi là Kiều
    Nam nhi dại gái là điều tất nhiên
    Ngày xưa con gái hồn nhiên
    Ngày nay con gái gắn liền chữ kiêu
    Con trai dẫu có khéo chiều
    Cũng như chàng ngốc lắm điều nhàm tai
    khổ thân cho kiếp con trai
    Yêu chiều mà vẫn bị nhiều tiếng oan
  6. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày tháng qua tháng
    Cuộc đời dài mãi tháng ngày cô đơn
    Con gái là chúa giận hờn
    Dại chi mà dước giận hờn vào thân
    Con gai dẫu đẹp tuyệt trần
    Cũng là con gái cũng cần con trai
    Có một thì sẽ có hai
    Con trai con gái mãi hoài cần nhau
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    ]
    E hèm , xem chừng box Thái Nguyên còn đang bận nghiên cứu xem nâng cấp tỉnh nhà như thế nào , không còn đầu óc đâu mà thơ với thẩn cả .
    Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình
  8. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tóc em dài em cài hoa sứ,
    Tóc em dài rấm rối tim anh,
    Thương em từ lúc chung trường
    Thương em vì bởi dùng đường sáng trưa
  9. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ mãi một ngày Chủ Nhật
    Đã lỡ tay đánh bạn thât đau
    Đễ rồi môt đứa ngồi buồn khóc
    Môt đứa ra về chăng hiểu sao
    Nhưng chuyện đâu chỉ đến đó thôi
    Phần tôi biết lổi đã xin rồi
    Ai kia thứ lỗi nhưng tôi vẫn
    Rai rức trong lòng mãi không nguôi
  10. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai anh chết???
    Người yêu hỡi - nếu ngày mai anh chết
    Buồn không em khi tình quấn khăn tang?
    Khóc không em khi duyên số bẽ bàng?
    Trong cuộc sống chúng mình không duyên nợ...
    Người yêu hỡi - nếu anh về đất lạnh
    Em chung tình hay sẽ bội vong?
    Vẫn yêu anh hay sẽ đổi lòng?
    Quay mặt bước - đi tìm tình yêu mới????

Chia sẻ trang này