1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập thơ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi 1stAceVN, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Tập thơ

    Chắc bị mod E*** mất tên topic mất rồi ???

    Tập thơ " và Việt Nam và ..." của Enrich Fried, thêm một cái nhìn của thế giới về Chiến tranh Việt Nam

    Xin phép post tập thơ này lên cho các mems cùng đọc, ở đây mình không muốn nói đến giá trị nghệ thuật mà muốn nhấn mạnh đến giá trị lịch sử của tập thơ này.
    Enrich Fried (6/5/1921, Viena - 22/11/1988, Baden), một nhà thơ, nhà văn, kịch tác gia và một dịch giả nổi tiếng người Áo là một người bạn quý của nhân dân Việt Nam mà lâu nay, do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, hoặc do trở ngại về ngôn ngữ mà chúng ta chưa có dịp biết nhiều về ông, nhất là những đóng góp to lớn của ông với tư cách là một nhà thơ dấn thân cho Việt Nam (trích lời tựa, nxb Văn học)


    Sau đây là bài thơ đầu tiên trong tập. 1stAceVN xin post đúng khổ, dòng thơ như trong tập thơ để giữ nguyên ý đồ truyền đạt của nhà xuất bản.

    Đất nước ấy ... (1)


    "Đất nước ấy" cách ta bẩy bước chân
    Và một tầm đạn bắn

    Nửa phía Nam
    Được gọi là dân chủ

    Tên lính đọc "Cuộc chiến đấu của tôi" (2)
    Cai trị giữa Sài Gòn




    Các nhà tu theo đạo Phât
    Hoặc theo đạo Giatô

    Người theo Phật
    Bị gọi là bọn Đỏ

    Nhưng thực tế, họ vàng,
    Không phải khi họ bốc cháy thành than... (3)




    Nữu Ước thời báo gọi các cuộc hỏi cung (4)
    Là trò chơi vấn đáp kiểu phương Đông

    Du kích bị bắt được đặt cho tên mới
    Tất cả đều thành Lumumba.



    Thịt được chế biến
    Theo hai cách

    Chậm thì bằng napan (5)
    Nhanh thì đốt bằng xăng

    Cách trước bị coi là man rợ
    Cách sau thì không

    Nhưng theo cả hai cách
    Trước đó đều không cần mổ thịt



    Đất nước ấy đến được cũng dễ dàng
    Kể cả với các đoàn thám hiểm

    Hướng dẫn viên đưa khách
    Bị coi là kẻ phản bội quốc gia

    Người ta đi qua vịnh Con Heo
    Sẽ tới thẳng các khu nhà thổ

    Các cô gái nhỏ xinh
    Quan tài họ nhẹ tênh

    Người chết bị thiêu cháy
    Chẳng khác gì người sống




    Nếu ta nhắm mắt lại
    Và tĩnh lặng, ngồi yên

    Ta có thể nhìn thấy
    Trên đất nước ấy,
    Những gì đương xảy ra


    Chú giải:
    (1): Nhan đề do người biên soạn đặt.
    (2)"Cuộc chiến đấu của tôi": Tác phẩm của Hittler, "Mein Kampt"
    (3): Ý nói vụ nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu.
    (4): Nữu Ước thời báo: Tờ New York Times
    (5) napan: Bom napalm, bom cháy.
  2. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Tất cả có nghĩa gì

    Sao anh không như cây Trung Quân?
    Một cô gái cất lời
    Điều đó có nghĩa là:
    Người yêu cô bị thiêu cháy rồi
    Lá cây Trung Quân không bắt lửa
    Như cây tre và như da người
    *
    Con chó lười
    Có nghĩa là một toạ độ sắt
    Đường bom rơi và đường đạn cắt nhau
    Ngòi nổ an toàn
    Có nghĩa một nông dân
    Bị buộc dây, bị đẩy lên phía trước
    Khi người ta qua một bãi mìn
    Kéo co
    Có nghĩa một người bị bắt
    Bị buộc dây thừng, kéo theo lê lết
    Cho xe chạy qua làng
    Để cảnh cáo chúng dân
    Một bó lúa
    Có nghĩa một xác người
    Được bó trong chiếc chiếu
    Vụ thu hoạch
    Có nghĩa nhiều bó lúa
    Ngổn ngang trên cánh đồng
    *
    Bình định một ngôi làng
    Không có nghĩa
    Người ta chỉ chặt đầu
    Những nông dân bị tình nghi, tố giác
    Bình định còn có nghĩa
    Người ta moi gan họ
    Quăng lên trời
    Gan là nơi
    Trú ngự lòng dũng cảm
    *
    Người mặc quần áo đen
    Có nghĩa là nông dân
    Không phải *********
    Họ bị giết
    Sau đó
    Có nghĩa
    Họ đã là *********

