1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm văn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nut_chai, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tập làm văn

    Em có người yêu béo. Bạn ấy hay kêu grừ gừ như con mèo vàng nhà em. Chủ nhật, bạn ấy hay ngủ đến 9h.



    Đây là bài tập làm văn dưới dạng sms với đề bài: Hãy tả về người yêu của mình. Bà con share những bài tập làm văn thú vị đê.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    chong tờ tờ vờ lờ có chị lút_trai dễ thương , lói chung nà em thích trị ấy.
  3. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    em có 1 người yêu, 1 bồ, 1 người tình
    người yêu em vừa thông minh vừa chăm chỉ
    bồ em lắm xiền, biết chiều chuộng
    người tình em đẹp trai, mạnh mẽ
    em rất yêu người yêu em, rất thích bồ em, rất mê người tình em
    Em xin hứa sẽ luôn luôn chung thuỷ với người yêu và bồ và người tình, là người yêu ngoan, là bồ hiền, là người tình giỏi, để đạt danh hiệu người phụ nữ 3 dam dang ạ !
  4. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mình có 3 người yêu, 2 bồ và 4 người tình. Nhưng mình chỉ yêu, rất thích và rất mê một người bạn, vì người ấy dam dang quá đỗi
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, ở chợ, chứng kiến một cuộc cãi nhau của một chị và bà hàng cá.
    Hôm trước, xem ti-vi, thấy một ông thắt cravat đẹp đẽ nghiêm chỉnh nói rất hay.
    Lâu lắm rồi, trong lớp học, cô giáo dạy văn nói những thứ nghe như đàn ca sáo nhị.
    Tuần trước trong quán cà phê, phát hiện ra những lời đàn ông nhận xét về phụ nữ, cực kỳ đáng "khâm phục".
    Vào titivien, phát hiện ra phụ nữ chính là chuyên gia ngôn ngữ.
    Cảm thấy buồn vì bản thân mình dốt nát. Từ hôm nay, quyết định tập làm văn.
    [/sign]
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 15/04/2006
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chán mớ đời! Thứ 7 mà phải ngồi kỳ cạch ở văn phòng. Mặt đối mặt với cái máy tính. Hì...
    Máy tính
    Mặt bẹt, thân dẹt, rất chiều người khác. Lúc khoẻ mạnh mặt mày sáng bừng chạy ầm ầm. Lúc ốm mặt mày đen xịt. Thỉnh thoảng làm nũng, cứ "đơ" ra không chịu nghe lời. Điều lạ lùng là cứ phải cắm cái gì đó vào mấy cái lỗ thì mới có sức sống. Không hiểu là giống đực hay giống cái nữa.
    hix, mình lại quên cách dùng chủ ngữ, lần sau phải nhớ mới được.
    [/sign]
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 15/04/2006
  7. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Dạo này câu cú của em cụt ngủn. Từ ngữ thì hổ lốn, bạ từ gì dùng từ đấy, lại còn toàn những từ ngữ mới du nhập vào bộ nhớ. Thi thoảng em quên không viết hoa sau dấu chấm, không viết hoa tên riêng. Thi thoảng câu nhiều vị ngữ mà không có chủ ngữ, hoặc ngược lại hoặc có nhiều chủ ngữ và vị ngữ đến nỗi mang làm đề thi phân tích câu môn Tiếng Việt thì thí sinh khóc thét.
    Hu hu, biết học " tập làm văn " thế nào lại bi giờ ?
  8. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nút chai:
    Mặt bẹt ,thân bẹt có răng cưa. Muốn mở phải dùng răng hoặc đập vào thành giường( bàn) chỗ nào có góc cạnh. Dùng cả khi trời nóng hoặc lạnh.
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ
    Lúc vuông, lúc tròn, lúc lại hình bát giác...nói chung, rất nhiều chủng loại. Lúc thì có thứ gì đó che đi-khép lại, lúc không. Đôi khi cần lớn hay nhỏ thì phải chạm vào một cái nút nào đó.
    Không biết cửa sổ có đáng yêu không, nhưng hẳn là nhiều thú vị. Nếu không, sao người ta lại vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ?
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hay tập viết theo kiểu này:
    Ông em
    Ông em cổ ngắn, chân dài, tay vừa, lưng gù đứng cạnh cây nhãn.
    .
    Đây là bài văn của thằng bé hàng xóm nhà chị. Nó viết văn siêu ngắn. Bài bào cũng được 6 điểm đấy. Nếu Green thích, thỉnh thoảng chị sẽ post một bài lên cho em tham khảo .
    [/sign]
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 16/04/2006

Chia sẻ trang này