1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập trung giới thiệu tất cả các địa điểm du lịch và tiềm năng du lịch của An Giang

Chủ đề trong 'An Giang' bởi TeThienDaiThanh, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Lăng Thoại Ngọc Hầu

    Nằm trong cụm di tích của Núi Sam, nhưng Lăng Thoại Ngọc Hầu lại là một công trình kiến trúc nghệ thuật đẹp cổ kính. Toàn khu Sơn Lăng là một trúc hài hoà, duyên dáng. Khu chính giữa là Lăng mộ và đền thờ, hai bên là hai dãy mộ vô danh nằm dưới những cây rừng chen vài cây phượng vĩ trổ đầy hoa đỏ những khi vào hè.
    Ông Thoại Ngọc Hầu là một công thần nhà Nguyễn, ông tên thật là Nguyễn Văn Thoại được tước phong Ngọc Hầu, ông là một danh nhân có công khẩn đất hoang, lập làng, mở mang giao thông, bảo vệ biên cương tổ quốc nói chung và vùng đất An Giang nói riêng, để lại trong nhân dân nhiều tình cảm thiết tha nhất. Để thể hiện tâm hồn nghệ sĩ và trình độ nghệ thuật kiến trúc của mình, phản ánh đậm nét triều đại nhà Nguyễn, Ông đã đứng ra chỉ huy xây dựng cái đẹp của Lăng Thoại Hầu là sự hài hoà về nghệ thuật và là sự kết hợp chặt chẽ giữa thiên nhiên với sức lao động sáng tạo của con người.
    Lăng Thoại Ngọc Hầu là một di tích có nhiều ý nghĩa lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, tiêu biểu của An Giang dưới thời phong kiến còn lưu lại, được Nhà nước công nhận. Nhân dân và chính quyền An Giang đã và đang trùng tu, tôn tạo, bảo quản để phát huy tốt trong công tác giáo dục văn hoá truyền thống dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  2. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chùa Hang

    Ở một nơi cảnh quan thanh tịnh, độ cao khoảng 300m, nằm tách rời cụm di tích của Núi Sam, Phước Điền (Chùa Hang) được du khách và những người khách hành hương biết đến với nét trang nghiêm cổ kính, hùng tráng của chùa. Nổi bật nhất là phần hang đá thiên nhiên (ở phía trên) với nhiều huyền thoại(Rắn chín đầu, có 2 con Bạch Hổ và Hắc Hổ bảo vệ chùa...), truyền tụng từ đời này sang đời khác, tạo nên sức hấp dẫn khách thập phương có tính hiếu kỳ và phần chánh điện (ở phía dưới) gồm ngôi hậu tổ, nhà khói và các tháp được xây dựng đầu tiên vào khoảng năm 1840 ?" 1845. Đến năm 1946, hoà thượng Nguyễn Văn Luận người trụ trì chùa đã đứng ra tu sửa lại chùa hình dáng ngày nay, từ vẻ đẹp sẵn có của thiên nhiên, lại được con người vun đắp, Chùa Hang ngày nay đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn đối với khách tham quan và du lịch.
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  3. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lễ Giổ các công thần của An Giang
    Lễ giỗ: Phật Thầy Tây An

