1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập thơ tuyển chọn

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ tên bài thờ là gì nhưng chắc là NGỦ NGOAN NHÉ TÌNH YÊU
    Ngủ ngoan nhé tình yêu
    Trong nỗi nhớ mỗi chiều
    Trong kí ức mùa hạ
    Rộn ràng tiếng chim ca

    Ngày xưa ấy đã xa
    Diều tuổi thơ bay mất
    Cơn gió nào luẩn quất
    Hương bưởi thơm đâu đây

    Vơ vẩn một áng mây
    Xanh thẫm màu nỗi nhớ
    Nụ hôn đầu bỡ ngỡ
    Mãi không bao giờ phai

    Dẫu con đường chia hai
    Anh đi về bên ấy
    Vờ như không trông thấy
    Em ngoảnh mặt làm ngơ

    Đã hết rồi cơn mơ
    Đã hết rồi nước mắt
    Nỗi nhớ anh quay quắt
    Ngủ ngoan nhé tình yêu!


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  2. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Đã một lần anh chợt hỏi em
    Có thể cho anh một ngăn nhỏ trong trái tim
    Để anh viết tên mình vào đó.
    Đồng ý không? Em cũng chảng trả lời rõ..
    Hay trái tim em khép kín đã lâu rồi.
    Anh biết mình sẽ phải đọc câu thần chú:
    Vừng ơi...!​
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thật thế sao em? anh chưa biết
    Đã có một lần anh ngỏ ý cùng em
    Dù chưa biết vẫn còn là mong mỏi
    Dại một lần đã không còn ngây thơ nữa
    Nói yêu em, anh lớn thêm chút chút rồi
    .............
    Cú thật, thơ tình con cóc ngồi viết một lát đã được 5 dòng rồi, nhưng chẳng nghĩ ra được nữa.
    Cho chút ình cho đời lên tiên
    S_Holland_GRSP
  4. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lả tả bay trên đường phố đông người
    Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
    Cái quá khứ không đem mà ăn được
    Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên
    Dẫu bây giờ không được nắm tay em
    Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
    Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
    ******************
  5. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh đã yêu em một tình yêu quá độ
    Đôi lúc làm em sợ phải không em
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn để nhớ để vừa quên
    Ái ân hẹn hò trò phiêu lưu vặt vãnh
    Như chút dấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
    Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
    Nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say
    Anh chẳng trách em đâu ... thời buổi này là vậy
    Sống thì lắt lay mà chết lại tiếc mình
    Đành giết mình trong trò chơi tình ái
    Trò chơi này không có chỗ cho anh
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết
    Thế là hết chẳng yêu thương được nữa
    Em quay đi xa khuất cuối hoàng hôn
    Anh trông theo bằng ánh mắt mỏi mòn
    Bao yêu dấu bỗng trở thành kỉ niệm
    Thế là hết tình yêu anh tìm kiếm
    Đã vụt bay xa mãi mãi tầm tay
    Anh một mình ôm bao nỗi đắng cay
    Để gặm nhấm suốt phần đời còn lại
    Thế là hết những tháng năm khờ dại
    Quyết yêu em một bóng dáng xa xăm
    Để bây giờ tim bỗng thấy lạnh căm
    Khi yêu dấu chợt lạnh lùng quay gót
    Thế là hết còn gì đâu mà xót?
    Nhưng khóe mi nước mắt cứ đong đầy
    Nỗi buồn ơi xin hãy theo mây
    Cưỡi ngọn gió trôi về nơi xa mãi...!!!

    hic hic ... anh vẫn mãi yêu em mà ... người hỡi

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ chẳng bao giờ quên được em
    Dù chưa một lần ,em nói lời hẹn ước
    Dù chưa một lần ,anh nghĩ về phía trước
    Rằng liệu mai này em có yêu anh?
    Anh đã biết chắc câu trả lời là không
    Đơn giản một lẽ - anh là người đến muộn
    Rằng đối với em - anh như một người bạn
    Đâu có hơn gì ngoài một chút tình thương
    Dẫu có biết rằng tình yêu là đơn phương
    Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn chờ phép lạ!?
    Chờ một ngày sớm , em trả lời đáp lại
    Hạnh phúc mong manh ,niềm hy vọng nhỏ nhoi
    Và anh mãi biết :Em chỉ là em thôi!
    Không thể khác gì một trái tim băng giá
    Lời nói vô tâm ,thoát ra từ hồn đá
    Trọn mãi kiếp này em sẽ chẳng yêu Anh
    Và Anh nguyện thề cho tình yêu dài lâu
    Bởi trước mặt Em ,Anh chưa lần nói thật
    Bởi trong mắt EM , Anh vô cùng nhỏ bé
    Trái tim yếu mềm vì đã trót yêu Em....
    hic hic cảm hứng dào dạt

