1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cú lão Mel, vô đây làm phát nữa.
    NGÃ MẠN
    Đường thẳng vốn không thẳng
    Bởi tự tính nó cong
    Tịnh khẩu tâm không tịnh
    Vì luôn nghĩ lòng vòng
    Mây trên trời trôi nổi
    Không phải nó vốn trôi
    Trăng trên trời không sáng
    Bởi thái dương đắp bồi
    Ta về đây một tối
    Cởi hết đồ ra thay
    Cởi hoài mà thấy tội
    Sao lắm áo thế này

  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những lúc buồn quanh
    Ta ôm siết mãi hao hanh đời mình
    Quắt quay cũng một chữ tình
    Ngổn ngang cũng tại linh tinh với mình
    Thái âm vẫn sáng lung linh
    Đầu nhà trẻ hát tùng rinh rinh tùng
    Nói ra đời nghĩ ta khùng
    Im lặng ta thấm sầu trùng tim ta
    Gió bên thềm vẫn la đà
    Sao ta ngỡ tiếng tỳ bà hắt hiu...​
  3. BachNgocTra

    BachNgocTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Xin hãy đến với nhau
    Một mối tình nồng cháy
    Khẽ hát ru mặt trời
    Vào bến mộng đắm say...
    Nơi nào chỉ có hai
    Tình anh và em đó
    Cho trái tim rực đỏ
    Nồng cháy mối duyên nồng !....
    ................................................."

    Được bachngoctra sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 19/04/2007
  4. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thơ là cái nhụy của cuộc sống.Văn chương là sáng tạo,là tưởng tượng.Nhưng đừng có nói dối,đừng bịa đặt những điều mà mình không nghĩ,không cảm nhận chân thật
    Thơ là tiếng nói hồn nhiên của tâm hồn nhưng không phải tự nhiên mà có,không phải tự nhiên mà vang lên trong lòng mỗi người mới có tiếng vang đến lòng mọi người.Như cái trứng trong ổ có được ấp trong ổ trứng mới được nở ra.Thơ là tiếng nói tri âm,không có chi âm thì cuộc đời này nghèo đi biết mấy.
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ở đời cũng lắm những thầng điên, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
  6. BachNgocTra

    BachNgocTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu một ngày.........
    "Em trao anh một nụ hôn nồng thắm
    Bao tâm tình em gửi gắm ở trong
    Hỡi anh yêu !.. xin hãy nhất một lòng
    Để tình mình không rơi vòng ngang trái !...
    Anh hãy nhớ "những phút giây khờ dại"
    Giúp chúng mình đã tìm lại được nhau
    Xin hãy đừng để thêm một nỗi đau...
    Sẽ khắc lại vào trong nhau mãi mãi.......
    Xin hãy nhớ.. những phút giây khờ dại ....
    Giúp chúng mình đã tìm lại được nhau ! ...."
    ( một ngày bâng khuâng ..... )

    Bạch Ngọc Trà
    Được BachNgocTra sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 20/04/2007
    Được BachNgocTra sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 20/04/2007
  7. BachNgocTra

    BachNgocTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Oh, dạo này trong box TDDS, Yoga, có thêm nhiều thành viên mới tham gia quá, mà lại có thêm một số là nữ nữa,... Ko biết có gì đặc biệt mới đến sắp tới ko nhỉ???
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều trời đổ xuống chân tôi
    Tôi vội vã nâng lên nhưng nặng quá
    Trời buồn bã khóc thay người tàn tạ
    Cây hạ mình để lá hứng lệ rơi
    Trong giọt lệ có nỗi buồn chơi vơi
    Trong chơi vơi có nỗi buồn chới với
    Trong chới với có ngàn lần mong đợi
    Của một kẻ điên giờ đã chết rồi
    Tôi đã bảo tôi khi tim tôi đau buốt
    Rằng niềm vui là khởi điểm của nỗi buồn
    Ánh sáng đèn sao sáng được đêm thương
    Ngày nối lại những đêm dài...buồn mãi
    Trời rơi xuống thấy thương nên ở lai
    Tôi ghé vai gắng sức đuổi trời lên
    Một ông sao bỗng loé trong đêm
    Và lặng lẽ im lìm ngấm tắt
    Trả lại tôi cả khoảng trời im bặt
    Gom cô đơn tôi đặt lại lòng mình
    Vì trong lòng tôi luôn vẫn đinh ninh
    Buồn là phần kết những ngày vui ngắn ngủi
    Tôi sẽ lại chơi vơi
    Dẫu biết rằng mình sẽ buồn chới với
    Và ngồi yên tôi lặng mong thầm đợi
    Đợi được gì rồi......
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    niềm vui như giọt sương trên cành lá sen vội tan trong ánh bình minh , còn nổi buồn thì dai dẳng không phai, đạt mèo như con ong chăm chỉ bị cuốn vào cơn lốc xoáy, trời đất quay cuồng mà tự hỏi khi nào thu được mật ngọt đây, ha ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này