1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập thơ tuyển chọn

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ta đi về đâu hỡi chính mình ... chặng đường dài xa hút ... quằn quại những nhớ mong
    Về đâu ....
    Ta đi về đâu
    Chỉ để được gặp em
    Ta sẽ còn đi về đâu về đâu ...
    ngôi sao nào là em
    Đôi bàn tay nhỏ bé
    Bít níu kéo sao đây
    Em đi qua tôi, giờ biết làm sao
    Giờ biết làm sao
    Em đi qua tôi
    Đôi vai gầy ướt đẫm
    Nước mắt của nhớ nhung
    Rồi sẽ đi qua tôi
    Em đi bên tôi chiều nắng cháy
    Rát bỏng những con đường
    Ở cuối đường nắng tắt
    Những kỷ niệm mong manh
    Em đi canh tôi
    Chia tay ....
    Cuộc tình xa vời quá
    bóng nắng trải chiều xa
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hay là như thế này hả anh Ablackcat:
    Có một ngày không đợi - người đi
    Để nỗi nhớ dụm dành thoắt vỡ
    Lại tôi nhận cả cho mình...
    Thà đừng biết nhau.
    Thà đừng biết đến để đừng thêm một lần hoài nghi những lời đã nói
    Thà đừng biết nhau để đừng thương vay một người quay lưng mà lòng bối rối:Đền gì cho ta?...
  3. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Congaichipheo !!!!
    Anh mới gặp em được một lần và cũng chỉ nhận được một PM duy nhất của em
    Ùh ... hình như mùa thu đang đến nhưng ... em àh ... thời tiết và thời gian với anh không thể thay đổi được nhiều
    Hôm nào mới gặp lại được em nhỉ khì khì ????
    Sẽ có lúc ... khà khà ...
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trời đã sinh ra em một trái tim run rẩy
    Lẽ nào em lại quen một kẻ...dở hơi???
    (Cho anh đấy ablackcat ạ !)
  5. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Dường như cả trang này chỉ để dành cho hai người này nói thôi hay sao ấy.Haaaaaaa
    Định chuyển thơ lên nhưng lại quên mất tiêu.Hê hê sory các bác nhá.
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    4/10/2004
    Muốn tìm trên đời một thực thể
    Đắp đền hơi ấm cho nhau
    Những tháng ngày cô đơn đằng đẵng
    Kéo nhau đi không dứt tháng ngày
    Nâng lên tay một hạt bụi
    Soi thấy kiếp mình ngắn hơn
    Cầm trên tay một chiếc lá
    Mùa qua chưa kịp ước điều gì
    Ở đâu đây quanh tôi
    Người trốn trong những dòng địa chỉ
    Chẳng nhớ rõ hình hài giọng điệu
    Chỉ mơ hồ ấm áp tơ giăng
    Về đi bên nhau cho xuân sang
    Gió bấc đỡ cười ngọng ngịu
    Cầm tay nhau trao yêu thương
    Cho tất cả trên đời...
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như dòng sông
    Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc
    Chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt
    Âm thầm em nhớ và quên
    Sao lại là anh, sao lại là em
    Sao lại là heo may, sao lại là sương gió
    Giấc mơ về em - một thời nông nổi
    Giấc mơ về em gió cuốn đi rồi
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như dòng sông
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão ..

  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỬI BẠN

    _Bùi Thị Thu Lê_
    Chẳng gửi được gì cho bạn
    sinh nhật hai mươi quê người
    Von-ga giờ này có lạnh
    Tuyết đơn côi
    Hai mươi tròn trịa tinh khôi
    Nỗi nhớ hình bông hồng
    ép trong ngăn tủ
    Nỗi nhớ một người...
    Bản romance xưa
    Hai mươi tuỏi dẫu không là trẻ thơ
    Đã bao giờ lớn trong nghĩ suy của mẹ?
    Hai mươi tuổi xa quê đau đáu thế
    Muốn gửi heo may lại e bạn khóc thầm !
    Gửi bài thơ này cho một người bạn của Lê đang học ở Nga nhân ngày sinh nhật 11/12 .
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nửa vời
    Em sợ nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
    Nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn
    Nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai
    Chân lý nửa vời sớm một chiều hai
    Sự thật nửa vời, chẳng ai thấu tỏ
    Căm giận nửa vời, phòng khi sóng gió
    Quyết tâm nửa vời, đời dễ tiến lui
    Nửa vời đúng, nửa vời sai
    Nửa vời đen trắng, nửa vời thù bạn
    Trời đã sinh cho em một trái tim nguyên vẹn
    Có thể nào em yêu một kẻ nửa vời?​
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hoài tưởng
    Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao lại thấy lẻ loi.
    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé, nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng yên ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông...
    Ai chợt qua có phải là anh không?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh!
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không.​

Chia sẻ trang này