1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều phố lắm đó mùa đông ạ, và sắp tới dưới một trong những phố đó, tớ định mở 1 quán cà fê cũng mang tên ... Padme ... Mùa đông có nhã ý làm cổ đông với tại hạ không?
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn mùa đông à, bạn la` nữ đâu phải là nam, bạn không múôn mọi người yêu bạn thì thôi, làm gì mà phai gởi ảnh lên mạng làm gì, mà gỏi cải ảnh giống quân sư quạt mo rứa tề.
    than ôi thương cho đam mê
    lao vào huyền môn không có cửa
    cạm bẩy tâm linh đáng nguyền rủa
    lở bước chân vào sao rút ra.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn mùa đông à, bạn la` nữ đâu phải là nam, bạn không múôn mọi người yêu bạn thì thôi, làm gì mà phai gởi ảnh lên mạng làm gì, mà gỏi cải ảnh giống quân sư quạt mo rứa tề.
    than ôi thương cho đam mê
    lao vào huyền môn không có cửa
    cạm bẩy tâm linh đáng nguyền rủa
    lở bước chân vào sao rút ra.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Dưới đường phố kia có người nhớ em
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường​
    Nhìn em kết tóc con rít đạp xe phượng hoàng mà xinh quá, em đi trên bờ đê lớn và những dãy nhà lỡ cả vôi thì chỉ có ở Hà nội.
    Tôi đang ngồi đây nhưng biết Hà nội đang mưa, mưa rất to, ở đây tôi nghe thấy tiếng chim gọi mùa hạ, gọi cho lúa chính, một niềm hạnh phúc trào dâng trong tâm hồn nhỏ của tôi,
    Có điều gì tốt đẹp cho tôi và cho em hơn là những dấu hiệu của thiên nhiên và từ đó ta có thêm đức tin vào điều kỳ diệu của tạo hoá, đức tin vào người thầy, đức tin vào tình yêu của các đức ngài ban cho mỗi chúng ta.
    Còn gì hơn tình yêu được gởi đến từ thinh không, không vụ lợi trần tục, đó là vần hào quang của đấng cứu độ, còn gì hơn là lòng bi mẫn của tôi và em được học từ hạnh nguyện của chư vị Bồ tát.
    Trên những con đường mà ta đang đi vang lên tiếng ca ngợi của thiên thần tuyệt vọng, ôi các thiên thần đã mạng lại cho chung ta ý chí, sức mạnh để đối diện những khó khăn nhất mà ác quỷ mạng lại. nhiều lúc phải khóc suốt đêm sâu, kêu than cho niềm đau nhân thế, để rồi ngày mai lại trổ dậy đón chào bình minh mới.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Dưới đường phố kia có người nhớ em
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường​
    Nhìn em kết tóc con rít đạp xe phượng hoàng mà xinh quá, em đi trên bờ đê lớn và những dãy nhà lỡ cả vôi thì chỉ có ở Hà nội.
    Tôi đang ngồi đây nhưng biết Hà nội đang mưa, mưa rất to, ở đây tôi nghe thấy tiếng chim gọi mùa hạ, gọi cho lúa chính, một niềm hạnh phúc trào dâng trong tâm hồn nhỏ của tôi,
    Có điều gì tốt đẹp cho tôi và cho em hơn là những dấu hiệu của thiên nhiên và từ đó ta có thêm đức tin vào điều kỳ diệu của tạo hoá, đức tin vào người thầy, đức tin vào tình yêu của các đức ngài ban cho mỗi chúng ta.
    Còn gì hơn tình yêu được gởi đến từ thinh không, không vụ lợi trần tục, đó là vần hào quang của đấng cứu độ, còn gì hơn là lòng bi mẫn của tôi và em được học từ hạnh nguyện của chư vị Bồ tát.
    Trên những con đường mà ta đang đi vang lên tiếng ca ngợi của thiên thần tuyệt vọng, ôi các thiên thần đã mạng lại cho chung ta ý chí, sức mạnh để đối diện những khó khăn nhất mà ác quỷ mạng lại. nhiều lúc phải khóc suốt đêm sâu, kêu than cho niềm đau nhân thế, để rồi ngày mai lại trổ dậy đón chào bình minh mới.
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời bể dâu người đời ngu muội
    Chấp giữ ái tình sao biết thật thân tâm
    Huyền môn kia dù quanh năm mưa dầm
    Ta vẫn gửi thân ta cho tròn chữ đạo
    Này dungwind có bao giờ biết hết
    Đời là bể khổ tình là dây oan
    Tu là phiêu du đạp gió trên ngàn
    Thân ta phàm nhưng tâm ta bất loạn

  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời bể dâu người đời ngu muội
    Chấp giữ ái tình sao biết thật thân tâm
    Huyền môn kia dù quanh năm mưa dầm
    Ta vẫn gửi thân ta cho tròn chữ đạo
    Này dungwind có bao giờ biết hết
    Đời là bể khổ tình là dây oan
    Tu là phiêu du đạp gió trên ngàn
    Thân ta phàm nhưng tâm ta bất loạn

  8. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác quá lời rồi
    thơ em đâu có gì đặc biệt, không phải thơ em đâu,em chỉ thấy hay nên post lên cho mọi người cùng đọc thôi
    THẤT LỄ THẤT LỄ
  9. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác quá lời rồi
    thơ em đâu có gì đặc biệt, không phải thơ em đâu,em chỉ thấy hay nên post lên cho mọi người cùng đọc thôi
    THẤT LỄ THẤT LỄ
  10. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    NHÀ BÁC CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA BẮT TAY NGAY ĐI.TAI HẠ ĐANG UỐNG TRÀ VÀ THƯỞNG THỨC THƠ ĐÂY ,BÁC BẮT ĐẦU ĐI HHEHHÊH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này