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Anh như con nai chạy trốn giữa rừng già
    Mang của em đi cả sắc vàng mùa hạ
    Em bỗng sợ mang nỗi buồn băng giá
    Một ngày kia anh trở lại tìm em

    Suđơrich
    Một tâm trạng thật ngộ , nhưngmình thích như vậy , có lẽ bởi mình ghét sự bi luỵ và mình thích và luôn cố gắng vượt qua được nỗi buồn của bản thân
    Cô gái đó thật sự là rất bản lĩnh , thẳng thắn, yêu sâu sắc nhưng cũng đủ sức gạt bỏ nếu người yêu không xứng đáng , giá như Trang có thể làm được như vậy , em kết nghĩa của chị , mong em vững vàng lên !!
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và quên
    Anh ở lại phía mùa thênh thang nắng
    Hoa phượng xưa lại rực đỏ một mầu
    Em ở đâu ?
    Dài phía nào kỷ niệm
    Anh cất giữ những vui buồn bịn rịn
    Cơn mưa rào vỡ khoảnh khắc thương yêu
    Em về chưa nắng đã ngả rất chiều
    Thương nhớ ?
    Thời gian qua đã nhiều trên khung cửa
    Đủ một lần để anh nói lời quên
    Đủ cả một lần cho em
    Dẫu mai này vô tình nhớ lại
    Một khoảng trời, xanh như mê mải
    Anh vùi mình ở phía dấu yêu xưa
    Nhắc lòng bằng những cơn mưa
    Dài những giọt buồn thăm thẳm

    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 24/11/2003
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Chợt một ngày ta thấy mình yêu em
    Cái điều ấy ngày xưa ta chẳng thấy
    Vì gặp nhau lần nào cũng vậy
    Chia tay rồi, ta trở về với ta.
    Và ngày đó ta đã muốn nói ra
    Rằng bây giờ ta yêu em nhiều lắm
    Nhưng ta sợ rồi ta mất em hẳn
    Chỉ là bạn bè em cũng chẳng đồng ý đâu
    Vì cuộc đời chưa lần trải bể dâu
    Nên ta sợ mất những gì ta đã có.
    Kỷ niệm bên em với ta đâu là nhỏ
    Giờ, chưa chia tay ta đã nhớ em rồi
    Kể từ ngày ta thấy mình yêu em
    Ta lắng nghe thấy lòng mình vui lắm
    Như cánh diều chẳng thể cao lúc trời gió lặng
    Xa em rồi, chắc chắn sẽ cô đơn.
    Nhưng bây giờ chẳng gì hạnh phúc hơn
    Là ôm chặt những gì ta đã có
    Gửi lời yêu thương cho ngọn cỏ
    Trên con đường có bước em qua.
    Và có thể những điều chẳng nói ra
    Nhưng em hiểu và dang tay đón lấy
    Trái tim ta mỏng manh, em cũng vậy
    Nhưng được gần kề, chúng chẳng làm khổ nhau đâu​
    Anh ạ, khi anh đọc em nghe bài thơ này, em biết anh vẫn còn giữ nhiều điều trong mình lắm. Anh vẫn buồn. Anh ơi, liệu có khi nào anh ân hận vì đã ko nói ra ko?
    Giờ thì chị ấy đã quá xa...xa lắm....và sẽ chẳng bao giờ có thể nghe được lời anh muốn nói nữa cả...Đã mấy năm rồi, bài thơ anh vẫn nhớ....Và có lẽ vẫn mãi mãi trong anh cái cảm xúc của ngày ấy. Anh biết chị ấy sẽ ra đi..mãi mãi...sao ko 1 lần anh thử nói với chị ấy?? Biết đâu chị ý sẽ thanh thản hơn..!
    Em thấy tiếc cho anh. Nhiều lắm!. Mặc dù biết chả để làm gì cả. Anh vẫn nói, thơ - anh chỉ làm cho riêng mình mà thôi, nhưng mà.....
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!

Chia sẻ trang này