1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Rằng hay thì có là hay
    Nghe ra xiên xẹo lối ngay nhà Hàn
    "Lệnh Hồ công tử" nghe tràn
    Bùi ngùi thoáng chốc, vẫn gàn như xưa.
    Nhà bác Quán chủ cười ruồi :
    "Mình làm cái mộc cho công tử Hồ"...​
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Kun làm thơ hay quá, thế có xin giấy phép làm thơ chuyển đổi kiểu Hàn của Hàn Mặc Tử từ Hàn Mặc Tử chưa đấy hả?
    Nỗi niềm của tại hạ, ko biết có ai thấu hiểu ko?
    Lệnh Hồ triệu chén say không hết,
    Doanh Doanh ngàn năm khó kiếm tìm!
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Kun ác ôn thật. Dám độ thơ của cổ nhân.
    Em là Tôi
    Duyên là đây
    Tuỳ duyên cũng là đây
    Mộng ước đầy
    Nhưng sở đắc tôi bé nhỏ
    Em là gió
    Ngộ là mây
    Khắp nơi em hoà trong tôi
    Hoá hiện
    Là em
    Hoá hiện trong thân tôi
    Như non xanh nảy trồi
    Chẳng mất
    Chẳng sinh
    Ôi
    Em vốn hằng sinh
    Hư không chăng
    Hoá hiện trong thân em
    Chẳng đến
    Chẳng đi
    Vì em không đến
    Không đi
    Hạnh phúc là gì
    Rõ ràng quá rồi em nhỉ?
    Ngộ được em
    Chiều qua chở sáng
    Ngộ được tôi
    Đông tàn cho xuân sang...

  4. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Thi sĩ Mùa Đông Buồn lại giả vờ rồi, thành viên box thi ca chẳng nhẽ ko hiểu câu trên?
    Thôi thì nhân tiện copy tặng tất cả các bác bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương vậy.
    Thiếu nữ ngủ ngày
    Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
    Lược trúc lỏng cài trên mái tóc
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long
    Ðôi gò Bông đảo sương còn ngậm
    Môt lạch đào nguyên suối chưa thông
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
    Ði thì cũng dở ở không xong.
    [​IMG] [​IMG]
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi thấy bàn tay của thời gian nghiêm khắc
    Chôn lấp tuổi đời dưới lớp áo giàu sang
    Những tháp cao bị san thành bình địa,
    Và đến đồng thau bất diệt cũng hàng phục trước tử thần;
    Khi tôi thấy trên triền núi và ven biển hao mòn
    Ðại dương vẫn mãi xâm nhập không bao giờ chán,
    Và khối đất chôn vùi bao quần chúng gớm ghê,
    Các quốc gia hết suy rồi đến thịnh ;
    Khi tôi thấy biết bao tang thương biến đổi,
    Cả căn nguyên mọi vật cũng điêu tàn ;
    Tôi nghĩ rằng Thời gian đã giết chết tình thương,
    Sẽ chiếm mất bạn tôi trong cơn phẫn nộ điên cuồng
    Và phải chăng tử thần theo tôi nghĩ
    Sẽ khiến người tiếc rẻ những gì phải mất một ngày kia ?
    Khi đất liền, biển cả, đồng thau và đá tảng
    Sau cùng phải nhượng bộ trước quyền uy của thần chết
    Còn vẻ đẹp mỹ miều của cánh hoa vừa mỏng manh vừa thanh khiết
    Có thoát khỏi số phận phũ phàng chăng ?
    Ôi ! khi bàn tay của Thời gian làm tiêu tan thành cát bụi
    Cả cổng sắt kiên cố vững bền
    Biết mùa hè có tìm được một nơi nương tựa trong hơi gió Ðể chống lại cơn phẫn nộï cuồng sát chăng ?
    Phải giấu ở đâu châu báu thiêng liêng, kỳ diệu
    Ðể Thời gian không làm giàu cho hộp tư trang ?
    Vậy cánh tay nào sẽ ngăn được bước tiến của Thời gian.
    Ðể giữ lại vẻ mỹ miều, phản công điều hung ác
    Ðể giữ lại vẻ mỹ miều, phản công điều hung ác
    Trong lời thơ của tôi, tình thương rạng rỡ đến bao giờ ? [9
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, em xin phép cổ nhân rồi mới dám làm thế.
    Thơ nghiêm túc khó mà làm được..
    Thơ bậy triệu bài trong vài phút..
    Chân thi ngàn năm khó xuất thần..
    Không hiểu LHX có cảm nhận được nỗi lòng này không..
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới có dịp đọc lại mấy bài trong mục Spam, hoá ra là mình đã lướt qua bài này, mấy hôm trước chưa đọc..
    Đôi lời với MĐB
    Ý của tại hạ là nước chảy vào căn phòng, vì tại hạ là con trai!! Nhưng vô tình đã hạn chế việc chảy nước chỉ là do từ ngoài vào phòng,..
    Ý cô nương là nước chảy từ trong, thâm thuý này một phần cũng là do cô nương là con gái, thâm thuý hơn ở chỗ nước chảy từ trong không biết là trong cái nào, cái kèn hay cái nhà đây, chà chà, cao thủ, đại cao thủ!!
    Rất vui vì có người cũng hiểu được nỗi lòng của Kun, thôi thì thay cho những lời nói thừa thãi khác..
    u?c kundalini2 s?a vo 00:31 ngy 20/03/2007
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bậy bậy chân chân, thành bậy thật,
    Chân chân bậy bậy, chân chân thành (trở thành chứ không phải là chân thành)!
    Hoa này, !
    Thi này, !
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    DỏO CHặI CHTA XÁ LỏằÂI
    Không 'ỏạp sao mạa mặa xỏằâ mơnh
    Cỏằ> gơ em 'óng cỏằưa lỏãng thinh
    Gió cỏằâ lỏÊ lặỏằ>t bên ngoài ỏƠy
    Biỏt 'Âu trong này lĂ rung rinh?
    Gió lỏằTng bên ngoài mặa 'ang 'ỏn
    ỏằ'n Ê sỏƠm rỏằn xuôi khỏp bỏn
    Anh hoài vô vi hoài vô vi
    Tânh tỏĂi ngàn nfm ta ỏằY bên
    Thỏằ?nh thoỏÊng mỏÊi vui chạa XĂ LỏằÊi
    ThỏƠy trong hặ không em dỏĂo chặĂi
    Niỏằ?m thỏ** niỏằ?m thỏ** Nam mô Phỏưt
    Nhỏm mỏt 'ặa mơnh ta lỏÊ lặĂi...

  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cho nhà cháu "kiện củ khoai" tí tị !
    Nhà bác "Lệnh Hồ tảcưa" "đạo" tứ từ chữ ký của nhà cháu ! Bàn dân thiên hạ mần ơn coi lợi giùm ! Hẹ hẹ hẹ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này