    Được 1stAceVN sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 30/07/2008
    Được 1stAceVN sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 30/07/2008
  3. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Cải chính

    Bọn Đỏ đã lợi dụng chiến tranh
    Để bôi nhọ chúng tôi
    Làm như chúng tôi giống vua Hêrốt
    Chỉ nhăm nhăm giết chết trẻ con
    Nhưng sự thật chúng tôi không thế
    Chúng tôi hoàn toàn không muốn giết bọn trẻ
    Chúng tôi chỉ ưu tiên
    Giết bố mẹ chúng thôi
    Tuỳ hoàn cảnh
    Chúng tôi giết ông bà cô bác chúng
    Trong trường hợp nghiêm trọng
    Chúng tôi mới giết anh, giết chị của chúng thôi
    Hãn hữu lắm, chỉ là chuyện tình cờ
    Nếu bọn trẻ đích thân bị chúng tôi ngộ sát
    Còn hầu như trong mọi trường hợp
    Chúng chỉ được giết chung cùng với gia đình

    _________________________________
    Có tin đồn rằng phi công Mỹ đã cố ý ném bom xuống các trường học. Lời đồn đại này được phía Mỹ kiên quyết bác bỏ - Ghi chú của tác giả
  4. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Logic

    Nếu
    Cho phép
    Người ta
    Chôn vùi
    Bao
    Con trẻ
    Thì
    Người ta
    Cũng
    Được phép
    Làm
    Trụi lá
    Cây rừng.

  5. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Dân tị nan

    Một số người đã chết
    Còn những người này
    Được người ta cứu sống
    Và chết dần chết mòn
    Vì nợ sự biết ơn
    Với kẻ cứu sống mình
    Chết vì biết ơn
    Hoặc
    Chết vì vô ơn

  6. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Bài này rất hay và ý nghĩa:
    Truyện cổ tích rùng rợn

    1
    Kẻ ăn thịt người
    Trên trán không có mắt
    Chỉ có những nếp nhăn lo phiền
    Như con chó săn lùn
    Lên cơn điên
    Hắn căm ghét những gì tươi sống
    Hắn cho phun lửa cháy khắp nới
    Để gần xa, tất cả
    Đều bị nướng, bị thui
    2
    Kẻ giết người không ăn thịt
    Những ai không phải kẻ thù
    Hắn muốn ăn thịt ai
    Biến người đó thành kẻ thù của hắn
    Ăn xong một vài miếng
    Thì tất cả những ai
    Quen biết người vừa bị hắn ăn thịt
    Hắn sẽ biến thành kẻ thù bằng hết
    3
    Kẻ ăn thịt người không ưa thích
    Ắn thịt những công dân nước nhà
    Hắn thích hơn là đến tận nơi xa
    Để hắn được người ta xua đuổi
    Hắn cũng không vì mình tư lợi
    Bởi dạ dày tiêu hoá rất xoàng
    Hắn phái người của hắn lên đường
    "Hãy thay ta ăn cho kễnh bụng"
    4
    Kẻ ăn thịt người
    Thực ra không hoàn toàn nhẫn tâm
    Hắn cho lắng, phân vân
    Cho mỗi kẻ được phái đi ăn thịt
    Hắn bảo kẻ thù của hắn là hèn nhát
    Vì bọn chúng đã từ nơi phục kích
    Giết chết quân của hắn phái tới nơi
    Chỉ cốt để lấy cho được thịt người
    Vì thế hắn thu lượm tranh ảnh
    Về những gì mà bọn chúng đã làm
    Với những người được hắn phái sang
    Hắn tuyên bố: "Chúng ta sẽ giáng đòn trả lại
    Và cộng thêm cả phần lời lãi!"
    5
    Kẻ ăn thịt người
    Không giữ hết cho mình
    Hắn mời đồng bọn đến
    Muốn cùng chúng chia phần
    Kẻ ăn thịt người
    Tặng quà khách rất hậu
    Miệng nhồm nhoàm tán tụng
    Sự tự do lựa chọn chất dưỡng sinh
    6
    Kẻ ăn thịt người
    Nuôi diễn giả mồm loa mép giải
    Để bọn này rao giảng khắp nới
    Rằng thực tình hắn không ăn thịt người
    Hắn chỉ nuốt người thôi, vì tự vệ
    Bởi những kẻ tiến công
    Chúng muốn ăn thịt hắn từ bên trong
    Nên đã tự lao vào miệng hắn
    7
    Kẻ ăn thịt người
    Muốn tiêu hoá trong hoà bình, yên ổn
    Và hắn bảo đám người của hắn:
    "Chúng ta nghĩ giải lao!"
    Và bọn này tranh thủ rêu rao
    Rắng hắn rất kiêng khem, mực thước
    "Kể từ bữa ngài ăn gần đây nhất
    Đến lúc này không ăn một người nào".
    8
    Kẻ ăn thịt người không chỉ ăn
    Những kẻ thù trưởng thành, từng trải
    Hắn biết hắn không xứng danh vĩ đại
    Nếu hắn không quý trọng trẻ con
    Và hắn tặng đồ cứu thương, băng bó
    Cho trẻ nhỏ bị hắn ăn nham nhở
    Để đến lần sau
    Hắn ăn nốt cái chân
    9
    Những kẻ láng giềng của đất nước
    Đã lùa người, xua dân
    Hắn thấy thật ngon lành
    Vẫn được hắn tận tình nuôi bú
    Kẻ ăn thịt người
    Không muốn thấy lũ này khốn khổ
    Hắn cho chúng ăn (*)
    Như thể sắp đến ngày Giáng sinh


