1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Không dễ thế đâu ông dở hơi
    Đừng nghĩ ba đồng là được chơi
    Ba xu một mớ đàn ông vậy
    Tóc trắng xói đầu vẫn à ơi...

  2. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đông ơi, tiền chã là tất cả
    Không dễ với người, dễ với ta
    Đông già, đông lạnh, đông băng giá
    Anh thỗi một hơi, lại tan ra...
    Đun rồi, lại đun típ...
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đông buồn thực có buồn đâu
    Chỉ tại vui quá rồi đau nên buồn
    Tại mình chấp tướng tưởng khôn
    Thực ra tâm trí đang chôn cất mình
    Đông buồn thực lại có buồn
    Bởi ảo giác vọng bồn chồn thế thôi
    Ngửa cổ nhìn áng mây trôi
    Nhật nguyệt đóng tuyết than ôi thế trần
    Xuân qua đông lại thất thần
    Hạ qua xuân cũng tần ngần thế thôi

  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thank you! Please tell me. I am coming
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Gió: trên ngọn cây cao rì rào thổi
    Mưa: đan chéo giăng giăng ào ào xối
    Yên: lặng yên lặng yên lặng yên ngồi
    Mai: xa cách đôi nơi ai nhớ tôi
    Nói vậy thôi nhưng tôi biết rồi
    Nhìn nụ cười nở trên môi đỏ thắm
    Ngày mai xa chắc là tôi nhớ lắm
    Cái nao lòng gửi gắm nụ cười kia
    Ai cũng buồn đâu nỡ bắt xẻ chia
    Con tim nhỏ ô kìa dòng máu đỏ
    Trong xốn sang vang lên lời của gió
    Khe khẽ buồn đâu có thể lặng im
    Trong vu vơ tôi đã cất công tìm
    Tiếng gió nhỏ chìm sâu vào xa vắng
    Cái im lặng tan dần trong sâu lắng
    Quay lại tìm mà chẳng thấy một ai
    Nếu một mai tôi bị biến thành hai
    Một bước đi một âm thầm ở lại
    Gió sẽ thổi và nhắc tôi là dại
    Mọi thứ giờ chắc chắn đã tàn phai
    Cũng có thể là tôi đã sai
    Nhưng trời ơi tôi muốn sai hoài như thế
    Bởi tự mình tự mình tôi không thể
    Thèm vào viết nữa
  6. BachNgocTra

    BachNgocTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Nếu một ngày em không vào đây nữa
    Anh có buồn , có nhớ đến em không !?..."

  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự buồn anh sẽ viết tên em
    Rồi đặt cạnh tên mình trên tờ giấy trắng
    Trong mênh máng buồn của thời gian sâu lắng
    Nhạc Rock ồn ào làm đắng ngắt lòng đau
  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bốn câu này. Tặng Đạt Mel mấy câu nữa:
    Nếu thực sự chiều làm tím ngắt lòng nhau
    Nếu thực sự được đau tình đầu tình cuối
    Nếu thực sự hoàng hôn mây cường nắng đuối
    Nếu thực sự buồn nhưng sâu lắng...đẹp sao!
    Nếu thực sự đời còn những ước ao
    Ta vẫn mơ về một mầu trời tím ngắt
    Nơi thuỷ chung một tình yêu son sắt
    Của đạo làm con tình cuối là Thầy
    Nếu cuộc đời giờ ngang dọc chân mây
    Thì kiếp này đây ta ôm em lần cuối
    Thì kiếp này đây ta ôm em đắm đuối
    Xa nhau làm gì em đâu khác chi ta
    Bởi giờ đây em thực sự là ta
    Mình về bên nhau để bầu trời được sáng
    Để đèo ngang chim chiều thẳng cánh
    Để vực thẳm chân trời ta cùng đón hạ sang

  9. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hihi.. A nói đùa đấy, a có biết ai với ai đâu.
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Yêu nhau đứng ở đằng xa
    Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần !...
    Anh vẫn còn son, em vẫn còn son
    Ước gì ta được làm con một nhà
    "
    Hai ba ! Anh em box ta hùn vào nào... ào... ào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 24/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này