1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập thơ tuyển chọn

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vàng đâu nhuộm khắp cây đồi
    Xanh đâu mà trải kín trời thẳm xanh
    Gió len rất nhẹ trong cành
    Như em, thu chiếm lòng anh khi nào.

  2. daica_t

    daica_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc được bài thơ này ở box bên cạnh thấy hay quá post lên đây cho mọi người cùng đọc ! Bác nào có thể làm tiếp được không ạ !
    Nếu như em là sắt
    Thì anh là Carbon
    Dẫu dài ngắn vuông tròn
    Vẫn sắt son trong một
    Nếu như em là cột
    Anh xin làm căn nhà
    Dù bão tố phong ba
    Vẫn ôm em, che chở
    Nếu như em là phở
    Thì anh là nước lèo
    Đời có cuốn vèo vèo
    Ta bên nhau em nhỉ
    Nếu như em là chỉ
    Anh lại biến thành kim
    Dù kim có khó tìm
    Dù chỉ gầy dễ đứt....
    Giả như em có sứt
    Thì anh cũng rốn lồi
    Lồi rốn với sứt môi
    Chúng ta đi cùng lối
    Giả như em sợ tối
    Anh sẽ là ngọn đèn
    Dù dầu đắt xăng lên
    Anh vẫn luôn toả sáng.....​
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cột với nhà, kim với chỉ, phở với nước lèo. ha ha. Không hay nhưng củ chuối ra trò,Ha ha.
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ghi chú thêm, bài thơ này của nhà thơ Nguyễn Bao nhưng câu thứ hai là " Xanh đâu thu trải kín trời thẳm xanh"
  5. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng.
    Gã trống rỗng bước qua ngưỡng cửa
    với cái nhìn của người có học
    con gà gô không buồn trả lời
    hất đầu qua cửa sổ.
    Chỉ có thời gian vây bủa
    với nỗi ân hận cũ rích.
    Trống rỗng thất vọng
    quên làm xáo trộn quá khứ.
    Con muỗi co vòi
    chạy mất dạng
    Trốn vào một góc bật cười
    ha ha
    ha ha
  6. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mặ
    Chỏằ? mặĂ mỏằTt chuyỏn thfm rỏằông
    Đỏằi chặa tỏằông gỏãp ngặỏằi tỏằông trỏằ"ng mặĂ
    ĐặỏằÊc mạa mặĂ tỏằ bao giỏằ
    Vỏôn lo chỏng kỏằ

  7. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, em yêu anh ấy
    Chị ạ, em yêu anh ấy
    Yêu cách anh cười thỏ thẻ chuyện không tên
    Yêu anh nhiều nên ướt gối bao đêm
    Yêu anh đến mức chẳng thể yêu hơn nữa.
    Chị biết không, anh hay quên lời hứa
    Nếu có buồn chị chớ khóc chị nha
    Anh bận nhiều, rất gần lại rất xa
    Hiểu cho anh, đừng giận hờn chị nhé
    Em yêu anh, nhưng vòng tay quá bé
    Tính mong manh nên vuột mất đi rồi
    Em nhủ lòng em yêu mỗi anh thôi.
    Gần bên anh, chị đừng ghen quá khứ
    Trái tim anh, chị là người nắm giữ
    Chẳng phải em...
    Em thử ghét chị, lại sợ dối lòng thêm
    Trách sao đây? Khi cùng yêu anh ấy.
    Em nhớ anh, cả trong mơ cũng thấy
    Chắc chị chẳng khác đâu
    Em mong cạnh bên anh măi măi đến ngày sau
    Nhưng ít nhất, chẳng ước mình là chị.
    Bởi cuối cùng...
    Em chỉ...
    Là em...
    ......

  8. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại thời gian ùh, thấy thất vọng ... hình thức và nội dung thay đổi nhiều ... buồn chẳng muốn viết, tặng một người 1 bài cũ rích rồi nè
    Chắc tại thời gian
    Chắc tại thời gian
    Vơi dần nỗi nhớ em về anh
    Chắc tại thời gian
    Nhòa đi lời hẹn
    Em không còn thói quen nhớ
    Quên cả chờ đợi hằng đêm
    Chắc tại thời gian
    Vu vơ vơ vu
    Anh sẽ còn cảm giác
    đau
    về những lời mộng ước
    ảo tưởng
    Về ngày xưa và ngày nay
    Chắc tại thời gian
    Em quên nhanh
    và anh cũng chẳn kịp nhớ
    Chắc tại thời gian

  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    ???? ​
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    VIẾT CHO MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ĐÃ QUA
    Có một ngày người ấy chợt quên ta
    Để sau những dỗi hờn không khóc nữa
    Để nỗi nhớ chưa một lầ vơi nửa
    Lại đầy thêm...
    Để những đêm sương rắc ngọc men thềm
    Trăng khóc ướt bờ vai người thi sĩ
    Ta đi...

Chia sẻ trang này