1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập tọng viết truyện ngắn phát nhẩy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Codaikhongten, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mới đi công tác Hà Giang mấy hôm là bị xỏ xiên ngay!
    Tớ cũng có viết mấy cái "ngan ngán", đang chỉnh sửa..
    Hic, "văn chương hạ giới rẻ như bèo..."
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo là nó đắt bao giờ đâu?
    Cứ viết đi, ít nhất nó cũng xả cái của nợ gì đó ra khỏi đầu.
    Vừa mới viết 1 mẩu cực ngắn có bố bảo luôn là sưu tầm. Có lẽ lần sau phải đèo thêm copyright...
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    5/Cả hai đều bị đánh trúng bởi cái người ta gọi là tình yêu sét đánh.
    Khi Liễu nhìn thấy người đàn ông cao gầy, đeo kính trắng, giọng nói trầm ấm đầy biểu cảm và ánh mắt sáng rực những ngọn lửa tình yêu cuộc sống cô bé thấy tim mình đập loạn xạ những nhịp đập không thể cưỡng lại.
    Tất cả không thoát khỏi đôi mắt tinh đời của cụ già. Cụ thở dài quay đi.
    Một năm sau thì đám cưới được tổ chức. Trước đấy thì bạn bè, gia đình hai bên hết sức ngăn cản nhưng vô ích. Lý lẽ họ đưa ra rất đơn giản. Hai người chênh lệch nhau về: văn hóa (Liễu mới học hết lớp 8), môi trường sống, hơn nữa cách xa hẳn một thế hệ. Chỉ ông nội Liễu không nói một lời nào khi được hỏi ý kiến.
    Đêm tân hôn cô tiết lộ cho chồng mình chính là hậu duệ thứ... của Nguyễn Hữu Cầu. Liễu nói trong huyết quản của cô vẫn chảy dòng máu hải tặc chứ không phải là của anh hùng khởi nghĩa nông dân.
    Vũ cười, xoa đầu vợ như cô còn bé bỏng lắm. Anh đang nghĩ cách để cho cô đi học tiếp, ít nhất cũng phải phổ cập trung học. Anh muốn sau này mình có một người bạn gái nữa trong cuộc đời dưới danh nghĩa là vợ.
    Nhưng Liễu không nghe. Cô nói cái gì đã qua là đã qua, không nuối tiếc. Vũ giải thích thế nào cũng không xong.
    Hai tháng sau ngày cưới thì cô đòi ly dị. Cô nói:
    -Em không thể chịu đựng được một người chồng muốn ngồi bên chiếc máy tính gõ lách cách cả đêm hơn là muốn nằm bên vợ.
    Anh phải nói gì đây? Nói gì khi vợ chồng cách xa nhau nhiều phương diện đến thế. Liễu có hiểu được không khi người đàn ông bị lấy mất đi nỗi đam mê sống? Đàn ông phải có một sự nghiệp dù có bé nhỏ thế nào. Những khi anh đến ngồi bên máy thường đã rất khuya, trước đó anh đã làm tất cả của nghĩa vụ một người chồng rồi. Ngay nói chuyện với vợ anh đã phải dùng những từ ngữ rất đơn giản để cô dễ hiểu và tránh nghĩ sai. Nhiều lúc chỉ nói chuyện và phải nhịn vợ thôi đã như một cực hình.
    Anh bắt đầu lờ mờ cảm thấy có lẽ mình đã sai lầm.
    Với mọi người Vũ rất cương quyết, thậm chí cực đoan. Thừa hưởng dòng máu của cụ tổ để lại-là một nghĩa quân của nữ tướng Lê Chân. Đã từ đất An Biên xa xưa đi theo Hai Bà Trưng chống Mã Viện và tử trận như một anh hùng vô danh. Vũ không sợ hãi bất cứ điều gì trên đời. Nhưng anh làm sao cắt nghĩa cho mình là với phụ nữ lúc nào anh cũng rất dịu dàng, không bao giờ muốn gây tổn thương cho họ. Đôi khi cảm thấy rất phi lý nhưng anh không thoát ra khỏi cảm giác ấy khi nghĩ về họ. Dù cuộc đời đã từng dạy anh rằng...
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    6/Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác hẳn. Mạnh mẽ và cương quyết như vậy nhưng khi chồng ký vào lá đơn ly dị thì Liễu đã quỳ xuống và van xin anh tha thứ.
    Vũ biết đời mình vĩnh viễn không bao giờ có hạnh phúc từ đây.
    Đêm đêm, khi Liễu đã ngủ say anh lại ra máy tính. Miệt mài tìm kiếm nhưng thông tin trên tất cả những trang web trong nước cũng như hải ngoại về Nguyễn Hữu Cầu. Trộn lẫn với tất cả những gì tập hợp lại từ dã sử anh hoàn thành được một công trình đầu tay dày 200 trang. Thật bất ngờ khi người trưởng phòng đáng kính gạt phắt đi và quát vào mặt anh:
    -Cậu tưởng rằng cái công trình ngu ngốc này sẽ thay đổi được-dù một phần nhỏ bộ mặt thật của cuộc sống hay sao?