    (*): Ở đây tác giả sử dụng từ futtern, có nghĩa là cho súc vật ăn, tương đương với feed trong tiếng Anh.

    Được 1stAceVN sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 30/07/2008
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Mới động viên chúc mừng ông PVND xong, lại thấy bị khóa rồi.
  8. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài viết này và thấy đây là bài viết xuyên tạc của mấy chú HVB hoặc Al Queda gì đó. các bạn có biết Hoa Cầy í quên hoa kỳ có khẩu hiệu là "tự do - bình đẳng - bác ái" không, Hoa Kỳ rất yêu hoà bình, "xã hội Hoa Kỳ dân chủ, phát triển và an toàn hơn Việt Nam gấp trăm lần" ( trích câu nói không nổi tiếng của sinh_nham_the_ki bên box TL)
    Có 1 ranh nhân đã nói "Nhân dân hai nước Việt- Mỹ yêu chuông hoà bình không có thù oán gì nhau hết. " (nguyenvanthanh1972 - http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/1065546/trang-12.ttvn).
    Hơn nữa Hk đang giúp chúng ta hạn chế tầm ảnh hưởng của Tàu Khựa, bác chủ tóp biết gì chưa, tàu khựa có tầm ảnh hưởng rộng lắm, cả ở Mông Cổ và Lào nữa đấy. ( ghettau)
    Ký tên : ghettau
  9. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Bác Patriot, bác hơi cực đoan đấy, và em thấy hành động bôi nhọ người khác (mặc dù có thể thông cảm được) của bác chả hay ho gì hơn các chú "tru rẩn" đâu bác ạ. Bác thử so sánh lời nói của bác với nguyensg_xx, PVND, sinh_nham_the_ky, andrew_Tran ... có khác nhau không? Em rất hiểu và thông cảm với bác, nhưng mình hơn họ ở cái đầu và lòng cao thượng, đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Đây là vài lời em muốn góp ý riêng với bác.
    Còn với mọi người, em xin có lời: Em lập topic này nhằm mục đích đưa tới các bác một tập thơ có giá trị cả về nghệ thuật và lịch sử. Trong tập thơ này có nhắc đến một vài sự kiện, và sự tàn bạo vô nhân tính cùng bộ mặt đểu cáng của đế quốc Mỹ trong những năm chiến tranh Việt Nam. Nhờ các bác xác nhận và đưa thêm thông tin về những sự kiện này giúp em, và làm ơn đừng lôi các thứ chính trị chính em, chửi bới nhau giữa đồng bào mình vào topic này. Em lập ra nó nên em phải có trách nhiệm với nó (theo maseo). Rất cảm ơn các bác
    P/S: Xin lỗi các bác mấy hôm nay em hơi bận, em sẽ post tiếp ngay khi có thể.
    Được 1stAceVN sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 31/07/2008
  10. iamback

    iamback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, "tự do - bình đẳng - bác ái" là của Pháp chứ ko phải của Mỹ. Tôi nhớ rất rõ đây là cụm từ trong bài học về HCM trong SGK LS

Chia sẻ trang này