1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em có về nơi phố cũ Mùa Đông
    Nghe nuối tiếc một cơn giông ngày cũ
    Nhớ những hàng me, nhớ từng góc phố
    Nhớ những con đường thủa chưa dám cầm tay
    Em đi rồi mùa còn ở lại đây
    Như đợi em một lần về bên phố
    Hàng cây âm thầm như nỗi nhớ
    Nghiêng bên nào cũng thấy cô đơn
    Em đi rồi con phố thấy buồn hơn
    Và mùa ấy không bao giờ trở lại
    Như dòng sông cứ muôn đời chảy mãi
    Cho sông buồn lo cả xuống dòng trôi
    Em ra đi mùa Đông cũng sang rồi
    Heo may cuốn theo lá vàng xào xạc
    Con đường xưa cây nghiêng mình trở lại
    Kéo lá vàng che lấp nỗi buồn riêng ...
  2. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    .......................
    Em vẫn trở về gom lá rụng đó thôi
    Dẫu biết mùa đã xa và chiếc lá cuối cùng đã mất
    Bụi thời gian không cho phép em oán hờn sự thật
    Nghe trong mình tim đập nhanh nhanh
    Tên em giờ đây lá thu xoá mất rồi
    Đông về muộn không kịp giữ tên em ở lại
    Trót có duyên với bao mùa nắng dại
    Để đến giờ vẫn mãi yêu thu
    Chỉ còn em về thơ thẩn với chiều
    Nhịp chân gõ trên con đường xa lạ
    Ở nơi xa anh có còn viết thơ về mùa hạ
    Phượng hồng vẫn chờ anh đấy biết không
    Mẹ sinh em vào một mùa nắng dại của ngày xưa
    Lòng trót mang một chút lạnh của mùa
    Chưa kịp nhặt phượng thắp đỏ ven đường hạ
    Đã giật mình ... trời ngỏ heo may ...

    Anh Dungwind không post 2ku nữa à? Cháu kể hết chuyện rồi đó anh!!!
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng nhớ nổi Hà nội góc nào có lá me bay nữa Proxy ạ.
  4. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà thành yên ả
    Ta nhớ một thời xách máy lang thang...
    Sài gòn đêm mênh mang
    Lá rơi lếch thếch...
    Trăng chênh chếch bạc giăng đầu
    Hà thành như mây
    Sài gòn như gió
    Gió lộng bốn góc trời... tan tác kỉ niệm ơi...

  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    he he he thơ hai ku ne`
    Xin lỗi bạn
    Tôi lở tay đánh bạn học máu
    Tôi ân hận , xám hối

    ảo ảnh
    hiện thực
    quấn lấy nhau
    trách ai
    em
  6. _hct_

    _hct_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi làm thơ với
    Vì tôi là người mới
    Tôi đăng kí thành viên
    Mà chẳng có gì chơi
    Nhưng mà nói vậy thôi
    Thơ tôi là nòng nọc
    Chưa được là con cóc
    Nhưng cứ viết vu vơ
    Ở đây và bây giờ
    Mong mọi người xá tội
    Nếu mọi người từ chối
    Tôi xin rút lại ngay
    Thô thiển một lời này
    Tôi xin chào tất cả.
  7. cophong80

    cophong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trăng tàn ngơ ngác treo ngang
    Bên sông sóng vỗ vàng tan bóng chèo
    Đêm man mác, nước trong veo
    Tình ta đêm ấy cũng theo bóng vàng​
  8. oldface

    oldface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn rất đẹp, nhất là bài này...
  9. oldface

    oldface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn rất đẹp, nhất là bài này...
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều phố lắm đó mùa đông ạ, và sắp tới dưới một trong những phố đó, tớ định mở 1 quán cà fê cũng mang tên ... Padme ... Mùa đông có nhã ý làm cổ đông với tại hạ không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này