1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    NHÀ BÁC CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA BẮT TAY NGAY ĐI.TAI HẠ ĐANG UỐNG TRÀ VÀ THƯỞNG THỨC THƠ ĐÂY ,BÁC BẮT ĐẦU ĐI HHEHHÊH
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trà uống một chén
    Yêu chỉ một người
    Thơ chỉ một ý
    Về thôi người ơi...​
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trà uống một chén
    Yêu chỉ một người
    Thơ chỉ một ý
    Về thôi người ơi...​
  4. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    CHỈ BỞI TA VỀ
    Mưa Sài Gòn buồn như ai khóc
    Lặng lẽ góc phố này ta có nhớ nhau không
    Lá me bay nền trời khoác áo bông
    Cho ta nhớ về những ngày Hà nội rét...
    Sài gòn mùa này Hà nội mùa ấy
    Ta với mình lúc trước lúc sau
    Thủa ấy bây giờ đâu khác gì nhau
    Chỉ bởi ta về nên khác ta thủa trước
    Có bao giờ ta thầm ao ước
    Mình ôm nhau trong lúc lạnh thế này
    Gió trên trời dọc đường mây bay
    Đã xa quá những hanh hao tiều tuỵ

  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    CHỈ BỞI TA VỀ
    Mưa Sài Gòn buồn như ai khóc
    Lặng lẽ góc phố này ta có nhớ nhau không
    Lá me bay nền trời khoác áo bông
    Cho ta nhớ về những ngày Hà nội rét...
    Sài gòn mùa này Hà nội mùa ấy
    Ta với mình lúc trước lúc sau
    Thủa ấy bây giờ đâu khác gì nhau
    Chỉ bởi ta về nên khác ta thủa trước
    Có bao giờ ta thầm ao ước
    Mình ôm nhau trong lúc lạnh thế này
    Gió trên trời dọc đường mây bay
    Đã xa quá những hanh hao tiều tuỵ

  6. _hct_

    _hct_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thơ của tui chuối lắm
    Nó có mùi nước mắm
    Nếm thì thấy mặn mặn
    Ngửi thì thấy khắm khắm
    Nhưng bù cái lai rai
    Không hạn chế độ dài
    Từ nay sang ngày mai
    Cứ thế mà một, hai
    Nói thật ?
    Viết một bài rất khó
    Cả ý lẫn ngôn từ
    Muốn làm một đoạn nhỏ
    Nhưng càng sửa càng hư
    Vì thế nên không thể
    Làm thơ được nữa rồi
    Từ nay làm vè nhé
    Viết vu vơ thế thôi
    Kính các bác một chén
    Gọi là ra mắt nhau
    Tuy không bao giờ uống
    Nay lại thử cái nào
    Mùa Đông buồn nhiều quá
    Làm thơ cũng liêu xiêu
    Dũng wind thì sầu nặng
    Sao thơ chỉ đôi điều
    Lệnh Hồ Xung công tử
    Giảng pháp chẳng có thơ
    Bây bì (baby05) vừa góp mặt
    Thơ sao hay khó ngờ
    Rốc xi (proxy) yêu phong cảnh
    Làm thơ cùng lá me
    Còn ai và ai nữa
    Đêm nay đã vào hè
    Cuối cùng buồn một nỗi
    Tui lại chẳng có chi
    Mong các vị xá tội
    Tên các vị tui ghi
    Mai này ai có thể
    Gặp ai đó không chừng
    Đừng trách ai vội vã
    Để ai lại quay lưng.
  7. _hct_

    _hct_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thơ của tui chuối lắm
    Nó có mùi nước mắm
    Nếm thì thấy mặn mặn
    Ngửi thì thấy khắm khắm
    Nhưng bù cái lai rai
    Không hạn chế độ dài
    Từ nay sang ngày mai
    Cứ thế mà một, hai
    Nói thật ?
    Viết một bài rất khó
    Cả ý lẫn ngôn từ
    Muốn làm một đoạn nhỏ
    Nhưng càng sửa càng hư
    Vì thế nên không thể
    Làm thơ được nữa rồi
    Từ nay làm vè nhé
    Viết vu vơ thế thôi
    Kính các bác một chén
    Gọi là ra mắt nhau
    Tuy không bao giờ uống
    Nay lại thử cái nào
    Mùa Đông buồn nhiều quá
    Làm thơ cũng liêu xiêu
    Dũng wind thì sầu nặng
    Sao thơ chỉ đôi điều
    Lệnh Hồ Xung công tử
    Giảng pháp chẳng có thơ
    Bây bì (baby05) vừa góp mặt
    Thơ sao hay khó ngờ
    Rốc xi (proxy) yêu phong cảnh
    Làm thơ cùng lá me
    Còn ai và ai nữa
    Đêm nay đã vào hè
    Cuối cùng buồn một nỗi
    Tui lại chẳng có chi
    Mong các vị xá tội
    Tên các vị tui ghi
    Mai này ai có thể
    Gặp ai đó không chừng
    Đừng trách ai vội vã
    Để ai lại quay lưng.
  8. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Một mình lang thang
    Tình cờ gặp em
    Mùa đông buồn
    Mùa đông buồn
    Em lạnh lùng
    Trong tà ao trắng
    Thướt tha
    Trong nắng
    Giữa trưa hè oi ả
    Em đi qua
    Dáng em xa xa
    cơn gió nhẹ thoảng qua
    Em như cây kem mát lạnh giữa mùa hè
    Anh như chàng trai giữa trưa hè nóng nực
    gặp em
    tâm hôn anh mát lạnh
    Em
    mùa đông buồn,mùa đông buồn
    em vẫn lạnh lùng như ngày xưa
    ngày xưa

    Cái nắng mùa hè
    Không làm tan trong em
    lạnh giá
    Nỗi buồn thiên thu?

  9. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Một mình lang thang
    Tình cờ gặp em
    Mùa đông buồn
    Mùa đông buồn
    Em lạnh lùng
    Trong tà ao trắng
    Thướt tha
    Trong nắng
    Giữa trưa hè oi ả
    Em đi qua
    Dáng em xa xa
    cơn gió nhẹ thoảng qua
    Em như cây kem mát lạnh giữa mùa hè
    Anh như chàng trai giữa trưa hè nóng nực
    gặp em
    tâm hôn anh mát lạnh
    Em
    mùa đông buồn,mùa đông buồn
    em vẫn lạnh lùng như ngày xưa
    ngày xưa

    Cái nắng mùa hè
    Không làm tan trong em
    lạnh giá
    Nỗi buồn thiên thu?

  10. truclamn

    truclamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nhà bác -htc- cứ khách sáo nói vậy,em thấy bác rất co khiếu thơ văn.Em ủng hộ bác làm thơ đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này