1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập làm văn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nut_chai, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác Tequila, rất thích những gì bác viết nhưng phải chăng từ kiệt suất của bác có một trục trặc nho nhỏ?.
    Em nghĩ bác rất tôn trọng tiếng Việt nên mới hỏi ngây ngô vậy, chúc bác vui.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Chắc ý của bác Dela là nên dùng từ "Kệt sức" hoặc "Kiệt xuất"
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Vâng cám ơn bác Dela, em viết sai chính tả :)
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Bác Dela điều chỉnh quả kịp thời.
    Mới tập làm văn nên phải cho đi vào "quĩ đạo" ngay!
    mình lại nhớ bạn mps!
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Mày bảo anh Tep nhà mày trả cho tao cái bản quyền Giặc Cái tí, tao thấy gọi mày là Giặc Cái trúng / đúng hơn Mion ợ. Em cá với anh Tep, Mion mà còn là gái thì em xin chui vào váy làm Whisper cho nhà nó...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chết thật. Lần sau chị nut_chai bảo bạn ý đá chân tớ nhé. Không phải tớ che bài đâu, tớ có ki bo đâu, chẳng qua vì tay tớ có tật cứ hay đè chữ í. Khổ ghê cơ. Chị nut_chai nhớ nhá!
    ----------
    TLV 24/4
    Đề bài: Định nghĩ tình iu = SMS
    Bài làm:
    Tinh yeu giong nhu mot tran bong da, hiep mot 45 phut hiep hai cung 45 phut va hiep mot xong chi duoc nghi 15 phut truoc khi hiep hai, ben nay phai sut thung luoi ben kia, day la mot mon the thao vua.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gia sư chấm bài
    Điểm: 2/10
    Lời phê: Tinh yeu khong phai la tran dau cua 22 nguoi ma chi co 2 nguoi duoc dung tay. Neu em thich the thao thi thu golf xem nao.
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đề bài: Hãy tả chiếc bồ nhà em
    .
    Bài làm:
    Nhà em ít thóc nên không có bồ. Thóc nhà em đựng ở thúng, cót. Tuy nhiên, em có nghe bác Thạch-bạn của bố em nói, bố em có bồ. Em gặng hỏi, bố em chỉ nói: con còn bé quá, sau này sẽ biết. Em cứ nghĩ: Bồ đựng thóc sao lại để ở nơi khác? Bác Thạch có nói, bồ của bố em dễ thương lắm, đáng yêu lắm. Bác ý bảo bồ của bố em cổ cao, chân dài, người mảnh. Thế là em hiểu, bố em có thóc và ông ta để riêng một chỗ. Nhưng em mong bồ của bố em phải to cơ, bố phải mang bồ về nhà cơ. Em nói điều mong muốn này với mẹ em, mẹ em bảo nếu bố mang bồ về nhà mẹ sẽ chọc tiết. Em chẳng hiểu gì cả. Chả lẽ bồ thóc lại là một loại động vật à? Em rất muốn nhìn thấy bồ. Và khi đó, em sẽ tả chiếc bồ thật hay, thật súc tích. Được rồi, nếu không, em sẽ gom tiền, tự kiếm bồ cho mình. Có lẽ phải thế cô ạ.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Điểm: mười liên xô
    Lời phê: Ý văn khá tốt. Cứ thế phát huy.
    Tái bút: Có ai xin phúc tra không?
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gọi ttvnol girls là gái làng cho dễ đọc.
    Làng không quá to, xong cũng không thể nào gọi là bé. Nơi làng ấy, lớp lớp gái làng ra đời rồi lớn lên và thành đàn bà làng. Một ngày nọ, có người đàn bà làng vì nhớ nhung thuở còn là gái làng mà bảo bạn, cũng là đàn bà làng, viết về gái làng. Những người đàn bà làng cùng nhau viết, mong chờ gái làng tham gia.
    Người cũng dăm bảy loại người, gái làng tướt nhiên cũng dăm bảy loại. Làng được chia thành nhiều xóm, gái các xóm đương nhiên chẳng giống nhau. Trong đám gái làng, gái xóm Văn vốn nổi danh vì một vẻ đặc biệt mà không ai có thể nói rõ. Nhưng thôi, chẳng vội đi sâu vào từng xóm. Gái các xóm tựu chung lại cũng là gái làng. Hãy cứ bàn về cái bên ngoài rồi tiến sâu dần, làm gì chả phải thế. Tạm thời hoãn phân loại theo xóm, cứ phân loại chung chung xem sao.
    Gái làng nên được xếp vào các dạng như sau: gái lành, gái không lành, gái giả lành. Nói gọn thì gái lành là các gái chăm chỉ học hành, loanh quanh ở mấy xóm tri thức, thấy giai làng tán tỉnh là thẹn, ít khi đi giao lưu ngoài làng; gái không lành là gái xông xáo khắp xóm làng, vui đâu chầu đấy, buôn chuyện mọi nơi mọi lúc, tán chuyện với giai làng mái thoải, vô tư giao lưu ngoài làng; gái giả lành thì phức tạp nhất, có bản chất giống gái không lành đến 90%, còn lại là 10% khôn ngoan và đầu óc tính toán hơn, thường hay chứng tỏ mình là gái lành, đôi khi thay đổi không khí bằng cách hoà vào đám gái không lành, tán chuyện với giai làng rất khéo, giao lưu ngoài làng rất kín kẽ. Đây là ý kiến chủ quan, chắc rằng còn nhiều cách nghĩ khác, song, cứ tạm thế đã. Tiếp tục phân tích&chứng minh hẳn là dễ được đồng tình hơn.
    Nói đến gái lành...

Chia sẻ trang này