1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập thơ tuyển chọn

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jasmine04

    jasmine04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0


  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thêm một
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết

    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một phiền toái thay

    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thể nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay.
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 16/04/2004
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự nhiên ranger nhớ đến một người bạn, một người bạn có giọng đọc thơ rất hay, chắc chị HoaCucxanh còn nhớ ... người đã đọc cho ranger em nghe rất nhiều bài này, mỗi lần là một tâm trạng thật khác nhau ... cứ thêm một, thêm một dần ...
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Ùh thời gian trôi, mình vẫn còn rất trẻ nhưng đôi khi lại thấy quá già cho những dự định con con ... tương lai to đùng đang đặt trên vai
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình thêm dang dở
    Buồn buồn nhớ đến cô bạn đó, giờ có thay đổi nhiều ... thêm một người thứ 3 như thêm vào đầu những suy nghĩ chẳng giống ai
    Thêm một hay thêm nhiều điều nữa
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày bạn không đến
    Đứt chuỗi cườm kỷ niệm tôi xâu
    Lăn lóc mãi những sắc màu trên cỏ
    Về đâu?
    Sẽ có một ngày nhạt thếch mưa trên phố
    Cố khum tay chẳng đong nổi vơi đầy
    Câu thơ cũ vô tình tôi đánh gẫy
    Níu nghiêng trời từng giọt mưa bay..........​
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 17/04/2004
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh quá chậm mà em thì đang vội
    Em đã chờ anh đến phút cuối cùng
    Anh cứ giấu những điều định nói
    Lại xây quanh mình thành quách Thuỷ Cung
    Ngựa chín hồng mao và gà chín cựa
    Em có cần đâu voi chín ngà
    Chỉ mong anh có trái tim mạnh mẽ
    Chở em về phố cũ rợp hoa
    Anh quá chậm mà em thì đang vội
    Thuỷ Tinh ơi ! Xe thắng ngựa mất rồi
    Nước mắt em xin hoá thành con nước
    Hoà vào sông anh lấp lánh ánh mặt trời!​
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh đã hát tặng em.
    Một bài tình ca về biển
    Trong con sóng, có làn tóc em
    Chảy dài, nhạt nhoà vào kí ức
    Anh bên em
    Bước chân ta trải dài trên cát
    Tiến thẳng vào mênh mông
    Để giờ đây,
    Một mình anh bên biển
    Con sóng đã nhạt nhoà,
    Xoá những vết chân em - anh
    Bài ca xưa
    Anh vẫn luôn thầm hát, nghẹn ngào
    Nhớ,
    Nỗi nhớ dịu êm về em,
    Trong cơn khát khao yêu thương
    Anh thầm hát,,, khúc ca thuở nào
    Dành riêng một mình em, duy nhất​
  7. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ôm vào lòng những khắc khoải chờ mong
    Cả kỷ niệm của một thời lửa cháy
    Đường chân trời dài xa xa màu bàng bạc
    Tím đợi chờ
    Anh đã đến như người đầu tiên ấy
    Một nguyên vẹn
    Một trinh nguyên
    Chỉ tình yêu là mất nửa
    Anh đã tập viết cho em những bức thư
    còn dang dở
    Anh tập đi trước mặt sự cầu xin
    Rồi ngơ ngác vì một nửa
    ......................................
    Đường chân trời xa xa sao vẫn màu bàng bạc
  8. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Con trở về trong vòng tay mẹ
    dịu êm
    Con trở về trước ánh mắt cha
    ấm ấp
    Con đã từng đi giữa dòng đời
    lạnh giá
    Con đã có những đêm đời nhiều
    nghiệt ngã
    Con đã từng có một gia đình
    hạnh phúc
    Có mẹ có cha ...
    Nếu trở về con sẽ nghe nhiều 3 tiếng
    "Hãy trở về"
    Trở về với tuổi thơ
    ngọt ngào
    Trở về với ký ức
    tươi đẹp
    Để có đôi lần vang vọng trong tim
    một tiếng lặng
  9. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Say men
    Lất khất
    Ngửa mặt
    thấy trăng sao
    Điên cuồng
    Nồng nàn
    NGột ngạt
    những hào quang
    Dung dị và nhớ mong
    Chờ mong
    Trăng tỏ
    Đen tối
    Bừng lên
    một đốm sáng
    giữa hy vọng mong manh
  10. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Dấu ba chấm ( tiếp)
    Có những lần đặt tay lên cây viết
    thấy lòng mình nặng trĩu
    những nghĩ suy
    Đêm mưa đến rồi đi
    chờ một mai tỉnh giấc
    Anh lính khoác ba lô ra trận
    Mắt sáng ngời
    mang một niềm tin
    Từng đêm đến một mình anh
    đứng gác
    Những vì sao long lanh thức cùng
    những ba chấm hy sinh ...
    Một người con gái
    chữ hiếu chữ trinh
    Ở đời ai được vẹn hiếu trinh?
    Bán đồng trinh mua lấy hiếu đức
    Sinh thói người
    ba chấm đắng cay ...
    Những cậu bé chăn trâu cắt cỏ
    Cánh diều nhỏ bé những chiều hè
    "Này diều ơi hãy vút lên đi nào
    mang đi những tiếng sáo diều"
    Mơ đến tầng không
    Con sáo sổ ***g
    Là ba chấm hy vọng
    mong manh ....

Chia sẻ trang này