    Pháp Tạng Thiền sư là người khai sáng giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương được dân trong vùng tôn xưng là Phật Thầy Tây An. Ông tên thật là Đoàn Minh Huyên, sinh năm 1807, quê quán làng Tòng Sơn, Sa Đéc, xưa thuộc trấn Vĩnh Thanh nay là tỉnh Đồng Tháp. Ông là một chí sĩ yêu nước, có tinh thần cách mạng, bất mãn triều đình phong kiến, thường ra tay cứu độ dân lành. Ông mất 12/8/1856 thọ 50 tuổi và các đệ tử ông đã lập một miếu thờ rất khang trang, nằm ở phía sau Chùa Tây An khu vực Núi Sam. Chùa Tây An do Tổng đốc An Hà Doãn Uẩn xây dựng 1847 và đã được Bộ Văn Hoá xếp hạng.
    Lễ giỗ: Trần Văn Thành
    Hằng năm, vào các ngày 20,21,22 tháng 2 âm lịch, hơn 2 vạn người từ các nơi đổ về Láng Linh nay là Thạnh Mỹ Tây, một xã vùng quê cách huyện Châu Phú gần 20km, để dự lễ vía Đức Cố Quản Trần Văn Thành.
    Quản Cơ Trần Văn Thành sinh khoảng 1818 trong một gia đình trung nông, ở ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh Thạnh Đông, huyện Châu Phú (nay là xã Phú Bình, huyện Phú Tân, An Giang)
    Ông gia nhập quân đội triều Nguyễn, đội quân do ông chỉ huy đã đánh bại giặc Xiêm sang khuấy nhiễu.
    Ông được triều đình khen tặng và thăng chức Quản Cơ.
    Ông đã khai hoang lập ấp ở Láng Linh và chiêu mộ nghĩa quân, lập căn cứ Bảy Thưa chống Pháp.
    Ông và các nghĩa quân đã xả thân chiến đấu chống giặc pháp và ông đã hy sinh vào năm 1873.
    Đền thờ Ông được xây dựng năm 1897.
    Hằng năm, người đến dự lễ và Ông rất động lễ giỗ được tổ chức theo nghi thức cổ truyền. Đền thờ được tu sửa khang trang và Bộ Văn Hoá đã xếp hạng di tích cấp quốc gia.

    Lễ giỗ: Thoại Ngọc Hầu

    Ông Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại, sinh năm Tân Tỵ (1761) tại huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam. Thời kỳ loạn lạc theo gia đình vào Nam cư trú cù lao Đài trên sông Cổ Chiên, nay là tỉnh Vĩnh Long.
    Dưới triều Nguyễn ông được cử làm Trấn Thủ Vĩnh Thanh (gồm các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Vĩnh Long và một phần Kiên Giang).
    Ông đã có công lớn trong việc khẩn hoang, lập ấp, đào kinh, đắp đường, phát triển và bảo vệ vùng đất Tây Nam.
    Các công trình lớn của ông để lại cho đời sau là:
    - Đắp lộ Núi Sam ?" Châu Đốc dài 5km (1826 ?" 1827)
    - Đào kinh Thoại Hà dài hơn 30.000 mét ở Núi Sập (Thoại Sơn) vào 1818.
    - Đào kinh Vĩnh Tế dài theo biên giới Tây Nam nối liền Châu Đốc ?" Hà Tiên, nối lưu thông sông Châu Đốc và Vịnh Thái Lan, dài hơn 90km (1819 ?" 1824).
    - Tên của con kinh này là Vĩnh Tế cũng chính là tên của phu nhân Thoại Ngọc Hầu bà Châu Thị Tế nhưng thuộc dòng Châu Vĩnh, cha là Châu Vĩnh Huy.
    Ông mất năm Kỷ Sửu (1829), hưởng thọ 68 tuổi.
    Ông là người có công đào kinh Thoại Hà và kinh Vĩnh Tế lập nên nhiều làng, hiện nay ở An Giang có 2 nơi là Thoại Sơn (Núi Sập) và Vĩnh Tế (Châu Đốc) lập đình thờ Ông.

