1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập quân sự!!!!heee......

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tập quân sự!!!!heee......

    Đợt tôi mới vào học, hồi đó chúng tôi phải tập quân sự mất 1 tháng ở ngoài đường bao vì lúc bấy giờ cơ sở vật chất của trường còn ngèo lắm.Hiii nhưng đó là 1 trong những khoảng thời gian tuyệt nhất của đời sinh viên. Chúng tôi luôn mang theo nhưnghx trái bóng trong cặp kèm theo là giầy. Mỗi khi thày giáo hô nghỉ là cả 1 khu đường bao biến thành sân bóng. Rồi lại còn tập bắn nữa chứ, tụi con trai chỉ tập càng nhanh càng tốt sau đó nhảy ra đá bóng thế là.......khee```. lúcbắn đạn thật "tèo" quá nửa, bác thì bắn lên trời bác thì cày đất,... hixc.... Lại còn chuyện tập chiến thuật chứ. Nhẩy ngồi hẳn lên khu nghĩa địa đường Văn Cao rồi chỉ chỉ trỏ trỏ rằng đây là đồi A1, kia là A2 rồi nếu địch lên từ bên này thì làm sao???? Hiiii hàng loạt các biện pháp được đưa ra nhưng hoạ chăng là có RAMBO mới thực hiện được. Thầy giáo bảo là làm như các cậu thì chết là cái chắc. Ôi nhiều chuyện lắm...Còn các bạn??Các bạn có kỷ niệm nào về giai đoạn này không?Kể cho tôi nghe với??

    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  2. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Nói đến mới nhớ tôi có hội bài bạc hội ngồi bóc hộp thuốc lá như lũ nghiện ấy, hội bói tình duyên, hội băng bó toàn ngồi buôn chuyện chồng con.
    lung tung quá lần đầu đi học đã đi tập quân sự thì mọi người chưa hề biết nhau thống nhất ngồi thành 1 vòng rồi từng nhân đứng lên giới thiệu về mình vui lắm hát hò bo thôi nhưng phát hiện nhiều ca sỹ đáng nể lắm. Nhưng chẳng có cái gì liên quan đến súng ống tập quân sự cả thế mà tôi cũng qua được điểm uqân sự mà cuối cũng chẳng biết gì nhớ gì cả đọng lại toàn những trận cười nổ ruột.
    Tội lỗi quá con xin lỗi thầy hướng dẫn ạ. Nếu trời bắt con đi tập quân sự lần nữa con lại phải xin lỗi thầy nữa mất thôi
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi còn nhớ hồi thi bắn đạn à. Hôm đó tập ở ngoài đường bao đó. có 4 chiếu cho mọi người nằm bắn à. Chiếu số 1 có 1 chàng ăn mặc y chang bộ đội luôn à, còn bên kia là 1 bạn nữ run run . Hì thế mà lúc bắn xogn thầy báo bia hô mà cả mấy lớp bò ra cười: Bạn trai thì: 0;0;1, còn bạn gái thì 8;8;9. Ặc ặc thầy báo bia khẽ cười 1 điệu rồi hô vang: BẮN LẠI
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  4. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    học quân sự khổ thật đó.. hôm bắn thử đạn thật tui bắn 6 viên không vào viên nào, sợ out môn bắn súng, không ngờ hôm thi nhờ trời bắn không đến nỗi...các bác bắn súng ra sao?
    đang tìm người yêu-ai yêu tui không???
  5. maianh80

    maianh80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nói đến tập quân sự tôi mới nhớ ra là hồi đó tôi thi bắn : hic hic hic hic các bạn có biết được bao nhiêu điểm không :
    phát đầu : 10- hi vọng
    phát thứ2 : 4- thất vọng
    phát thứ3 : 1 tuyệt vọng
    hi hi hi hi nhưng may quá vẫn đủ điểm qua ! hết hồn ( giá như có anh Dương ở đấy thì hay )
  6. thanhhaihp

    thanhhaihp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    còn tôi kỉ niệm nhớ nhất là không những bị ông thầy bắt đứng ngoài nắng chang chang 30 phút lại bị bắt hô cả tiểu đoàn như lũ ong nhong hẳn nửa buổi !
    hic hic kết quả là tối về ......................các bạn hiểu chứ !

Chia sẻ trang này