1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá, hay quá!
    Chẳng có chửi, chẳng có chửi đâu, chỉ có khen thôi, muadongbuon ạh!
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nắng đã lên rồi, nắng nắng ơi
    Ánh lên trong chốc mắt em cười
    Chúm chím hồng xinh hoa hàm tếu
    Hoa nở ngan ngát mát hương tươi
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ không nhầm thì là hàm tiếu chứ nhỉ?
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng rồi hàm tiếu. Tuy nhiên, ở trong 4 câu của Bc2 thì cho xuất hiện là Hàm tếu (Răng lểnh khểnh í mà... Hìhì....)
  5. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ vào làm thơ về chủ đề Giầy thối nữa à?
    Hay bây giờ chuyển sang đối đáp vậy, chớ cứ vô spam bài tục ngữ wé!
    Bác nào tiếp nhỉ?
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ở đây toàn bọn giầy thối. Không dám trèo cao chơi với mấy thằng giầy thơm đâu. Lượn đi cho nước nó trong.
  7. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    VÈ CẦU TÕM
    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè cầu tõm
    Những tiếng lõm bõm
    Vang giữa đồng quê
    Cảm giác phê phê
    Thật là sung sướng
    Bốn phương tám hướng
    Cá rỉa tơi bời
    Chẳng thấy tăm hơi
    Thứ vừa rơi xuống
    Vừa ngồi vừa nhún
    Nước bắn quá trời
    Hỡi các bạn ơi
    Coi chừng bị ướt
    Nhớ ngày hôm trước
    Vừa ghé qua đây
    Lạ ghê hôm nay
    Lại đi qua nữa
    Chỉ một cái cửa
    Với bốn tấm phên
    Người ngồi phía trên
    Cá chờ phía dưới
    Đông vui tấp nập
    Nhiều khách ghé thăm
    Trưa về măm măm
    Cá tra ngon thiệt ...
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Một niệm theo sư phụ
    Hai niệm giúp giúp người
    Ba niệm vè cầu tõm
    Bốn niệm giầy sắc thôi
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ tư phải sửa là:
    Bốn niệm chê giầy hôi mới đúng chứ.
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bạn Muadong lại cứ thích sửa thơ thế cơ.. Sắc thôi thì là Thôi sắc , mà thôi sắc lại là ... ai cũng biết đánh vần mà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này