1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập thân pháp như thế nào?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thaiduonghong, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tui thiết nghĩ, đưa những bức ảnh trên chỉ có tính cách trang trí (cộng với bức tranh), vì mọi sự đã được sẳn sàng (kể cả xem lại pin trong camera).
    Chứ ở ngoài đời thật, đầy những tình huống bất ngờ và có khi không cho ta sử dụng thân pháp nữa. Thí dụ như các bác lâm vào tình huống nầy, các bác nghĩ có đỡ đòn được không? (tui thì có cách, nhưng vì nó quá bình thường, nên tui nghĩ không nên nói ra :-))
    http://www.youtube.com/watch?v=67qUGn0Jr60
    Mịa, bị đánh mà ráng cười cười, hay là nụ cười chưa tắt kịp thì đòn đã ra?
  2. Nem_Da_Hoi_Nghi

    Nem_Da_Hoi_Nghi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người có một gu riêng khi xử lý tình huống. Riêng nem_da tôi thì thích cái gì nó nhanh nhanh và gọn gàng chút nên thường thích nhập nội nhanh với đòn chém cạnh tay hoặc chỏ lật ngang
  3. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Cô em MSG* nói ngộ quá he !
    ( vì chưa biết rõ giới tính và tủi tác của cô em nên anh tạm thời giải thiết cô em là phái xx và tủi còn nhỏ nên người còn thơm và hấp dẫn . Khi nào biết rõ hơn thì sẽ chỉnh lại cách gọi sau nhé ! Giờ hẵng tạm gọi thế đã )
    GIờ quay lại 2 cái tiu chí trên : đã nói là có hẳn 1 cuốn sách viết về nó chứ có phải là 2 cái tiu chí đó của anh đâu ?
    Cô MSG* đọc kĩ lại cái !
    Hoan ngênh cô em MSG* hôm nay rất dũng cảm gọi hẳn hai mod Thiếu lâm Việt Nam là rặc (giặc ? ) võ tàu và mod 1* là rặc (giặc ? ) Thái cực đạo !
    Đúng là dũng cảm và bạo mồm + chi thức võ thuật cũng có vẻ có chút đỉnh
    Nói thực với cô anh chỉ dám gọi TLVN là Quyền Tàu Thiếu Lâm Việt Nam còn chú 1* thì anh gọi là Võ sĩ đạo nhựt bản mà thôi !
    Tinh thần bảo vệ tinh hoa võ ta của cô em thực hơn anh 1 bậc là ít !
    Mà hỏi luôn : cô em MSG* đúng là hàng ta xịn đấy hả ?
  4. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mà cô em MSG* có cách nào nhìn một cái biết ngay võ ta - võ tàu không ?
    anh Bana* có cách nào nhìn một cái biết ngay võ tàu - võ ta không ?
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Bảy !
    Về mặt cá nhân - Có mấy thứ Lão M không khoái, xếp theo thứ tự như sau:
    1./ Tàu khựa
    2./ Đại Hàn
    3./ Ta (loại ba rọi)
    4./ V..v...
    Cá nhân lão M khoái kỷ luật & tinh thần của:
    1./ Dzẹc-măng (Germen)
    2./ Dăm-pông (Japan)
    3/ V..v...
    Khừa.. khừa.. Đại khái thế !(?)!... ặc
    Chúc anh Bảy một ngày vui !...
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Vove quảng caó cho Quyền tàu Vĩnh xuân nhiều thế
    Bàn phật ma mác lê luôn ở đây đi sang đó thì thà sang nhatnam.com còn hơn
    Hoá ra mộc nhân họ Bùi là cái tên xuất phát từ giả thiết này
    Mà về thời gian lịch sử của cụ bà Bùi và cụ sư bà Ngũ Mai có lô gíc với cái lý thuyết mới kia hông ?
  7. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Việt (gét) Tàu --- Tàu (gét + khâm phục) Nhựt -- Nhựt (coi thường) Tàu, Việt, and các Á châu quốc khác -- Việt (khâm phục) Nhựt
    Việt (gét) Việt (hơn mình..gét, kém mình...vừa gét vừa khinh) --- Tàu (hơi thích) Tàu --- Nhựt (rất thích) Nhựt
    đố thấy cái Chinatown nào bên Nhựt đấy, why?
