1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói chung là dzui.
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Một chặng đường dài của những cảm xúc: Thích => Ghét =>Ngớ ngẩn => Hết xức=> rồi lại dzui, hay thật, hôm nay Mùa đông thăng hoa cảm xúc rồi, mình mà tập tành như vậy chắc là vào ga lâu rồi !
    Cất quá khứ
    Tình tứ
    Và từ từ
    Sẽ có con
    Làm thơ
    Đứng thẫn thờ...
    Giống mẹ !
    ====> Rất vui được làm quen với Mùa đông !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 23/03/2007
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Rất vui được làm quen với Kem dưỡng tóc.
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp Gẹo tính du xuân
    Gặp ngay Đông đứng tần ngần chẳng ai
    (Xem quẻ thầy bảo chẳng sai
    Gặp người con gái có hai đồng tiền
    Mặt mày như thể cô tiên
    Trời kia giáng xuống mang tên một mùa)
    Chuyện thật Gẹo lại tưởng đùa
    Hóa ra gặp thật Gẹo thua ông rồi
    Thua rồi Gẹo đứng bồi hồi
    Để Mùa đông đến hôn rồi bỏ đi (bây giờ vẫn không biết hôn vào đâu ?)
    Ngoài trời mưa vẫn ly ti
    Một mình Gẹo đứng bởi vì tương tư....
    Nhưng rồi Đông đến từ từ
    Về thôi kẻo ướt sao thừ người ra
    Với lại hàng xóm đi qua
    Mọi người nhìn thấy hai ta thế này ( thì không hay)
    Nói rồi ủ rũ mặt mày
    Khiến Gẹo khiếp vía cay cay cõi lòng
    Gẹo nguyện như thể con ong
    Ngày đêm chăm chỉ Mùa đông hết buồn !
    (hết phần 1)
    Híc, Luân xa tim quay tít ! ghê quá !
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của Geo hay quá. Tò mò biết người lắm. Liên lạc với mùa đông theo yahoo này nhé. cophong80.
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cái kiếm vung lên anh rơi đầu xuống
    Tránh em không được sét giật tung trời
    Vó ngựa tơi bời chạy đâu trốn đó
    Coi chừng cặp vó , lưới trời khơi khơi
    Này các Huynh ơi lại đây Muội giúp
    LỆNH HỒ còn núp , TIỂU PHỤNG than trời
    Đất trời tơi bời tránh đâu cho thoát
    Hà Hà Hà Hà Hà
  7. gainhau

    gainhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Kẹc Kẹc Kẹc Kẹc...
    Có một con vẹt....lẹt đẹt múa may
    Khuơ chân khoắng tay... mặt mày méo xệch
    Đăng đàn khệch khạng... loạng choạng xây chuồng
    Án Ma trần truồng... Cửa buồng quên đóng...

    @MM_Ngốc: Em cứ thỏa mái con giặc cái... nhưng nhớ đóng cửa phòng cho chặt nha em.
    Được gainhau sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 24/03/2007
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Ok, không vấn đề gì, Nhưng MM_ngoc nên đổi tên chủ đề, đừng để tên trùng nhau quá.
    Thực ra giữa thơ và văn viết nếu bỏ qua những cái bề ngoài thì khả năng truyền đạt ý là tương đương nhau. Thậm chí thơ còn xúc tích hơn văn.
    Các bạn bên Box thi ca lại am hiểu về Đạo có cách diễn đạt ý khác một chút thôi mà.
    Quan điểm của mình là tự do cá nhân. Diễn đàn chỉ là một cái sân chơi cho mọi người thoải mái tham gia. Chỉ cần mọi người hạn chế viết các bài Spam thuần tuý là được.
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hay thay cho cô nàng gái nhậu. Nói bậy, nói bạ bạn chắc vui lắm sao?
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lưới trời thưa mà khó thoát, mình nghỉ mua đông buồn sì pam hơi nhiều, bài viết không có chất lượng, vì vậy mùa đông nên đặc những câu hỏi về môn học của mình thì tốt hơn,
    đừng sì pam lung tung mà thành tảu hoả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này