    Và ông ta đi ra khỏi phòng. Trong lúc vội vàng tay ông quệt phải đống giấy tờ của chính mình, chúng rơi lả tả xuống đất nhưng ông coi như không biết.
    Vũ nhặt lên thì thấy có một lá đơn ly dị đã có đầy đủ cả hai chữ ký. Anh nhìn nó một lát bằng ánh mắt vô hồn rồi lấy bật lửa đốt sạch công trình đầu tay của mình.
    Ánh lửa bùng lên, chập chờn khi mạnh khi yếu theo cơn gió của chiếc quạt cây một lúc rồi tàn. Vũ không nghĩ gì khi đó. Cả ý nghĩ làm thế nào để sống cho có nghĩa hay hạnh phúc thực ra nó là cái gì vậy?
    Không.
    Anh cũng bỏ đi.
    Xuống quán nước nghèo của một cụ bà phải nuôi ba thằng con nghiện ma túy anh vớ ngay lấy chai rượu trắng rẻ tiền ngửa cổ tu một hơi cạn sạch.
    Rút ra một tờ bạc đặt ngay ngắn trên chiếc lọ nhựa đựng thuốc lá rồi quay gót. Để lại ánh mắt bàng hoàng trên gương mặt phúc hậu của bà cụ-người xưa nay chỉ thấy chú Vũ uống duy nhất một loại nước là trà đá.
    7/Bỏ hay không bỏ Liễu? Trên đường về nhà anh nghĩ thế. Phải tàn nhẫn dứt bỏ cô ta, nếu cần cho luôn cô ta căn nhà mặt đường đang lên giá vùn vụt này? Bỏ hết và ra đi? Đi đâu và làm gì không cần biết nhưng phải ra đi. Phải tàn nhẫn, tất cả...
    Liễu đã đứng trước cửa chờ chồng, việc lần đầu tiên xảy ra. Hơn thế, cô còn mặc chiếc áo màu xanh dương điểm xuyết những bông hoa trắng. Chiếc áo mà khi mới cưới anh dẫn vợ vào chợ muốn mua cho cô nhưng cô không đồng ý. Hôm sinh nhật cô, anh đã lén mua về, đặt cô vào sự đã rồi. Chưa bao giờ Liễu mặc chiếc áo ấy. Cô nói mình không thích, thế thôi.
    Nụ cười tươi rói lấp lánh hai chiếc răng khểnh. Vũ nhìn vợ không thấy cảm xúc gì nhưng cô đã vít đầu anh xuống và thì thào:
    -Anh yêu! Mình sắp có con.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cái phần cuối này nó dzô dziên quá! Chắc là dài còn nữa mới bổ sung logic truyện? Lao động cật lực lên kẻo nó nhạt nhanh như tớ tu một cốc bia
    Ê, uống rượu khá không "gã tập tọng" kia?
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    À, vầng.
    Đừng khích bác, không nó phát triển thành trường thiên tiểu thuyết thì khổ bà con.
    Rượu trước khá, giờ thường.
    Truyện của chú đâu mang ra thi đấu đê.
    P/s: Biết ngay văn chương là chốn giang hồ hiểm ác mà.
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Không dám đấu với cậu, thắng thì sợ bị bảo bảo hiểm ác, thua sợ bị bảo là kém tài, là to mồm.
    Làm quan sát viên, phán trung thực cho sướng miệng
    Trước uống khá nhiều, giờ uống thường xuyên hả?
    (Ơ, thế nó bảo mình hiểm ác à?)
  8. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Trước thì cũng không hổ danh đệ tử Lưu Linh lắm, chú đã mùi mẽ giề. Giờ già rồi, già thì rượu cũng tránh người nhể?
    Truyện này thì tên thầy tế già bảo là tiết tấu nhanh quá, nặng về chi tiết nhỏ... không cho nhân vật kịp thở...
    Đúng lắm. Đó cũng là 1 kiểu viết. Bận lắm, viết kiểu khác khó. Đáng lẽ phải viết liền mạch, tốt hơn. Nhưng như thế 1 TN ít nhất cũng phải mất một đêm trắng, mệt lắm. Để hôm sau thì ban ngày lại bận roài.Mà khi đó đầu óc phiêu diêu đi đâu, ai mà biết được.
    Cũng định lề mề ít thôi và định kết liễu nó rồi ấy chứ. Sau mất hứng định bỏ, nào ngờ làm quen với 1 cô bé. Cô ấy lại bảo anh cứ cố lên khéo có ngày đoạt Nobel chứ chẳng chơi. Mà Nobel có ít $ đâu?
    Thơ chú dạo này lên tay phết (không phải bài nào cũng đạt). Hớ hớ, chú khỏe anh mừng.
    Đây là bia đỏnhưng đựng trong cốc pha lê vàng.
  9. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Truyện chán chết! Hôn nài
  10. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôn chán chết!!! Hôn thật nài
    Hôn xong ra làm điếu cho nó thơm mồm anh ơi!!!

Chia sẻ trang này