1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Sắc thôi thì làm sao lại là thôi sắc. Cảnh giới của BC2 cao quá cỡ. Nhà em không theo được rồi. Xin lỗi đã sửa thơ.
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn
    Lá vàng rơi
    Lòng nhẹ nhàng
    Khó tả
    Cánh chim
    Mùa làm tổ
    Kiếm chỗ
    Vội vàng
    Trên đồng hoang
    Thoang thoảng
    Mùi hoa Nhài
    Một cụ già
    Khoan thai
    Đọc sách
    Một con ếch
    Ộp oạp
    Trên lá sen
    Một em bé
    Mon men
    Định bắt
    Trong vắt
    Một đôi mắt
    Tròn xoe
    Anh viết gì
    Dài thế !
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Không dám, không dám, quả thực thì cảnh giới (mà cảnh giới là gì nhỉ????!) của Bạn Muadong mới cao, cao ơi ơi là cao nên không hiểu ý Bc2. Ở đây chỉ vận dụng cách nói ngược đơn giản... kiểu bọn trẻ con hay dùng. Hì... Sắc thôi = Thôi sắc = Thối.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    BC2 bị đau đường tiêu hoá, như đau dạ dày, tuyến mật, hay hành trá tràng, hay đại tràng.
    khổ thay cho BC2.
  5. BachNgocTra

    BachNgocTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Xin một lần được gọi khẽ tên anh
    Lỡ mai sau mỗi kẻ một phương trời...
    Em sẽ đem kỷ niệm ấy vào đời
    Ðể nhớ mãi một thời tha thiết....
    Một lần thôi, dù mai xa biền biệt
    Thanh âm kia sẽ mãi mãi vẫn còn
    Ðể mỗi khi ngồi ngắm ánh trăng non
    Anh sẽ nghe tiếng lòng em vang vọng... :

  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN
    Ta trở về với ta thủa trước
    Chợt thấy dòng lệ chảy chứa chan
    Những vất vả, tất tưởi lo toan
    Cũng đã theo thời gian vùi sâu nghìn tấc
    Ôi biết đâu một ngày kia an giấc
    Lại chập chùng nhớ những duyên xưa
    Những biệt li, li biệt mây mưa
    Rồi lại tham, sân, si sướt mướt
    Ôi thủa trước nghìn năm thủa trước
    Em vẫn nơi này sao không nhắc cho tôi
    Những ám ảnh gieo trong ám ảnh
    Để tôi cứ chìm trong ngợp ngụa đơn côi
    Ừ thì giờ đoàn tụ nhau rồi
    Thì đừng xa nhau để chập chùng tiếc nuối
    Thì hãy gần nhau để tình đầu tình cuối
    Ôm chặt mái đầu khăng khít nhau sâu

  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi một khắc tham sân
    Đớn đau hối lỗi bao lần mới xong​
  8. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thơ trừu tượng quá không có hơi thở cuộc sống. Sửa thơ nhé, bớt đi 1 chữ o, thêm vào 1 lạng hơi thở nè
    Thôi rồi một khắc tham sân
    Đớn đau hối lỗi ba lần mới xong

  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi ngươi ta làm thơ đúng rùi, bạn này sửa thơ làm gì, bạn xem 3 lần đã đủ chưa??
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nghe mùi vanhoaphuongdong
    Mà sao e ấp lại rụt rè ?
    Chắc còn gín gió với e sương !
    Chửa tin vào sự thực dư mơ !
    (Chắc là mới "diệu thủ" hay răng mờ thiếu tự tin làm vzậy!)
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 10/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này