1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập thơ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi 1stAceVN, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  2. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Góp ý cho bác 1stAceVN
    Tên tác giả là Erich Fried mới đúng bác ạ
  3. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị bác mõ xoá bài của PVND vì:
    1. Lạc đề
    2. Khiêu khích cãi nhau về chính trị.
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    1. Đã del bài của PVNhandan
    2. Tên chủ đề ko bị mõ nào sửa, có lẽ bác đặt tên có phần nằm trong ngoặc kép (" ") nên phần đó ko hiện được. Đây là lỗi của forum đã được thông báo từ lâu.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Erich Fried
    [​IMG]
    Sống tại: Áo
    Sinh tại: Wien- Áo
    Năm sinh: 1921
    Năm mất: 1988
    Thể loại sáng tác:
    - Thơ
    - Tiểu thuyết

    Sự nghiệp văn chương:
    Trường phái: Hiện đại
    Ông bắt đầu sáng tác từ sau những năm 40 của thế kỉ XX và cho đến khi qua đời, năm 1988
    Giải thưởng: Giải thưởng văn chương Bremen (1983 ), Giải thưởng quốc gia Áo (1986), Giải thưởng Georg ?" Buchner (1987)

    Các sáng tác
    - Nước Đức - thơ (1944)
    - Nước Áo - thơ (1945)
    - Một anh lính và một cô gái - tiểu thuyết (1960)
    - Xứ sở của đá - thơ (1963)
    - Và Việt Nam và?- thơ (1966)
    - Kháng nghị - thơ (1967)
    - Tự do mở miệng - thơ (1972)
    - Sự om sòm lắm sắc màu - thơ (1977)
    - Có thể
    - Thời gian và phi thời gian và cái bóng cuộc đời - thơ (1981)
    Một tác phẩm
    Có thể
    Thơ
    Dễ dàng đập nát
    Hơn nhiều
    So với đá
    Nhưng có thể
    Sẽ tồn tại lâu hơn
    Ngôi nhà gạch của tôi

    Khi thơ thành xưa cũ
    Có lẽ
    Không giống tôi
    Thành già nua lụ khụ
    Có lẽ
    Không như tôi
    Thành gánh nặng cho người

    Có thể thơ giữ lại - Một chút ít
    Những gì
    Đã là tôi tồn tại

    Nếu như tôi không thể
    Gìn giữ nó nữa rồi
    Trước hoặc sau
    Cái chết của tôi

    Người dịch: Quang Chiến, Nguyễn Tri Nguyên, Dương Thuấn
    Xuất bản: Tạp chí văn học nước ngoài số 5 ?" 2001

Chia sẻ trang này