1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập những chiêu gì để bộ trợ cho bóng bàn đây, các bạn bật mí nhé?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tuleo ở miền tây bắc nước Mỷ tiểu bang Washington, xa lắc xa lơ với Bình Boston, chán thiệt, tìm người dượt chung không ra; Tuleo uống rượu đế cắc kè không à.
  2. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bác thấy chưa,đi hát karaoke với người nhà thì đâu có được tự do,phải đi với bọn cháu thì bác mới được từ A-Z.Mà lạ thật,bác hát ở nhà thế mà ko bị Polizei đến hỏi thăm vì gây ồn kể cũng lạ
  3. Binh_Boston

    Binh_Boston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Oi, thế là Bác Tư và tớ ở hai bờ Đại Duơng khác nhau zồi. Bác có ở gần Cau Nạc Bộ cua cau Phan Di Dung (Yi Yong Fan) không nhỉ? Nghe nói cau này giat trai vãi lúa. Cú giật trái của tại hạ moi o hàng Tịnh, khoang một hai nam nua se len hàng Khủng. Bác uong zịu Tac Kè là đe đêm đêm trả bài phải không? Hôm nọ gặp nguoi ban cho uong zịu tay gấu mang từ Viet Nam sang làm cho bừng khap cả châu thân suot đêm.
    TOSIDO này, ở Mỹ thì buc tuong nhà dày chừng 6+ inches (16 cm) nên không bị ồn nhiều ngoại trừ Town House Attachment (Nhà đơn liền vách) hay Housing (chung cư). KaraOmEm thì duong như ở Cali moi có. Đoi song ben này khá bận bịu nên nhieu khi THÙ NHÀ TRẢ CHƯA XONG NÊN HIẾM KHI ĐI TRẢ THÙ DÂN TỘC ....!!!!
    Hôm nào tớ ve Ha Noi có ai huong dan tớ đi "check hàng" khong nhi? .... ssssss
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Luyện mắt!!! Sáng sớm nhìn vào một điểm nửa tiếng đồng hồ, có thể thay vào bài tập nhìn tập trung điểm nọ nhanh chóng liếc mắt điểm kia trong vòng 0.5 s rồi liếc vào điểm tập trung...Ngoài ra, đi ra ngoài đường phải cho mắt luyện các em váy ngắn chân dài mặt đẹp..đảm bảo khi đánh bóng bàn sẽ nhìn thấy cả chiều xoáy và tốc độ xoáy của quả bóng
  5. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Tuleo cũng luyện mắt như Cua nhưng bây giờ không luyện được như vậy nữa vì bị chữi là Già Dịch thì khổ cho thân Già, có lẻ thế nên đọc giao bóng của tuleo kém đi nhiều......
    Quả trái cũa Fan yi Yong thì thiên hạ vô địch, cùng trình độ vẩn cũng phải né trái của nó; club cũa nó gần nhà tuleo nhưng hiện nay nó gặp khó khăn vì ít người đến chơi: lúc đầu mới mở club thấy có vẻ sống được nhưng tính tình nó ngạo mạn làm người chơi phật lòng, ít đến .
    Chơi bóng rổ, nhảy giây, múa vợt nặng, nhìn em lượn qua lượn lại, hát karaoke (ha ha) nói chung là làm cơ thể khoẻ lên, nhìn bóng rỏ hơn, tâm hồn thoải mái hơn thì ắt phải chơi hay hơn vì mình có quan tâm đến.
  6. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngày xưa trong BOX mình có ai tập dập mông vào tường ấy nhỉ? Không biêt kết quả thu được thế nào?
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Moonbeam ấy hả ? Kết quả thu được là giải trường GIao Thông ăn Thắng tài dậu trận chung kết
  8. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở khu chung cư,mặc dù tường cũng khá là dày nhưng mà ở khu chung cư nên ko có cái gì cản được tiếng vang của âm thanh,một lần hát đến 10h5 mà đã bị cảnh sát đến nhắc nhở lần đầu(sau 10h là ko được phép làm ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm)ko dám tái phạm vì biết tái phạm sẽ bị phạt nặng lắm,nên đành cho người quen dùng vì nhà ông này là nhà riêng nên vô tư,hát hò thoải mái,nướng thịt uống bia tẹt ga.Nhà bác Tuleo chắc là nhà riêng rồi nên mới ko bị cảnh sat nhòm ngó,kiểu này cụ còn cô con gái rơi vãi nào thì gả cho con để con oẻ nhà cụ hát tẹt xì ga
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian tập đánh 2 càng, Master thấy rằng quả trái muốn mạnh thì tay phải thả lỏng 1 chút, cầm vợt cũng lỏng ra, còn quả phải muốn mạnh thì lại phải nắm chặt và phải có chút lên gân. Nhưng 2 quả đấy phá nhau quá, lúc nắm chặt lúc nhả lỏng cứ có cảm tưởng tay mình bóp bóp cái cán vợt..... Từ đó Master nghĩ rằng muốn đánh 2 càng tốt thì hàng ngày nên bóp 1 cái gì đấy để tay quen trạng thái lúc nhả lúc chặt
    Bóng bàn thì cảm giác là rất rất quan trọng, nên lúc tập bài bổ trợ thì nên bóp cái gì đấy mềm mềm cho nó có cảm giác
  10. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    ra phố TÔ NGỌC VÂN thì thiếu gì cái mềm mềm đấy,chỉ sợ ko đủ đạn thôi,ko đủ đạn thì mua hai miếng thịt về mà.....

Chia sẻ trang này