1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Toe toe toe!
    Thổi kèn trong Box ngày buồn
    Ngoài trời nổi hứng mưa tuôn xè xè
    Trong này kèn thổi te te
    Thổi xong 1 lúc ướt nhoe cả phòng..
    Tại vì nước chảy vào trong..
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hớ... Nhà bác Kun thơ rất hay và rất đúng niêm luật nhưng nghĩa lại sai mất rùi. Hớ...
    Thổi xong 1 lúc ướt nhoe cả phòng
    Tại vì nước chảy từ trong

    Hớ...mạo phạm sửa thơ nhà bác chút.
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào box thấy buồn
    Cả nhà đi vắng chợ buôn một mình !
    Mà mình nào có tội tình
    Làm sao mà phải một mình lẻ loi ?
    Hay là họ đã củ toi
    Vào ga hết sảy không lòi một ai
    Mong rằng điều ấy là sai
    Vì ai cũng biết cái tài của nhau
    Trồng trầu thì phải có cau
    Hay là họ đã rủ nhau về nhà
    Về nhà chẳng dấu mẹ cha
    Tết nên cánh phượng thế là nên duyên
    Để tôi một mình luyên thuyên
    Làm thơ cóc nhái để quên chuyện buồn
    Khi xưa box cứ là luôn
    Cười vui tíu tít toàn tuôn ngọc ngà
    Khí công Nhân điện những là
    Ô ga cũng thế cứ là đông vui
    Thế rồi còn có cả tui
    Được hướng dẫn tập mà vui trong lòng
    Cỏ cây hoa lá chim ong
    Cũng được hưởng sái cái lòng của Kun
    Người cao cho đến người lùn
    Đều được giúp đỡ ùn ùn tăng công
    Trai tơ cho tới má hồng
    Ai ai cũng biết khí công bác Đoài
    Uyên thâm bác lại hay hài
    Nếu mà theo bác thành tài chẳng sai
    Cao thủ Nhân điện là ai ?
    Đạt Mel chính thị chẳng ai nhận lầm
    Tình thương tuôn ra ầm ầm
    Giúp đời giúp đạo lại ngầm giúp em
    Bà con lại cả mà xem
    Xê Kô vắng bóng chẳng thèm ghé chơi
    Hay là bác đã quên đời
    Về nơi rừng rú để sơi Cực quyền (Thái cực quyền !)
    Sa Ha đủ cả một thuyền
    Mặt trời lóe rạng màu huyền tiêu tan
    Thuyền đang cập bến bình an
    Để cho con trở lại thành mình thôi
    Xin Chào giờ thấy xa xôi
    Để cho em phải bồi hồi nhớ trông
    Mọi người nhớ anh biết không ?
    Mà sao anh lại còn không ra (ngoài) này
    Gọi Mu zi giữa ban ngày
    Chị ra đi chứ thế này mất vui
    Bất Tam Bất Tứ đâu rùi
    Sao lại để tui ngậm ngùi làm thơ ?
    Nhớ cả những lúc i tờ
    Bên nhà Chủ quán tờ mờ chưa tan
    Sumo bưng chén chè san
    Hương bay nghi ngút như đang tiên bồng
    Đang ngồi lại nhớ gót hồng
    Hoạt Thiên Đồng Ngộ cũng không đây rồi
    Phật pháp mang nhử làm mồi
    Tu a la hán đạo đời đã thông
    Tự nhiên nhắc đến chữ không
    Lệnh Hồ công tử đã thông làu làu
    Thông làu như thể cơm rau
    Để ai đọc phải cũng đau cái đầu
    Tình Nguyện có một mong cầu
    Ai ai cũng có cái đầu hanh thông
    Hanh thông nhưng chẳng để không
    Mang ra đi giúp đời không cần gì
    Viết đến đây kể cũng kỳ
    Tự dưng mình lại tức thì làm thơ
    Giật mình như tỉnh giấc mơ
    Đừng ai chê nhé kẻo mờ óc em
    Nhưng mà nhìn lại mà xem
    Box mình vẫn vắng chẳng thèm có ai
    Hay là các vị có tài
    Xuất hồn để đến không ai thấy gì ?
    Còn nhiều nhưng mệt quá rồi, ai tiếp đi !
  4. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Vô lý thay nhà bác Ô Tham
    Bao chuyện hay ho chẳng chịu làm
    Tự nhiên vô cớ lao vào box
    Vừa khóc vừa la Hết với Còn.
    Ai nói Box ta không người ở?
    Bao nhiêu cao thủ chẳng làm ngơ
    Nào chủ quán Trà không Ly rỗng (TràQuán)
    Rồi Thiện Nhân chẳng thiện chẳng nhân.
    Hoa Đào không gọi Mùa Xuân đến (HoaDao + MuaXuanHN)
    Đông đến đã muộn chẳng buồn đi (MuaDongBuon)
    Hoàng Tử ra đi không ngoảnh lại (HoangTuBe)
    Gió Nhớn vô tư quét lá thềm.
    ...
    Vô thường là lẽ chung trời đất
    Được - mất, ở - đi chẳng ngại chi
    Tìm khắp thế gian không một vật
    Thử hỏi Box này thấy hay không?
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Than ôi Box quý tạo người hiền
    Những tưởng các bác chỉ biết thiền
    Hoá ra tâm hồn dào dạt phết
    Đem thơ hoà "khí" chảy liên miên
    Các bác có lòng, em tiếp tay
    Ngại chi phải nhọc tấm thân gầy
    Thơ em 1 phút ra 1 phát
    (1 phút khoảng tầm 60 giây)
    Đọc thơ bác Geo thấy thương thương
    Tội nghiệp chàng trai tính ẩm ương
    Tình cảm sao mà giống con gái?
    Cô đơn trong Box giữa đêm trường
    Anh em hiện nay bận suốt ngày
    Còn lên Box được vẫn là may
    Công việc, gia đình, em yêu gọi..
    Bác thử đếm xem, bác mấy tay?
    Bác có 2 tay thôi chứ gì?
    Thế thì thông cảm cho nhau đi
    Em cũng 2 tay y hệt bác
    Một ngày được nửa tiếng fờ ri..
    Đọc thơ bác Vỹ em thấy gà
    Một con gà mái chạy quanh nhà..
    Bác về luyện lại phần cơ bản
    Gieo vần như thế chết người ta..
    Thơ em tự xét chẳng bằng ai
    Thua bác Ge Ô khoản độ dài
    Em thua bác Vỹ phần ý tưởng
    Được cái gieo vần ít bị sai..
    Trong box cao thủ có quá nhiều
    Bác Gà, bác Dũng, bác Xạ Điêu
    Bác Tẩu, bác Meo, bác Chân Khí
    Bác Hoàng Tử Bé ( dân Việt Kiều)
    Ngoạ hổ tàng long bác Chủ Chung
    Cao thủ phật pháp Lệnh Hồ Xung
    Hoạt Nhiên Đốn Ngộ giờ đã Ngộ
    Bác Thanh cảnh giới mức vô cùng..
    Em đang làm dở chưa muốn dừng
    Tự nhiên điện thoại nhảy tưng tưng..
    Hẹn bác phần 2 em làm tiếp..
    Khiếp..
    Ghê quá!! Em xin, đừng cáu, tối về em làm nốt
    u?c kundalini2 s?a vo 12:08 ngy 14/03/2007
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

