1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập thơ tuyển chọn

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc tháng 3 ....

    Thương
    Giận hờn vì bất chợt
    Chỉ cố quên
    Cũng tan vỡ nhói lòng
    Nắng
    Bất chợt lên
    Và gương mặt kia
    Bừng lên sau giông gió
    Phố!
    Ngày lãng quên
    Đủ cho cái run run cần vòng tay che chở
    Ấm áp yêu thương
    Cũng nhỏ nhoi và hiền lành
    Như chú mèo lười sau khung cửa
    Rồi mưa
    Bất chợt qua
    Chỉ có ta
    Và rồi ai
    Cùng cơn mưa khắc khoải ...
    Đôi khi tự hát khẽ lên bản tình ca ....
    Bất chợt tháng 3
    Ta là kẻ đón chào hạnh phúc


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày không bình thường
    Rồi một ngày
    chợt thấy em bên đời
    Chiều nắng
    sáng mưa
    lòng thảng thốt
    những nhớ và quên
    Những tiếng chuông
    đổ dài
    kéo dài trong nỗi nhớ
    Ngôi nhà
    vắng tiếng em ca
    ngày vẫn bình thường
    trôi đi khắc khoải
    Chợt thấy
    em về
    trong những nhớ mong
    Ly rượu
    đắng
    bạn tốt ngồi bên
    vắng em đời là gì
    ngoài những nhớ mong
    đợi chờ
    Biết đâu
    xa em ta vui
    hơn em quay về
    Chào nhé
    anh quay bước đi
    con đường
    rải đầy lá
    những lần đi qua
    Cảm ơn bạn
    cảm ơn bạn
    ở bên
    cho những ngày không ....
    thật không bình thường


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Có những lúc tôi ngồi trên cỏ
    Đôi mắt buồn xui cỏ mọc thành gai
    Châm điếu thuốc đem đời ra đốt
    Lặng lẽ buồn trên phố một mình ta
    Có đôi lúc ta ngồi trên mảnh đời ta
    Ánh mắt nào đưa ai về với ai
    Rót chén rượu trên thân người đang say
    Nồng nàn quá một bàn tay với tay
    Rồi khi nào ta sẽ là hoàn hảo
    Bóng dáng nào khắc khoải nâng đỡ ai
    Lỡ một mai đôi đường xẻ hai ngả
    Ta đi tìm một nửa của chính ta

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn... lang thang... như ngọn gió
    Cuối con đường...mưa trắng... phải không em ?
    Có đợi chờ ... khắc khoải ... mãi không tên
    Xa tít mờ ... hy vọng nào ... mong manh ?


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đừng tiếc nuối gì tình yêu ấy
    Cứ để mình anh
    mình anh
    chỉ mình anh
    thương nhớ là đủ rồi
    Tình mình
    tình đầu
    sẽ tan nhẹ như mây khói
    Gần xa xa gần
    ngỡ gần mà rất xa xôi
    Hãy cứ để mùa thu lá rụng
    Hãy để mình anh
    lang thang
    đếm lại lá thu rụng
    Dù lá thu vàng chẳng thể mãi màu ...
    Dù vô tình gió cuốn lá đi xa
    ừ rằng
    Gió vô tình ... quá đa mang
    Em hãy mặc cho trăng khuyết nửa
    mặc tim anh
    tìm hoài nửa bên kia
    Em hãy mặc cho trăng khuyết nửa
    Qua mùa đông trăng tròn đấy em ơi
    Em quên đi nhé cảm xúc thời nông nổi
    Quên tình yêu
    quên kỷ niệm
    dành cho nhau
    Em hãy quên anh quên đi tình yêu đầu
    Cứ bình thản đi với người con trai khác
    Cứ nghĩ rằng hai ta hai ngả
    Hết giao mùa ... em thấy gì không?
    Hết giao mùa ... là lời nói cuối
    Dành cho em ... người mà anh từng yêu


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  6. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Hê, mình cũng góp một bài thơ do chính mình sáng tác. Tất cả các nhân vật trong bài thơ này đều có thật, chỉ có mối tình trong bài thơ này là không có thật, ha ha....
    Làm ngơ
    Em cô gái nho nhỏ
    Nhưng chức thì thật to
    Hết trưởng rồi lại phó
    Khiến cho anh đâm lo
    Anh thì nhát như thỏ
    Suốt ngày ở xó nhà
    Nhưng được cái thật thà
    Hay gọi em là "Búa".
    "Điệu như là công chúa,
    Đã thế lại còn kiêu"
    (Cái thằng Châu lắm điều,
    Nó bảo em như thế)
    Nhưng mà anh chống chế:
    "Phải biết điệu biết kiêu,
    Phải để con trai chiều,
    Thế mới là con gái !"
    "Ôi trời cái thằng Thái
    Chỉ được cái nói nhiều
    Lại bảo tao lắm điều
    Sau này đừng hối hận."
    Nhưng mà anh không giận
    Nó đâu có hiểu em
    Người con gái yếu mềm
    Luôn khát khao tình cảm
    Không đủ lòng can đảm
    Nên anh để trong lòng
    Bao nhiêu nỗi nhớ mong
    Bao nhiêu lòng nhung nhớ.
    Rồi tim anh tan vỡ
    Lòng anh bao xót xa
    Khi dưới bóng chiều tà
    Em cùng ai chung bước
    Tương lai ở phía trước
    Thời gian sẽ trôi mau
    Mong cho em hạnh phúc
    Để anh vơi nỗi đau
    Rồi mai sau mai sau
    Trên đường đời tấp nập
    Vô tình lướt qua nhau
    Cứ làm ngơ em nhé! ​
    -------------------------------------------
    Welcome to http://tbbvn.azn.nu  - a PHP flat-file (No SQL) forum system.
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngồi thừ trong nhà, tự nhiên nhìn thấy một quyển sách Toán lớp 12, những hình thoi hình chóp cứ lởn vởn ...
    Hình
    Những con tim hình thoi
    thoi thóp
    Những cảm xúc hình thang
    leo cao
    Những nhớ mong hình chóp
    đâm vào tim những
    khát khao
    Những đường cong hình lũ
    Lũ sẽ tràn về đâu?
    Những suy nghĩ nặng nề
    vắt vẻo ...
    Đi về đâu ???

  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

    Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại
    Thị trấn nào anh đến chiều nay
    Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
    Xóm nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
    Dẫu em biết rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.
    Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
    Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
    Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.​
    Một bài thơ rất hay của nhà thơ Xuân Quỳnh! Hi vọng mọi người sẽ thích !
  9. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG PHÚT XAO LÒNG

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô,giờ cô ấy đã có chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ mình buồn...
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng
  10. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CÁI GIẬT MÌNH
    Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
    Tôi giật mình sững lại:
    Đột nhiên hiện về khuôn mặt quen thân ấy
    Rồi lướt nhanh,thoắt lạ giữa dòng đời.
    Em rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống mà lại không thể giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi được giật mình xúc động
    Được thấy em nhiều ở chốn không em.
    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
    ĐỂ đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình.

Chia sẻ trang này