1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Trốn
    Có ai đó nói...
    Em cần mùa đông
    Để làm lạnh trái tim em quá nóng
    Có người lại nói mùa hè cháy bỏng
    Làm tan chảy dòng máu lạnh trong em
    Dòng máu lạnh cũng sẽ chảy qua tim
    Như một năm có 4 mùa mãi mãi
    Mùa đi qua em rồi mùa trẻ lại
    Em đi qua mùa mỗi lúc già hơn
    Suy nghĩ em chẳng còn giản đơn
    Như mùa kia hết đông là xuân tới
    Cơn mưa phùn vẫn trẻ trung bối rối
    Yêu cây đời xanh mướt những chồi non
    Chồi lớn khoẻ kéo nắng gọi hạ sang
    Tàn cuộc vui lá rơi mời thu tới
    Thu đẹp tuyệt vời thu làm em chới với
    Thu đi rồi bỏ rơi mùa đông?
    Trái tim em vẫn nóng, máu sẽ lạnh hơn
    Trốn anh, em trốn trong mùa...
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi proxy, nhà tớ máu nóng đấy. Nỏ phải máu lạnh mô.
    Trời quanh sải cánh chim bằng
    Mây muôn trùng lướt vui trăng giữa trời
    Sương tan một góc chơi vơi
    Rừng nguyên sinh rộng ta chơi ta nằm
    Thảnh thơi đêm ấy đang rằm
    Ta ngâm thơ cổ tịnh tâm vô lời​
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ở đời cũng lắm chuyện tức cười.
    Một bữa, tôi rủ thằng bạn thân tu tập bởi thấy hắn cũng có đức tin và căn duyên. Hắn nói với tôi, giọng thực thà:
    - Tu tập như mày tốt thật. Được đi đây đi đó. Được tự nhiên nói, tự nhiên làm, tự nhiên sống nhưng không biết được bao lâu. Đến lúc quay về rồi, rơi vào vô ngã không biết sống thế nào! Lấy gì ăn, lấy gì sống.
    Quả thật không còn gì để nói. Chẳng biết Lệnh Hồ công tử gặp hắn nói năng những gì mà hắn sợ vô ngã đến thế.
    Thế mới nói, đến cao thủ như dungwind cũng sợ bị Lệnh Hồ đá tọt vào vô ngã. Lệnh Hồ ơi là Lệnh Hồ.
  4. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Vô ngã là cái gì nhỉ?
    Bác nói làm em liên tưởng đến sút phạt và mấy anh chàng phải che của quý ấy ...
    Mà bác ko có cái ấy thì phải sợ gì cơ nhỉ?
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết được. Hắn nói mình còn ú ớ mà. Có gì PM hỏi Lệnh Hồ công tử xem. Nhưng mà mình nghĩ đừng hỏi thì hơn. Không thì lỡ Lệnh Hồ công tử đá cho một phát văng vào vô ngã rồi thì không biết sống thế nào hết.
  6. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng bác vô đây có đọc tý chút ... hoá ra bác lập cái topic này còn chẳng bằng nhà cô MM_Ngoc ... xin lỗi e nói thẳng ... bác vô đây chỉ để tìm chỗ đại tiểu tiện thôi, chớ có đc cái gì đâu ...
    Bác cùng một giuộc với Lệnh hồ lệnh hiếc thôi ...
    E thì chẳng bao giờ xỏ chân vào giày thối cả ...
  7. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Giày thối để cho tôi
    Chân không lòng cũng không
    Chân không đi khất thực
    Giày thối để cho tôi
    Cơm thừa mang cho tôi
    Đừng đổ đi phí lắm
    Tôi biết những người cần
    Như tôi qua cơn cơn đói
    Bực tức mang cho tôi
    Đừng cho người. Phí lắm
    Tôi biết những người cần
    Như tôi như tôi vậy
    Cứ thừa thì cho tôi
    Đừng đổ đi phí lắm
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi tiếc quá mới giặt đôi giầy nên không cho được thơm lắm rùi
    CỦA QUÝ
    Giầy có khi thơm khi thối
    Áo có khi ngắn khi dài
    Tóc có khi như bánh Rế
    Lại có lúc buồn ngay đơ
    Cái túi rách như xơ mướp
    Vẫn cứ là cái túi mình
    Đôi giầy cũ mèm mòn vẹt
    Êm hơn là phải chân không
    Cơm chay ngon hơn thuốc bổ
    Cơm mặn ngon tuyệt trên đời
    Không cơm uống 3 ly nước
    Cũng làm bao tử hết vơi
    Cuộc đời có gì cũng quý
    Người không có gì cũng vui
    Chia nhau một chiếc giầy thối
    Ôm bụng cười ngất một hồi
    Ta mình chia nhau thế nhé
    Đừng xin lấy hết về mình
    Nữa nào cũng làm ta quý
    Tình người quý nhất ai ơi
  10. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có những khi đi ngoài ra nước
    Ta chợt hiểu rằng ngạo cũng thế thôi
    Ừ thì cứ giao bôi giao bôi
    Ừ thì cứ nổi trôi trôi nổi
    Ừ thì ta kiếp này giầy thối
    Tại chân bốc mùi
    Tại tâm đã hoại
    Vậy thôi...
    Ừ thì cứ cười cợt bĩu môi
    Ừ thì nước miếng cứ phun khi ai thấy tởm
    Ừ thì cứ cao mày nhếch môi khi ai thấy thích
    Vậy thôi...

    Hôm nay đang thích nghe chửi. Ai vào chửi tiếp nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này