1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hởi người có đôi mắt xanh
    Ta rất yêu thương ngươi
    Và ngươi nhớ yêu thương mọi người
    Cho tình yêu ta nhân đôi
    Hởi người có đôi mắt xanh
    Ngươi không nghe lời ta
    Thì hãy yêu thương lấy mình
    Cho tình yêu được sống
    Kẻ nào làm hại ngươi
    Hãy nói cho ta biết, ta yêu họ
    Kẻ nào đang trong vô minh
    Hãy nói cho ta biết , ta yêu họ
    Cho tình yêu được sống.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Một âm thanh y y y y y ha ha ha
    ánh sao xoáy như tranh vangoc
    bụng quạng đau như giun quạy
    hai chân tê tê , ngực tức tức.
    ảo ảnh ảo ảnh, ảo giác ảo giác
    ha ha ha .
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sống
    Bởi nó chưa bao giờ chết
    Lời anh nói
    Bởi xôn xao chưa bao giờ hết
    Tình anh trao
    Một mớ khổ đau tang tóc
    Thờ ơ tôi
    Mùa đông buồn đơn côi
    Ôi
    Mùa đông buồn đơn côi
    Lá vẫn rụng
    Cây vẫn đâm trồi
    Mùa đông rồi
    Mùa xuân xanh mướt
    Đông vốn chẳng buồn
    Vì anh không buồn
    Xuân vốn chẳng vui
    Vì anh không vui
    Ôi
    Mùa đông
    Mùa xuân
    Có bao giờ một năm kia khép lại
    Ta hanh hao đón những nảy trồi
    Ôi mùa đông tàn
    Xuân sang
    Anh cho tôi chiếc lá xanh
    Chờ đơn côi...

    Đọc xong thấy thơ mình củ chuối thật.
  4. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    TUỔI HỌC TRÒ THEO NĂM THÁNG TRÔI QUA
    DÒNG SÔNG ĐỜI TRÔI VỀ BẾN KHÁC
    HÃY GIỮ CHO NHAU MỘT CHÚT LÃNG MẠN
    ĐỂ KHI TRỞ VỀ KÍ ƯC MÃI MÀU SON
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Em ứ thích chị cứ cười khúc khích
    Dòm mẹt em và nói gọi thằng đần
  6. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" phải chăng nếu gĩư mãi tâm trạng buồn này thì cho dù đang sống giữa tình yêu cũng thây mình cô đơn.Suốt ngày lang thang đi tìm tình yêu mà không nhân ra nó đang ở ngay bên cạnh mình.Có một bài hát đã viết :ta rong chơi phiêu lãng cuối trời.đời bọt bèo phù du kiếp người ,dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười..........."tại sao lại phải giam mình giữa khoảng lặng cô đơn ,Thà khóc một lần rồi xoá đi tất cả còn hơn giư mãi trong lòng
    Khi em có anh
    Mùa đông như ngừng lại
    Xoá tan đi bao lạnh giá
    Trong trái tim em
    khi em có anh
    mùa đông như có nắng hồng
    là thiên đường hai chúng ta
    mùa đông âm ắp
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thơ của cô muadongbuon hay thật đấy nhỉ!
    Tại sao cô muadongbuon lại nói thơ của mình củ chuối vậy?
  8. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quí em vì em giàu nghị lực
    Hạnh phúc trở về trong ánh mắt em vui
    Cuộc đời xoay anh như gió trời xoay chong chóng
    Bên em anh mới thấy chân nghĩa của nụ cười
  9. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thơ tập tọe của 1 thằng cấp 3, chủ yếu là viết cho nó tự nhiên thôi chứ ko câu chữ dc .
    Bước 1 bước lại một bước một bưóc
    Giữa thời gian chẳng đoán trước điều gì
    Những khoảng lặng , những cuồng si
  10. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI VUI CÓ EM
    Ta tìm thấy em từ muôn ngàn ức kiếp
    Trở về đây đi sự dối gian
    Cho ta biết đời vốn chẳng hoang tàn
    Như một thời ta từng sống...
    Rồi hôm nay gặp lại em oà khóc
    Nước mắt rơi vốn chẳng đang rơi
    Con chim non dang cánh gầy run rẩy
    Ngày hôm nay tung cánh ngang trời
    Ta tìm thấy em từ ngay trong nhịp thở
    Từ tình yêu rung động ngây thơ
    Từ phút ấy anh đã thôi hoang dại
    Vụng về cũng hoá đá bơ vơ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này