1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Tháng năm Sài Gòn mưa muộn
    Mây trên trời có biết mưa dưới nước buồn không?
    Và cả những chú cá cờ đớp bọt long rong
    Có biết vạt cỏ bên hồ đang bật khóc
    Tháng năm mưa lại một mùa buồn...

  2. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Người tự do không mê làm điệu
    Thơ tự do chẳng mải xếp vần
    Điều giản dị không vần không điệu
    Điều giản dị có điệu có vần
    Điều giản dị có bình thường thân.
  3. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    VÔ TÌNH

    Lá vô tình nên lá rời bỏ cây
    Để lại cây một mình bơ vơ mãi
    Vẩn mãi mãi một mình ở lại
    mang tình yêu đến với những chồi non

    Mây vô tình nên mây vẫn trôi
    Lanh thanh một mình tìm một bến đậu
    vẫn một mình vô tình lang thang mãi
    mây ơi trôi mãi về đâu về đâu?
    Gío vô tình gió cuốn về đâu
    mang hơi thở tình yêu đến những miền đất mới
    Nhưng vân mãi ôm trong lòng niềm mong đợi
    Mong chờ tình yêu nên vẫn mãi đi tìm
    Người vô tình người lăng lẽ ra đi
    Bỏ mình tôi lang thang trên đường vắng
    Vẫn một mình âm thầm bước lặng
    Giữa góc phố yên lặng đến ghê người
  4. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Làm người tự do cũng phải làm điệu một tý chút chứ,ko có người nào là xấu mà.Em thấy nhà bác nhầm to rồi.đôi lúc cũng phai đứng trước gương và nói:''''mình hôm nay xinh thât .''''
    thơ tư do vẫn có vần điệu mà,ko có thì sao gọi là thơ.............
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG KHÁC
    Người vô tình nên chẳng hiểu thinh không
    Giữa đất trời ta hữu tình đến vậy
    Giữa đất trời gió và mây ở đấy
    Mây có bao giờ xa được gió đâu mây...
    Đừng tưởng lá rời cây đơn độc nơi này
    Đừng tưởng cây đơn độc bởi cây đâm trồi mới
    Đừng tưởng người đơn côi khi ai bỏ rơi bên bến đợi
    Có đến có đi vốn chẳng khác gì
    ...
  6. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    LANG THANG

    Phải chăng người vô tình lang thang nơi góc phố
    một mình lang thang tìm lại chính mình
    Vẫn biết mây chẳng thể xa được gió
    Nhưng gió mãi cuốn mây trôi về đâu?
    Lá rời cây lá úa vàng xơ xác
    để lại bên cây hình ảnh lá buồn
    lá buồn phải chăng vì lá xa cây
    mang trong mình nỗi buồn mãi mãi
    tình yêu là gì?
    nếu người đến rồi đi
    chẳng khác điều gì
    phải chăng người quá vô tình
    mây vân trôi trôi mãi
    gió vẫn mãi cuốn đi
    về đâu hỡi mây gió
    để mình ta mãi đi tìm
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    VẠN DẶM TRỞ VỀ
    Vạn dặm gió
    Vạn dặm mây
    Vạn dặm cánh chim trời bạt gió
    Vạn dặm những yêu thương - đớn đau
    những trái tim vướng gót hài vương cỏ
    Vạn dặm nhớ quên - quên nhớ
    Vạn dặm đến
    Vạn dặm đi
    Cũng chỉ là giờ ta với ta
    Yên lặng...
    Thế thì
    Cứ nhớ cứ quên
    Cứ yêu cứ đau
    Cứ thương cứ giận
    Bởi có là gì khi lá theo gió xa cây
    Bởi có là gì khi phút này đây
    Ta âm thầm trở về với đất...
    Ừ ta trở về
    Trở về...
    Ừm...
    Trở về...
    Mưa rơi vào trong mưa
    Nắng rơi vào trong nắng
    Ta gặp lại nhau
    Ừm ...
    Trăng chẳng khác nguyệt
    Ta gặp lại nhau
    Ừm...
    Ta là nhau...

  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    làm gì hả
    viết gì ?
    cho ai?
    thế thì không viết cho ai
    ai cho mà ta viết
    viết gì cho ta
    thế thôi thì không viết cho ai
    vì sao?
    vô bổ nước đổ lá môn
    đọc đi thì không viết
    ai viết cho mà đọc
    sao thế?
    sao thế????
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Viết thơ tầm bậy mách bác Kun khóa nick bây giờ.
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông buồn !
    Bỗng dưng em hiền
    Thật
    Lạ lùng. :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này