    Lễ giỗ: Nguyễn Hữu Cảnh

    Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một kiệt tướng vào đời chúa Ninh Nguyễn Phúc Chu (1691 ?" 1725). Nguyễn Hữu Cảnh sinh vào năm Canh Dần (1650) tại Huế. Từ nhỏ đã được rèn luyện văn, võ.
    Ông là con thứ ba của danh tướng Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật, là cháu thứ 9 đời hậu tổ Nhị Khê Hầu Nguyễn Trải.
    Ông có biệt danh là Hắc Hổ, tục truyền rằng do ông tuổi Dần, cầm tinh con Hổ mà lại có nước da đồng đen tướng mạo hùng dũng. Chánh thất của ông là bà Nguyễn Quý Thơm hiệu là Ngọc yến. Ông xuất thân từ một vọng tộc lừng lẫy nên ông đã sớm theo đường binh nghiệp và lập được nhiều chiến công.
    Vào năm 1692 đời chúa Hiển Tông Hiếu Minh Nguyễn Phúc Chu, ông được phong làm thống binh đem quân chinh phục dãy đất từ Khánh Hoà đến miền Đông Nam Bộ, lập trấn Thuận Thành và đổi thành phủ Bình Thuận.
    Với công lao to lớn ấy ông được phong chức Chưởng Dinh, lãnh trấn thủ Bình Khương Dinh.
    Mùa thu năm Mậu Dần 1698 chúa Nguyễn lại một nữa phái Ông đem binh kinh lược sứ đất Chân Lạp, thiết lập phủ Gia Định. Đến mùa xuân năm Canh Thìn (1700) ông đem binh kinh lược vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến tận Long Xuyên, Châu Đốc.
    Lúc này đã mở rộng hơn ngàn dặm, dân cư hơn bốn vạn hộ, ông kêu gọi lưu dân từ Châu Bố Chính vào Nam chia đất làm ruộng đặt thành xã thôn và thiết lập bộ Đinh, Bộ Điền, Ông bệnh và mất lúc 51 tuổi vào ngày mùng 9 tháng 5 âm lịch năm Canh Thìn 91700) tại Rạch Gầm, Mỹ Tho.
    Chúa Nguyễn Phúc Chu truy tặng chức Chưởng Dinh cho ông. Đầu niên hiệu Gia Long ông được tặng làm phó tướng Chưởng Cơ, liệt vào hàng công thần thượng đẳng, thờ vào Thái Miếu. Năm 1810, liệt thờ vào miếu khai quốc công thần. Đời Minh Mạng, được tăng chức Đô thống chế dinh thần cơ phong tước Vĩnh An hầu.
    Để tưởng niệm, tri ân công đức Ngài Nguyễn Hữu Cảnh nhân dân ta đã lập đền thờ, xây mộ, dựng bia ông ở Biên Hoà, Đồng Nai, Châu Đốc, Long Xuyên? và tận Nam Vang ?" Campuchia.
    Và tại các nơi này hàng năm đã diễn ra lễ giỗ của ông thật trân trọng tôn nghiêm.

