Tập tha thứ!! Tối thứ bảy... SG nóng chết người... Sau đúng 1 giây suy nghĩ nó thốt lên: "Ê mày, gặp tên đó thì bảo hắn tao tha thứ cho hắn rồi". Xong, nó nhảy lên mạng, đúng 30ph sau hắn liên lạc. Chả biết nói gì, toàn nói chuyện tăng cân của hắn (thế mới cú chứ). Sau hơn 1năm ko thèm nói chuyện giờ liên lạc lại hắn vẫn như ngày nào. Bất cần đời 1 cách đáng ghét, càng nói nó càng thấy máu nóng bốc lên tới tận đỉnh đầu, trời ơi là tức, tức ko chịu được, cứ nói câu nào mà hắn ko đá đểu mình là ko được hay sao ấy. Người ta bảo thôi thì ko yêu nhau thì hãy làm bạn, mà mình đã cố gắng làm bạn với hắn lắm nhưng mà cái mặt hắn kênh lên kiểu " À nhà ngươi còn tiếc nuối ta chứ gì", nói khí không phải chứ 1 đứa chưa bao giờ dám chửi 1 câu như nó cũng muôn nhảy vô chửi hắn cho hả lắm. Hôm nay thay vì chửi hắn nó quay sang...đập máy vi tính. Kết thúc buổi nói chuyện, hắn bảo tuần sau nói chuyện tiếp. Hừm nó sẽ chuẩn bị tinh thần, lấy luôn 1 bịch nước đã chườm đầu trước phòng trường hợp máu bốc lên để còn hạ hoả kịp thời. Hôm nay... thứ 7... sg nóng kinh khủng, nó tức quá nên chui vào đây trút cơn giận. Nó dĩ nhiên chính là mình. Mình luôn tự hỏi những cuộc tình khi chấm dứt rồi có thể trở thành bạn. Trường hợp của mình thì chắc cũng bình thường thôi, hắn đã từng đùa giỡn với tình cảm của mìh 1 cách độc ác nhưng khi tất cả đã lắng xuống mình muốn làm bạn với hắn vì căm ghét nhau chỉ tổ làm khổ chính bản thân mình thôi. nhưng tập tha thứ cũng là 1 chuyện thật khó khăn . Phải học cả tha thứ nữa, nhưng học ở đâu thì mình ko thể biết được, có ai bày mình với ko????