    Hàn: tự cao, tự đại, nóng tính, bạo lực (vợ mà cãi chồng, uýnh liền, có cô dâu Việt mình bị tụi nó uýnh chết rồi đó. Nhưng mà cũng có thằng lành như đất.
    Nhựt: tự phụ còn hơn tụi Hàn, coi khinh người Á khác, hay áp đặt tư duy lên người khác vì luôn cho mình đúng, nhưng có lúc lại lễ phép, nhũn nhặn đến kỳ lạ, hoặc là tỏ ra như thế nhưng trong mind không thế, tính kỷ luật và tinh thần team work độc nhất vô nhị nhưng chỉ thích hợp với người Nhựt với nhau và chỉ trên đất Nhựt only. Nhiều người Á khác cố bắt trước, rút cục là một copy kệch cỡm.
    German: tụi này thì có độ hơn chục thằng trong trường, toàn thằng không ra gì, dân Á không bao giờ thèm say Hi, mà tụi nó cũng cóc cần, lúc nào cũng ngạo ngễ bề trên, chẳng thế mà có World War II.
    Chốt lại, người Việt tốt với nhau vẫn hơn, hơi đâu mà đi thần tượng mấy ông ngoại quốc cho mệt.
  8. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Ngồi rỗi rãi nghiên cứu chán chê ảnh bác TLVN đưa lên rồi lộn lại tình cờ đọc thấy bài viết nì.Theo những gì tôi biết sơ sài qua loa về Mr.DTA thì anh ta là cao thủ quyền Anh có tên tuổi ở sân Quần Ngựa những năm 80.Cùng lứa với anh ta ở sân Quần Ngựa và cũng từng chạm tay với anh ta còn có những nhân vật khá nổi danh thời đó ví dụ như cao thủ Thái Cực Quyền Lê Hoài Nam (dân ham mê Võ Hà nội còn gọi là Nam kiếm do sở trường bài Thái Cực Kiếm ).Những người có khả năng giao đấu với Mr.DTA như bác Nem_Da_Hoi_Nghi thì chắc công phu cũng phải khá cao.Qua một vài huynh đệ có dịp tiếp xúc giao lưu với anh ta vào đầu những năm 90 thì thân pháp di chuyển của anh ta quả thực cực nhanh,anh ta gọi là thân pháp sàng gạo.Hai chân vờn qua vờn lại vẽ nửa vòng tròn trên mặt đất như sàng trên cái sàng,hai tay thì xúc,như nông dân xúc gạo,có người nhận xét hao hao giống thân pháp Vũ Gia (chi thầy Mỹ).Tuy nhiên,cũng nghe nói sau khi lên công tác trên chợ tạm Phùng Hưng cùng đàn chị Phúc Bồ ,công việc vất vả,thức khuya dậy muộn nhiều nên công phu cũng đôi phần giảm sút.Không rõ dạo này anh ta ra sao nữa.
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Thế tấn này hao hao giống Xà Tấn trong Vĩnh Xuân dòng Tôn sư Ngô Sỹ Quý ( chỉ khác biệt đôi chút phép đặt hai bàn chân).Em tẩn mẩn cầm thước kẻ so lên màn hình máy tính theo chiều dọc lưng anh TLVN thấy thẳng tắp từ chân lên đầu ,eo hông vặn gần căng mà thần thái vẫn ôn hoà quay mặt ra chống cằm hơi cười vào máy ảnh số mới thấy công phu của bác quả rất đáng khâm phục.
    Thế tấn này em vẫn tập hàng ngày trong phòng thay đồ ở công ty nhưng tự đánh giá còn kém xa anh rất nhiều.
    Anh TLVN có thể giới thiệu thêm một chút về yếu quyết về phép luyện tấn này trong võ Ta được không?
    [/quote]
    Thế này dùng để ngắm mấy em chân dài mặc váy, có luyện hồi nào đâu nên lâu ngày thành ra như thế.
    Bác khen thế hoá ra lại chửi khéo tôi, ngượng quá, ngượng quá.
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn, chính tôi cũng thấy như ........... thật.
    Chúc cả năm vui !

Chia sẻ trang này