    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  4. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    THÁNH ĐƯỜNG MUBARAK
    An Giang là tỉnh của Đồng Bằng Sông Cửu Long có đa tộc bao gồm: Kinh?" Khmer ?" Hoa ?" Châm.
    An Giang có hơn một vạn người Chăm sinh sống ở các huyện Phú Tân, Tân Châu, Châu Phú, An Phú. Người Chăm An Giang theo đạo Hồi, thờ thánh Ala, nên hầu như các nơi đều có thánh đường. Và một trong những thánh đường nguy nga, đẹp mắt với nghệ thuật kiến trúc mang nét đặc thù của đạo Hồi, được Bộ Văn Hoá xếp hạng đó là thánh đường Mubarak, ở xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, cách Trung tâm TP. Long Xuyên khoảng 62km, về hướng Tây theo Quốc lộ 91 đến TX. Châu Đốc rẽ qua bến đò Châu Giang.
    Thánh đường Mubarak được xây dựng do sự đóng góp của tín đồ. Qua nhiều lần trùng tu, lần cuối cùng là thánh đường hiện nay, được thiết kế bởi kiến trúc sư Mohamet Amin, người Aán Độ.
    Nhìn từ xa, thánh đường giống như các đề thờ cổ của Ba Tư, Ấn Độ, vì thánh đường có cổng chính hình vòng cung, uy nghi trước khoảng sân rộng.
    Hàng năm, thánh đường tổ chức các kỳ lệ lớn như: Lễ sinh nhật giáo chủ Mahomat (Muhammed) vào ngày 12 tháng 3 Hồi lịch, gọi là lễ Mâulút. Lễ Roja hay còn gọi là lễ hành hương đến thánh địa La Mecque vào ngày 10 tháng 12 Hồi lịch ? nối liền theo lễ Ramadan, còn gọi là tháng ăn chay, kéo dài từ ngày 1 đến 30 tháng 9. Trong những ngày lễ lớn này người Chăm tề tựu về thánh đường thật đông đảo và hành lễ theo đúng ghi thức của đạo.
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  5. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Thổ Cẩm Châu Giang
    Nằm giáp ranh TX Châu Đốc và vùng Tân Châu, An Giang, Thổ Cẩm Châu Giang nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm trong những năm gần đây.
    Thổ cẩm Châu Giang không những mang nét đẹp truyền thống của thổ cẩm mà còn mang nét đặc sắc của văn hoá Chăm với các đường nét lạ độc đáo với nhiều loaị sản phẩm thổ cẩm đa dạng như: xàrông, khăn choàng, nón, áo khoác?do những bàn tay khéo léo của từng cô gái Chăm đan thành.(đây là nghề mà gia đình Chăm nào cũng bắt buộc các cô gái Chăm phải học)
    Thổ cẩm Châu Giang là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại đã ngày càng tạo cho mình 1 chỗ đứng trên thị trường trong nước và hướng vào người tiêu dùng ngoài nước.
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  6. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Làng Bè An Giang
    Đến ngã ba sông Châu Đốc, thị xã Châu Đốc -Tỉnh An Giang. Du khách sẽ được tận mắt chứng kiến những ngôi nhà ở trên sông dài gần 30m, ngang trên 10m, gỗ sơn nhạt, trần lợp simili hoa văn tuyệt đẹp với đầy đủ tiện nghi như phòng nghỉ của khách sạn loại sang.
    Ngôi nhà khang trang trị giá gần một tỉ đồng ấy có đáy sâu 5m được cấu tạo bằng gỗ sao, chung quanh bọc lưới inox để nuôi cá Ba Sa và một số loại các khác. Thế mà tại đây có hàng trăm bè cá như vậy, hình thành nên những làng nổi trù phú tạo nên một nét đẹp độc đáo về văn hóa, sẽ hấp dẫn du khách đến đây tham quan và nghiên cứu.
    ==================================================
    Thông tin mới nhất: Hiện ngành Du Lịch đang khởi công xây dựng tượng cá BaSa ở công viên 30/4(TX Châu Đốc) và lấy đó làm biểu tượng cho An Giang..... vào ngày 1/5 vừa qua....(tin này nhận được do hôm đó may mắn trực tiếp chứng kiến buổi lễ khởi công....)
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  7. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Khu Du Lịch Núi Cấm
    Núi Cấm hay Thiên Cấm Sơn, là ngọn núi cao nhất, lớn nhất nằm trong dãy Thất Sơn hùng vĩ thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Các Trung tâm TP. Long Xuyên khoảng 90km theo Quốc lộ 91 rẽ qua tỉnh lộ 948.
    Núi Cấm uy nghi, hùng vĩ mọc lên giữa vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, núi có độ cao 710m từ trên Vồ Bò Hong nhìn xuống chùa Phật Lớn (thuộc ấp An Bình, xã An Hảo), du khách thấy như một lòng chảo lớn bao quanh bởi các ngọn núi trập trùng thuộc Thiên Cấm Sơn như : Võ Đầu, Vồ Bò Hong, Vồ Thiên Tuế? Với độ cao và địa hình như vậy Núi Cấm được ví như một Đà Lạt II của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Vì nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm, cũng nhiều thắng cảnh thiên nhiên độc đáo, hiếm có thu hút khách du lịch, hành hương với nhiều huyền thoại, truyền thuyết đầy lý thú và tình người.
