1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp lục : Ứng biến hung địch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alexihp, 11/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tạp lục : Ứng biến hung địch

    Bần đạo thấy có 1 chương còn thiếu sót trong bí cấp Sát Hồ của các vị tiên sinh cố nhân nên lại mạo muội mài nghiên mực ấy căn cây bút này viết tiếp
    Tạm cho đi là Tạp lục
    Khi gặp hung địch tức là 1 kẻ thất phu hung đồ mà người nước Việt ta quen gọi là Chí Phèo thì cần xử lí thế nào.
    Lại nói
    Về phần cáo thì như thế này : chưa vướng vòng tình ái, mới bỡ ngỡ trước của tơ hồng, chưa rành muôn mặt cõi trần ai để tỏ : lãng khách, trộm cướp, gà mờ... Gia đình khuôn thước, không phải loại đú đởn, qua quýt chiếu giường
    Tóm lại là Cáo đáng Sát, nhưng gặp kẻ Chí Phèo như con chó dữ chầu chực ở bên làm kẻ anh hào gặp đôi phần gượng gập e dè....
    Không ít kẻ thư sinh và đạo hữu đã cắn răng bỏ cuộc, chịu nỗi tiếc con cá to dày vò đến cuối đời, thật đáng thương thay
    Thôi, nhàn thoại hưu đề, nhân quy chính truyện, bần đạo xin vào thẳng vấn đề :
    1) Lý đại đào cương - mận chết thay đào : đem người khác ra chết thay hay đơn giản là lừa sao cho hắn thấy mối khác ngon hơn, quên cáo nhà mình đi. Cách này phải có cơ duyên mới làm được, ấy là phải tìm được một ả dâm phụ tỏ tường các ngón nghề lừa phỉnh.
    2) Biến không thành có : cái này phải chớp cơ hội nhanh như loài ưng loài cắt chụp mồi, căn cơ đúng diễn biến hành động của sài lang mà ra tay. Xin lấy 1 ví dụ:
    - Ngày 8/3 tay cầm bó hoa, căn lúc sài lang ra khỏi nhà cáo, cáo đóng cửa quay vào rồi, ta bóng bẩy, tươi tỉnh cầm 1 bó hoa to tới sao cho sài lang nhìn thấy, sài lang dù có hung bạo mấy cũng không dám ra tay ngay tại đấy, chỉ dám nhìn ta bằng ánh mắt hàm chứa cừu thù, sau khi hắn khuất bóng, ta cũng cầm bó hoa về nhà ta cắm lọ. Hẳn các tiên sinh và đạo hữu biết để làm gì rồi chứ? Cốt để sài lang sau này nổi máu tò mò và Chí Phèo, vặn vẹo cáo, khiến cáo khó chịu, rồi nói ra câu ngàn vàng : "Anh đã là cái gì của em chưa mà cứ bla bla..."
    Tuy nhiên, các vị tiên sinh và các vị đạo hữu nhớ phải hết sức tập luyện rèn giũa võ công đặc biệt đả cẩu bổng để phòng sài lang giở chiêu chó cùn dứt dậu
    Cẩn tắc vô ưu, bảo trọng
    Vị nào còn có cao kiến kính mong chỉ giáo!
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cái trick 2 hình như aza đã nói qua rồi thì phải
  3. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Alexi Laiho ?? Có fải nick của cậu ý nghĩa như này ko nhỉ ?? Wild child ??
  4. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ..còn nữa ko bác, đọc còn chưa đủ thấm
  5. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Alexi " WildChild " Laiho My idol
  6. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu các bác đàng bàn chuyện gì??
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Laiho là idol ah. H mới biết đấy, thế cuối cùng là cẩm nang ra làm sao?

Chia sẻ trang này