1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bác gà trống đổi avatar thành gà đá hả?
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TIẾP CHO THÁNG BA
    Tháng ba
    mùa con ong đi mật(*)
    Em làm gì mà chẳng trồng hoa
    Tháng ba
    Đêm xỏ giầy hóng gió
    Cổng nhớ ai sao chẳng có bóng người
    Tháng ba
    Ta nhìn về nơi ấy
    Trăng treo một mảnh xao xác gầy trời
    Tháng ba
    Quán trà nhìn rộn rã
    Cafe buồn ta đành hẹn tháng tư...
    (*) Câu này ăn trộm

  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nhà cô "nấy" cái kính "núp" soi "nại" cho rõa nhá ! Hế hế hế !
    Một con "thiền thừ" đá to tổ chảng vzậy mờ lợi dòm thành con gà thì... Hị hị hị !
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    ỏằm ỏằÊ chi nhÂn ỏằĂm ỏằÊ cặỏằi
    ặ hỏằô hỏằƠ hỏằ thư vặỏằĂn tặặĂi
    Khạ khoỏm khỏằ?nh khỏĂng ngặỏằi không hiỏằfu
    Không hiỏằfu chi nhÂn mỏằ>i 'ỏãt 'iỏằu
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Oh, hay quá! Cái avatar của lão tiền bối KedohoixuDoai thật là rất hay! Thật sự, nó thể hiện được vạn pháp huyền đồng chân thật như Không, và chỉ rõ trong ánh sáng của Chân tâm triển nở ở vùng biên của chân trời rất bén của ánh sáng rực rỡ! Liệu có thể cho phép vãn bối lấy làm avatar của LHX được ko ?
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 21/03/2007
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái thời "chôm chỉa" nì mờ nhà bác bày đặt "phép tắc" ấy, chắc bị thiên hạ cười cho thúi óc !
    Dưng dầu sao nhà bác cũng đã có nhời, vzậy thì nhà cháu rằng là "tùy..." !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 22/03/2007
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác lên đến cảnh giới của Lệnh Hồ công tử rồi chứ. Không ngờ vẫn lẹt đẹt thế.
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô mơ hay tỉnh vzậy ? Nước sông và nước giếng đâu có ăn nhập gì với nhau !
    Vzả lại nhà cháu vzẫn còn ham "thịt chó mắm tôm", ngu gì mờ không "lẹt đẹt" ! Chỉ có dững người dư nhà cô đang "ngõm ngọ" cảnh giới nọ kia mới ham kia nọ thui !
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    RU GIẤC TỊNH ĐỘ
    Thôi
    Muộn lắm rồi
    Về đi
    Chuyến xe cuối cùng cũng sắp đến giờ chuyển bánh
    Mặt trời cũng đã sắp ngủ sau mỏm núi
    Về đi em
    Muộn lắm rồi...
    Thôi
    Đừng ôm anh
    Mẹ đang đợi bữa ở nhà
    Có bát canh riêu
    Nồi thịt kho em thích
    Về đi em
    Để chiều rơi tĩnh mịch
    Hôm nay rằm...
    Thôi
    Đừng hôn anh
    Anh sợ lá trên cành sẽ thấy
    Hãy để im cho sâu trong kén ngủ vùi
    Hãy để im cho thằng đàn ông trong anh an giấc
    Khi đêm buông...
    Thôi
    Về đi nhé em

  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Tôi
    Đứng nhìn
    Mùa đông buồn
    Nhả thơ
    Lòng thẫn thờ
    Khó hiểu
    Em
    Mùa đông buồn
    Đang tuôn
    Dòng suy nghĩ ....Ngày xưa
    ...Cũ kỹ
    Em kiếm tìm
    Những kỷ niệm
    Bỏ quên
    Em cứ tìm
    Anh cứ nhìn
    Những khoảnh khắc
    Đã qua...
    Xuân qua
    Đào ra hoa
    Em ngước nhìn
    Ánh mắt...
    Bối dối
    Bóng tối
    Từ đây
    Biến mất...
    Cất quá khứ
    Tình tứ
    Và từ từ
    Sẽ có con
    Làm thơ
    Đứng thẫn thờ...
    Không phải là thơ đâu nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này