1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẬP THƠ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bc2 em định chạy đâu?
    Định trốn đâu khỏi Gê ô cao thủ
    Chỉ trốn thôi thì còn lâu mới đủ
    Lão Geo này cao thủ nhất Box ta
    Lão chấm rồi thì lão khó buông tha..
    Tập xác định đi thôi BC ạ..
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn tí đi
    Tôi muốn để con tim mình vụn nát
    Thành trăm ngàn hạt cát bé con
    Bay lang thang khắp trốn chứ chẳng còn
    Là một con tim biết mỏi mòn chờ đợi
    Em ở cao ở xa xa vời vợi
    Tôi theo hoài theo mãi chẳng tới nơi
    Gặp được em tôi lại thấy hụt hơi
    Em lặng bước bỏ tôi rơi mãi mãi
    Tôi kiệt sức bước đi không ngần ngại
    Hiểu nhau rồi đâu phải dối gian nhau
    Không có em lòng quặn thắt nỗi đau
    Thời gian chém hằn lên rơm rớm máu
    Em ngồi yên che mình sau câm lặng
    Tôi tìm hoài mà chẳng thấy em đâu
    Lắng lòng mình giữa hơi thở thật sâu
    Em mờ nhạt trong một màu lãng đãng
    Tôi theo em dù bước đi chuyệnh choạng
    Trong men nông chuyếnh choáng cơn say
    Mãi yêu em và khao khát từng ngày
    Tôi dâng em một tình yêu bỏng rát
    Và tôi muốn để cho mình...vụn nát.
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! Một kiệt tác ! Vậy mà lâu nay nhà bác cứ dzấu nhẹm đi.
    Hãy để tình thơ tuôn trào
    Mang theo tình thương của nhân loại bao la
    Và hát lên bản tình ca
    Của tình yêu nồng cháy
    Mưa gió nắng sẽ nhòa đi tất cả
    Chỉ còn lại mình em
    Trinh nguyên đến vô cùng ..
    Hiện rõ.....hiện rõ !
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhà bác Kun định làm ông tơ đấy à ? Nhà bác làm thì phải cho khéo chứ làm như thế người ta chạy bác nhặt dép bây giờ.
    Mà ai vẽ kun vậy, trông đẹp trai hơn ở ngoài đời đấy
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Gê ố, Kun kút là ai?
    Cái gì mà gọi làm mai thế này?
    Tớ nói trước kẻo sau rày
    Lại thấy hối hận có ngày làm mai?
    Tớ đây tuổi tròn Ba hai (32)
    Người như cái mắm, hoa nhài... bị sâu...
    (thông cảm... lý bí quá.. hì hì..)
    Chả nghĩ chuyện gì nữa đâu
    Nên tha tớ nhé, ôi đầu... đau ghê
    .. hê hê...
    Chạy típ!....

  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khí khửa. Vô post ở vụ sông Tô Lịch mệt người lắm. Nhà cháu chả thèm post hôm nay. Để hôm khác post vậy. Thơ thẩn tí cho nó vui
    Tình yêu à? bao giờ cũng thế
    Đẹp ngọt ngào trong sáng như pha lê
    Ta mãi vui giữa nhựa sống tràn trề
    Ta tận hưởng để ngàn năm nhớ mãi
    Đừng cố gắng nhặt những gì rơi vãi
    Còn xót lại để chắp vá một tình yêu
    Chỉ xám thêm thôi cái u ám trời chiều
    Tình yêu không phải là những điều chắp vá
    Chỉ nên nói tình yêu đẹp quá
    Đã làm hồng cả một góc đời ta
    Những cánh hoa và cả những bài ca
    Giờ đã xa ai mà không luyến tiếc
    Ngạo nghễ quay đi ngẩn ngơ đôi mắt liếc
    Lặng lẽ mơ màng bắt chước người xưa
    Thả cánh hoa theo gió đong đưa
    Vô tình quá như chưa từng nhìn ngắm
    Xa vội vã quả tim hồng nhớ lắm
    Cái ngọt ngào đằm thắm mát trong
    Cái rộn ràng rạo rực trong lòng
    Hãy đi đi ta mong là có thể
    Xoá không được thì thôi ta cứ để
    Là một phần trong ú ớ cơn mê
    Là một phần trong mỗi bước quay về
    Đừng chắp vá kể cả khi có thể
    Kệ!
    Tình yêu mà! bao giờ cũng thế
    Đẹp ngọt ngào trong sáng như pha lê
    Ta mãi vui giữa nhựa sống tràn trề
    Ta tận hưởng để ngàn năm nhớ mãi
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Thơ Dat_mel hay quá!! Ngưỡng mộ!! Kun hiểu được phần nào không nhỉ? Có thể là 1 phần rất nhỏ..
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Nghe như khẩu quyết ấy nhỉ, ha ha. Đi đọc lại vẫn thấy đau cả bụng.. Giống kiểu đang luyện khí hình..
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác đừng tập theo đấy, vào ga như chơi, em không chịu trách nhiệm đâu.
  10. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhà bác Datmel nó hay ở chỗ là đọc ngược lại từ dưới lên cũng hay không kém gì đọc xuôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này