    Các bác ơi. Mình bắt đầu luôn nhé. Nhà nào có tinh thần xung phong nào? Dzô ta đê.
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ
    Không còn vương
    mùi hoa sữa đương đêm
    Không còn đông
    Anh quên rồi cái rét!?
    Chỉ là phố khuya
    những bóng đen lê lết
    Tiếng mèo hoang gọi bạn chân cầu
    Anh chẳng nhớ đông đâu
    gió sầu hàng sấu
    Cả khói tách trà
    vị ngọt đượm môi em
    Giờ vẫn chỉ là những im lặng phố đêm
    Anh vẫn chẳng biết đợi gì giữa gió lùa đầu hẻm
    Thì
    Đừng gọi tên anh nữa nhé em
    Mưa
    Xốn xang lắm những cánh buồm trước biển
    Đừng làm sóng cồn lên ký ức
    Gọi làm gì
    để nỗi nhớ rỗng rênh
    Để vặn đỏ
    nước sông Hồng lênh đênh...
    Hà nội ơi!

    Thôi thì em tiên phong trước vậy.
  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    SAO VẪN KHÔNG TIN ANH?
    Lòng lưu luyến nên trong chốn phù linh
    Vẫn đi tìm giữa những điều vô - thực
    Đem cảm giác hoạ lên tình thanh trúc
    Nên mới thấy "sắc" rạng rỡ trong "không"
    Ai gieo "nhân" yêu chắc "ngộ" lấy nhớ mong
    Chờ "quả" nhân duyên một ngày kia chín mọng
    Tình yêu có phải thấy đối phương hạnh phúc
    Đâu phải được ôm thân xác vào lòng?
    Có phải chăng mà những lần nhớ em
    Lại thèm vòng tay em sưởi ấm
    Thèm hôn lên mắt môi - trái cấm
    Ta nhớ rất gần mà đâu được bên em...
    Tình dẫu nồng mà có lại trong không...
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Nhiệt liệt chào mừng Topic này
    Kun đang định nghe theo lời MĐB lập 1 Topic về thơ thì MĐB đã làm rồi, tuyệt quá!!
    MĐB quản lí vụ này nhé, được 1 thành viên cảu Box thi ca đảm nhiệm thì anh em có những phút thăng hoa rồi..
    Vote MĐB 10*!!
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Một bài thơ theo phong cách khác:
    Đây tửu quán..
    Sao em không ghé chơi tửu quán
    Nhìn mấy thiền sư đá ống bơ
    Bàn ai khiếp quá xanh như mật
    Lá trúc che ngang mặt chữ "Lờ" (L)
    Chén theo lối chén, chai đường chai
    Được cái trình cao không trúng ai
    Hồn ai ghé quán chơi đâu đó
    Có kịp trở về sáng ngày mai
    Mơ khách thiền gia khách thiền gia
    Bách hội sáng quá nhìn không ra
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết rằng ai mới là già..
    Bài này định viết tặng bác Chung chủ quán trà, nhưng dạo này không thấy bác đâu, tiện có Topic thì post vào..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này