1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thật ra trong thời buổi này liệu có còn những tình cảm như thơ không? Hay là chỉ có ở trong thơ? Và chỉ nên mơ trong mộng, một chút thôi.
    Xin em nuôi sợi tóc dài
    Làm dây trói buộc gót hài lãng du
    Bâng khuâng gió lạnh sương mù
    Mộng huyền như cánh phù du chóng tàn
    Còn trong bóng tối tên nàng
    Hương đêm dường thoảng mơ màng dáng hoa
    Khoảng không chia sẻ cùng ta
    Tình người lặng lẽ nơi xa nghìn trùng

    �u?c kundalini2 s?a v�o 00:55 ng�y 26/04/2007
    Được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 23/05/2007
    Được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 23/05/2007
  2. dat_mel_vn

    dat_mel_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông buồn đi chơi ứ về thế nên mình bùn ứ muốn post thơ.
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bùn dẽ men... cũng ứ post thơ...
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Chị mùa đông bùn ứ có thơ
    Bi Xi nhào vô nói ngẫn ngờ
    Dat_mel nỏ thích nghe như vậy
    Cám cảnh tìm người pót vu vơ
  5. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hik, các bác cho em vào góp vui cùng nhé, đọc 4 câu của nhà bác Dat_mel em thấy quen quá. HÌnh như em đã đọc một lần ở đâu rồi thì phải. Để em nhớ lại, nếu được em sẽ viết tiếp đoạn sau. Bác Dat_mel có đồng ý không?
    ..." Ai nói ai quay lại
    Để ai giờ không hay"...
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hihihi gởi chuông gió cho ta đi nhe''.
    đừng mà thơ văn làm gì, lo đi lèm đi.
  7. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Khất thực lang thang khất thực
    Tôi đói ai cho tôi ăn
    Bưng bát đầu thanh lòng sạch sẽ
    Mắt nhoè chân đất tay hư vô
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhân nhìn avatar của bạn tauhoanhapma... làm quả thơ con nhái bén.... Hìhì..
    Ôi Mashimaro
    Em là ai?
    Sao em dễ xương thế nhỉ?
    Chị rất thích em
    Dù trong phòng chị có vài chục em ròi..
    Mashimaro ơi!
    Chị gặp em ở chợ Bà Chiểu
    Chị liếc...
    Chị thấy em ở Siêu thị Coop Mart
    Chị nhìn...
    Thế là chị lại tốn rõ là nhiều xiền... cho em..
    Huhuhuhu...

  9. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Mười Một tin là vẫn còn có...
    Được Muoi_Mot sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 02/05/2007
  10. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhà em lại chốn nhà đi chơi tiếp đây. Tới đây thới nhà các béc dzui toá hoả. Không ngờ xôm thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này