1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Anh còn son, em vẫn còn son
    Ước gì ta đẻ sòn sòn vài ku ...
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 24/04/2007
  2. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu tiếp nối mùa thu
    Thằng ku tiếp nối thằng ku ra đời ...
    Mùa đông mới thấy buồn buồn
    Giờ này không biết anh chuồn nơi nao?
    ( làm thơ tặng riêng muadongbuon)
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 24/04/2007
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hẳn nào cái mặt xanh lét như tàu lá chuối. Tội nghiệp thay. Tội nghiệp thay.
  4. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hoa chanh nở giữa vườn chanh
    Còn em hoa súng thì đành ở ao
    Trúc xinh trúc mọc bờ ao
    Em xinh em hút thuốc lào vẫn xinh ...
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài thơ của nhà cô Mùa đông buồn. Nó hay quá, dat_mel không còn giám post tiếp phần sau của nó. Hi hi
    Bác Đoài à. Tha cho nhà cháu, cảm ơn cái "thịnh tình" của bác. Nhưng nhà cháu ngán ngẩm lắm rồi. Tha cho nhà cháu
  6. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Xưa kia ở tuốt trên trời,
    Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn.
    Sai bắt một chú chuồn chuồn,
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm,
    Chanh chua 5 trái, me dằm 6 tô.
    Nước mắt cá sấu 7 xô,
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng.
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng,
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông.
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn,
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề.
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề,
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào.
    Sai thiên lôi lấy bột nhào,
    Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
    Cuối cùng một tiếng nổ vang,
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra.
    Bèn đặt tên nó "EVA",
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Về thôi. Ta về đây. Chào mọi người nhé. Nghĩ lễ vui vẻ. Hẹn gặp lại.
  8. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thà một phút điên rồi vụt tắt
    còn hơn thẩn thơ thơ thẩn cả trăm năm
    thà một phút điên ta tìm được người tri âm
    vẫn hơn cô đơn một mình một bóng
  9. trung_1210

    trung_1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Về đâu về với
    Ngàn nẻo chơi vơi
    Về đâu về với
    Ngang đèo gió chơi
    Người về với Phật
    Sương dưới chân người
    Tâm ta chưa tịnh
    Về đâu về đâu
    Ta biết về đâu
    Về đâu về với
    Thân đi một nơi
    Tâm xa vạn nẻo
    Về đâu về đâu?

  10. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Mười Một chưa biết làm thơ nên chỉ xin đóng góp 1 trích đoạn thơ thấy hợp hợp với dòng cảm xúc hiện nay của topic:
    Mô ngư nhi
    ~ Nguyên Hiếu Vấn ~

    Vấn thế gian tình thị hà vật
    Trực giao sinh tử tương hứa
    Thiên nam địa bắc song phi khách
    Lão xí kỉ hồi hàn thử
    Hoan lạc thú
    Li biệt khổ
    Tựu trung cánh hữu si nhi nữ...
    ----------
    Nấm mộ chim nhạn
    Hỏi thế gian, tình là vật gì
    Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
    Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
    Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn
    Khi hoan lạc vui vầy
    Lúc chia ly đau khổ
    Đều chỉ vì si mê một người con gái...
    (Chú thích: Nguyên Hiếu Vấn là một danh sĩ đời Liêu-Kim. Có lần Nguyên Hiếu Vấn đi chơi qua sông Phần, gặp một con nhạn yếu sức rơi xuống chết bên đường. Ông đắp cho con nhạn một nấm mộ. Năm sau đi qua chốn cũ, nhớ lại chuyện xưa, làm bài từ này. Trong tác phẩm Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung, Lý Mạc Sầu chỉ hát nửa đầu của bài từ mà thôi )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này