1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vào
    Box mà
    không nghĩ ra bài thơ
    nào để viết nên
    xuống dòng kiểu
    này cho giống thơ
    vậy
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Khi trời chiều nắng tắt
    Gió quay mặt làm ngơ
    Ái ân giờ đắng ngắt
    Lấy gì nuôi vần thơ?

  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ĐAU LÒNG
    Thơ lang thang đi vắng
    Ta gọi gió ngâm vần
    Nắng cuối chiều đã ngả
    Em còn nhớ ái ân...

  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu xin chậu nước,
    Để mọi người "ngâm" thơ !
    Nếu một chậu chửa đủ
    Thì mấy chậu ra liền !
    Các nhà bác "ngâm" kỹ
    Chắc thế nào cũng ra
    Nào hồn thơ "nai náng"
    Nào "thẩn thẩn thơ thơ"
    Nào nhời hay ý chuốt...
    "Hằm bà lằng xắng cấu"...
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 13/04/2007
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhớ anh thao thức
    Đau đáu buổi chia ly
    Gió vờn trăng ân ái
    Nước mắt quanh bờ mi

    Bon chen tẹo.. hì..
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hằm bà lằng xắng cấu
    Ấy cái cậu Xứ Đoài
    Cậu múc nước cho ai
    Trong vườn thơ này thế?
    Hihiiiii....
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu chả phải ""
    Đâu thân tình nhà bác
    Đòi múc nước "ngâm" thơ
    Hử !?!
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình yêu dang dở
    Anh mãi là kẻ thua
    Trên con đường anh bước
    Nắng tinh nghịch trêu đùa..
    Chuyển hướng tấn công, hà hà..
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa lại đi
    Qua bên bờ giấc mộng
    Ánh trăng vàng đổ múc
    Bóng hình em trên dòng !
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tình tình là cái chi chi nhỉ?
    Nhớ nhớ thương thương thật phiền hà
    Lấp lánh kim cương? Như đinh rỉ?
    Cũng đều quay quắt nỗi xót xa...

    Chuối quá! Chạy thui... Hihi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này