1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ông khoẻ ông đớn đau hối lỗi được nhiều. Tôi 3 lần là coi như xong được rồi. Lý luận ra gọi là phép lượng hoá
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì Karaokeo tự làm thơ của mình đi, cho đúng với bản ngã của mình. Cắc cớ gì tự nhiên sửa thơ tui để cho phù hợp với bản ngã của ÔM.
  3. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ..."Thà cứ là như thế
    Còn hơn có để mà
    Lúc ngoảnh đầu nhìn lại
    Mãi mãi thành lạ xa"...
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chào em, em củng lên đây chơi à, đọc nhiều vào , nhiều điều hay lắm,
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 12/05/2007
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mưa.
    Trời buồn
    Vương những hạt mưa
    Lòng nghe
    Man mác
    Sớm trưa... Một mình..
    Bong bóng trôi nổi
    Vô tình
    Thuyền hoa ai thả
    Dập dềnh không đi​
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    BUÔNG
    Lá rơi cây giữ nổi không
    Một mình lá biết cây không vô tình
    Gió ơi lúc gió lặng thinh
    Thì lá vẫn chọn vô tình đong đưa
    Mây trên trời mưa vẫn mưa
    Mây trong bóng nước lúc thưa lúc dầy
    Ừ thôi mây cứ đường mây
    Hoa trôi đường nước gió bay đường trời

    Chân trời có lá đang rơi
    Cây kia đứng lặng cũng trôi kiếp già
    Ừ thôi một kiếp đã qua
    Ừ thôi thôi vậy ta là hư không ​
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    trước mắt mà không thấy,
    do vô minh che mờ
    lại sinh lòng ngã mạng
    bài vở lòng đầu tiên.
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 12/05/2007
  8. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em không phải là kem mùa hạ
    Mát tê tê ngọt ngào thơm dịu dàng
    Chẳng như mận làm xót lòng tháng sáu
    Muối mặn một đời anh có kịp mang?
    Em chỉ là em là người mùa hạ
    Dẫu ngày sinh em ca nắng gió đều hiền
    Và này nữa ...
  9. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [/i
    Em vẫn là mùa hạ trong anh
    Tia nắng ấm dịu dàng bé bỏng
    Em như cây kem mát lạnh giữa mùa hè
    làm tan chảy ánh mặt trời nơi trái tim anh
    Trái tim em như màu hoa phượng tháng ba
    luôn rực rỡ màu tình yêu cháy bỏng
    Đôi mắt em màu bằng lăng tím biếc
    Màu mộng mơ,màu của sắc thuỷ chung

    Em đến bên tôi
    Nhẹ nhạng,mát lạnh
    Như cơn mưa tháng 6
    Để hồn tôi mát lạnh giữa mùa hè
  10. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    GIỮA CÁI NÓNG CỦA MÙA HÈ MÀ ĐƯỢC MỘT CÂY KEM MÁT LẠNH THÌ CON GÌ BẰNG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này