1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lanha82, 20/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tập làm thơ

    Một mình lên núi


    Ta muốn say em với chén ngà
    Quên đời hư ảo giữa bao la
    Trên cao : nắng , gió , từng đàn én ,
    Cả mùa xuân bẽn lẽn nở hoa
  2. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Em biết cho chăng những lúc lòng
    Cuồng điên như vạn sóng biển Đông
    Như trăm cơn bão đang gào thét ,
    Anh Nhớ Em ! Em có biết không ?
    20/2/09
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Anh biết cho chăng những lúc buồn.
    Bực mình như thể thác đổ tuôn.
    Như muôn con nít đang gào thét.
    Em nhớ anh đây, ngắt cánh chuồn.
    10:19 Feb 20
    Được AcommeAmour sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 20/02/2009
    Được AcommeAmour sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 20/02/2009
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hai bài thơ của bạn cùng có một đặc điểm:
    -Bị yếu (bại liệt) hẳn đi ở câu cuối. Mà lẽ ra câu cuối phải là câu "hớp hồn" của ba câu kia.
    Do lạc vận và do ....(bạn thiếu tự tin chăng ? )...
  5. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tại vì cơn bão nào rồi cũng tìm về trong yên bình lặng lẽ
    Đùa thôi , mình viết vu vơ theo mạch cảm xúc thoai , đang tập làm thơ mà
  6. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết đâu , em là ai
    Một nường con gái hay chàng trai
    Em mang câu chữ ra đùa bỡn
    Để nỗi lòng anh khắc khoải hoài
  7. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    United ơi !
    United ơi , em có biết
    Cú ăn 3 năm 99 hào hùng
    Đã đốt anh bằng lửa tình khao khát
    Đến bao giờ lịch sử lại nổ tung
    Sắp Inter , em sẽ đá ra sao ?
    Có nên cho Park Ji Sung vào chiến
    Hay Fletcher an toàn là bạn
    Hoặc Giggsy - Người mãi không già !
    Anh lắng nghe từng tiếng em ca
    Từng đường bóng mơ màng quyến rũ
    Nét đẹp mê say nơi phòng ngự
    14 trận chưa vang súng quân thù !
    21/2/09
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Làm nhà gùi ha cưng?!
    Mừng tân gia nà.
    CHO TÌNH ĐẦU.
    Trao người cái thuở ban sơ
    Nụ hoa hàm tiếu hững hờ thời gian
    Thế rồi mộng cũ vỡ tan
    Đường chia hai nẻo phố tràn hoa rơi
    Em về ngày ấy, mất rồi
    Còn ta ngồi lại bên trời nhớ nhung.
    21/2/09

    Viết theo đơn đặt hàng của cưng đó. Vậy, được hông? Hay, phải mần lại?
    Kệ!
  9. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Dân chuyên nghiệp có khác , phẩy tay cái mà cũng ý tứ dạt dào . Sợ ! Vỡ mộng tập toẹ làm thơ .
    Ảo mộng ơi , người cứ như bong bong xà phòng , thản nhiên vỡ tan mặc cho trái tim này buồn bã . Ham muốn nào rồi cũng sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng , rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian trôi .
  10. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vô thường
    Biết bao người đã sống
    Từ trái đất cổ xưa
    Sinh ra rồi biến mất
    Như sóng kia xô bờ
    Dấu vết nào lưu lại
    Trên dòng chảy thời gian
    Khi hoa tung cánh nở
    Còn gì sau úa tàn ?
    Còn gì sau ham muốn
    Phút cuối sẽ nổ tung
    Chỉ niềm đau đọng lại
    Cứa tổn thương cõi lòng
    Ý nghĩa nào cuộc sống ?
    Chỉ đơn giản hai điều
    Ý thức là phúc lạc
    Vô ý thức : khổ đau
    Giang -2/3/09
    Nhận biết , ý thức , quan sát , tỉnh táo , cầu xin thầy kính yêu che chở cho chúng con .
    Cúi lạy thầy lần cuối , như đàn chim mỏi cánh bay về tổ ấm trong cơn bão bịt bùng.

Chia sẻ trang này