1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập Thể 12c3 ( 2004-2005) Trường Hoàng Hoa Thám

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi ThinhPhat_8x, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, để reply lại cho 2 cậu em cái đã nhể!
    Chuyện gạ tình ấy ấy, như đã nói ở Topic "Giao lưu, giới thiệu những links, web hay" rồi. Còn muốn tin hay không, thì 2 cậu em phải check thêm thông tin từ nhiều nguồn khác nữa (Gợi ý: nên hỏi thêm các nhân vật liên quan đã được nhắc tên trong vụ án đó), chứ hỏi có mỗi mình chị Chen đây thì cũng hơi phiến diện nhỉ!? Tất nhiên, Chen sẽ bênh vực cho chính bản thân mình rồi . Thế nhé!
    Àh, cũng muốn hỏi thêm, C3, có cậu nào hay chơi bóng bàn không nhỉ?
  2. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Sáng đã vào chiều vào tiếp , chị Changes trả lời nhanh ghê .
    Sở Trường của C3 la :
    - Bóng Đá : c3 có 28 đứa con trai , thì ai cũng biết đá cả, mỗi lần đá banh đều đủ người để chia ra 2 phe 11 người cả . Nói kô phải khoe chứ nòng cốt đội bóng của trường HHT đều có c3 , trong đó đội trưởng là Khiêm cũng C3 nốt
    _ Bong Chuyền : mặc dù kô trùm bằng bóng đá , nhưng cũng kô tệ . đủ để sôlô với các lớp khác .
    _ Bóng Rổ : cũng kô tệ , đủ trình độ tham gia các giải đấu của trường cũng như đi thi đấu ở tỉnh .
    _ Cầu lông : có thể nói là lớp c3 sở hửu 2 tay cầu lông trùm trường .
    _ Bơi : cũng đủ để đi tắm biển mà kô chết đuối
    _Còn các trò giải trí như bida , game , patin ... thì cái jì cũng biết và ghiền
    _ chỉ duy nhất bóng bàn thì kô ai biết chơi . Chắc chị Changes cũng chơi bóng bàn ghê lắm đây.
    Thật ra c3 nhiều trò như vậy vì c3 là lớp có con trai nhiều nhất khối mà , sao trách được những khoảng ăn chơi nhiiều hơn người khác
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    He..he.... thành tích quá ta, chả trách, niềm tự hào của C3. Chen chả rành gì bóng bàn hết. Nghe bảo C3 giỏi thể thao, thế nên định nhờ thầy dạy kèm thôi.
  4. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chán cu Phát ghê,ưu điểm của C3 mà cũng wên,ko có món nào mà không biết cả
    @Chen,bóng bàn có Duy_batô,cũng khá rành,vừa đậu KT,lại khá đẹp trai(mà hình như C3 ai cũng đẹp cả,trai lẫn gái)
    @Phát,mày ở quận 7 hả,khi nào vô thì gọi tao nha,thằng bạn tao cũng là đồng đội trong trường KHTN ờ gần bến xe miền Tây,nó nói có sân đã lắm,tụi tao định họp nhau khoảng 14 này làm 1 trận cho khỏi cứng tay đó,nếu có rảnh gọi tao dẫn xuống,ok
    0909900143
  5. chicuong_8tuoi

    chicuong_8tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thằng Phát sai rồi,anh cường vừa trùm cầu lông vừa trùm bong'' bàn
    xin cho h ỏi chị changes là ai vậy,học truờng nào
    có phải nhân vật chính trong câu chuyện mấy bưa lên báo ko
    nếu vậy hân hạnh làm wen, nếu e là chị e cũng làm như vậy,
    GOOD GIRL
  6. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ái chà cái vụ BAto va Chí Co` biết chơi bóng bàn là tui kô biết à , từ hồi đi học tới jờ có thấy 2 pa chơi bóng bàn lần nào đâu ta .
    To TDX : tui o q7 , chạy qua bến xe hơi bị xa đó , ngày 18 mới nhập học , vậy là tao rảnh 1 tuần , khi nào tao vô đó thì sẽ phone cho mày . hơn 2 năm nay tao chưa đụng vô trái bóng rổ , kô biết còn cầm banh chạy được nữa kô , chắc chạy mới 5'' là le lưỡi rồi .
    To Changes : dẹp , kô bàn cái chuyện ghi âm kia nữa , kô biết chị changes là dân nha trang hay ở đâu , nếu ở NT thid hồi cấp 3 học truờng jì vậy ?
  7. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    êh tụi kia,sao tao thấy tụi mầy hễ thấy phụ nữ là tít mắt lên hết vậy hả?không kể già bé gì cả,pó tay luôn
    cho nên bây giờ hể tao lên mạng chát với em nào trường HHT thì cho dù mới vào trường cho tới tận đồng trang lứa tụi mình...ai cũng biết danh mấy thằng C3 trăng hoa lém,thằng nào cũng 1 tay bắt 2 con cá,2 tay là 4 con ko àh,ko có đứa nào chịu làm quen hết áh,cho nên bây giờ tao vẫn chỉ quen được có 6,7 con bồ àh,bùn qué đi thui,he he he
  8. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ặc , hồi lớp 10 tao nhớ mày có cho tao xem cái danh sách " Bạn gái " của mày rồi . Kô biết co thiệt hay kô , nhưng tao dám cá là mày chắc được sinh ra ở 1 trong 2 nơi này , đó là Nagashaki hoặc là Hiroshima . Nên trong người mày mang dòng máu Bom nguyên tử ma` . thật là đắc tội đắc tội .
  9. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    pà ****** ra,thằng ******** tao cho mày coi hùi nào,tao làm gì có diễm phúc mà có danh sách chứ,nhưng mà nói thiệt,con nào mà mình thật lòng thì chỉ có 1 thui àh,mà thường thì những người đó mình tôn trọng lắm nên không có hằm bà lằng được,còn bình thường thì với mấy con xà nẹo,mình cần quái gì phải tôn trọng chứ đúng không?cho nên mấy con "pồ" mà tao nói với mày ấy là chỉ chơi qua đường thui,tụi nó thì chỉ cần dẻo miệng một chút+1chút galăngxăng+money+***y+namtính ( xạo)=>ok,80%là xong,nếu plus thêm 1 chút time nữa thì=>go to the bed, ....uhm... uhm!!!
  10. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , ho sặc sụa ... mày làm ơn đừng thả bom nữa nhe mày . Tao bị khói zô mắt quá trời nè , Nổ ze kiu trời .. chạy luôn kìa .
    Tao kô biết mày chiếu cố tới ai , nhưng tao chia buồn cho ai xấu số lọt vào cặp mắt đen thui của mày
    Hix , chán 2-9 mà ở nhà kô , hôm nay lên diễn đàn này 5 lần rồi .
    Đời sao bùn thế .

Chia sẻ trang này