    Vì sao Núi này được gọi là Núi Cấm? Có 2 giả thuyết được dân gian truyền lại là: Trước kia Núi Cấm rất hiểm trở, nhiều thú dữ không ai dám tới chỉ những nhân vật siêu hình được thêu dệt một cách huyền bí, ngự trị trên những vồ cao. Nên vô tình người dân quanh vùng tự cấm mình không được xâm phạm đến khu vực đó. Lại có truyền thuyết ngày xưa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đuổi đánh phải chạy lên núi trốn nên truyền lệnh không cho bất cứ ai lên núi và từ đó núi có tên là Núi Cấm.
    Dưới chân núi về phía Đông là khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm có diện tích khoảng 100ha có các dịch vụ giải trí đa dạng,có nhà hàng Kaolin phục vụ các món ăn đặc sản Bảy Núi.
    Từ Lâm Viên có lối mòn lên núi ta ghé tắm suối Thanh Long, một con suối thiên nhiên, thơ mộng, rồi tiếp tục cuộc hành trình lên đến ngả ba là khu khách đã bước vào khu ?oCao nguyên Núi Cấm?, ta quẹo phải khoảng 1 km là đến Vồ Thiên Tuế, tiếp theo trở về ngược hướng trái theo đường dốc lên chùa Phật Lớn, trên đường đi ta có thể ghé thăm Động Thuỷ Liêm, qua Ô Cát thăm Vồ Bạch Tượng (một tảng đá lớn có hình con voi trắng đứng uy nghi bên sườn núi). Tiếp đến là chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, rồi đến Vồ Bò Lớn, chùa Vạn Linh, rồi đến Vồ Bò Hong đỉnh cao nhất của Núi Cấm và cũng là đỉnh cao nhất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, tại đây nếu trời xanh ta có thể nhìn thấy tận vùng biển Hà Tiên.
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  8. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khu Du Lịch Núi Két
    Núi Két thuộc xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, cách Trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 70km về hướng tây theo Quốc lộ 91 rồi rẽ qua tỉnh lộ 948.
    Núi Két tiếp giáp với thị trấn Nhà Bàng và được bao bọc bởi những ngọn nói như núi Dài, núi Đất, núi Trà Sư, núi Bà Đắc. Tạo cho nơi đây một phong cảnh thiên nhiên hữu tình.
    Núi Két không cao so với các núi trong vùng như ở vị trí này du khách có thể nhìn được các hướng khác nhau sẽ thấy vẽ đẹp của mỗi hướng và đến với núi Két quý khách sẽ được tham quan các di tích và thắng cảnh như: Bửu Sơn Linh Tự, Bửu Minh Tự, Đình Thới Sơn? Đi dần lên núi các bạn có thể ghé qua Hang Dơi, Điện Ngọc Hoàng, Giếng Tiên, Sân Tiên, Điện Bạch Vân? và sẽ được nghe kể với truyền thuyết dân gian, ngoài ra còn được ôn lại truyền thống đấu tranh chống xâm lược của quân và dân vùng bảy núi An Giang.
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  9. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    KHU DU LỊCH NÚI TÔ
    Là một trong bảy ngọn núi tạo nên địa danh ?oThất Sơn?. Núi tô được hợp thành bởi hai ngọn núi là núi Tô cao 614m, chu vi 14.375m và núi Tà Pạ cao 120m, chu vi 10.225m. Cả hai núi này đều thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn.
    Không giống với những khu du lịch khác, vì khi đến đây ngoài không khí trong lành, môi trường sạch sẽ ra du khách còn cảm nhận được nét đẹp hoang dã, trù phú của một vùng đất chưa bị con người khai phá. Vào những tháng mưa, khách đến núi Tô sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai con suối Ô Thum và Ô Soài So (hay còn gọi là Suối Vàng, Suối Bạc) như những con rắn khổng lồ uốn lượn theo các khe đá, cùng đắm mình vào dòng nước trong suốt, mát lạnh để thưởng thức tiếng suối reo hoà cùng tiếng chim hót, tạo cho du khách một ấn tượng đẹp về một vùng đất du lịch giàu tiềm năng.
    =================================================
    Rất tiếc không có hình cụ thể, để khi nào ghé lại núi thì mình sẽ dem về cho các bạn những tấm hình thật đẹp...
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  10. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    KHU DU LỊCH HỒ SOÀI SO
    Mặc dù đây là một điểm du lịch mới được khai thác trong những năm gần đây, nhưng Hồ Soài So luôn thu hút được rất nhiều khách du lịch tới để tham quan ,cấm trại bởi phong cảnh nên thơ, hùng vĩ của ngọn núi Tô và những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn.
    Từ xa ta có thể nghe được tiếng nước chảy của con suối Bạc đổ xuống Hồ Soài So rộng 5ha, có dung tích 400.000m3. Ngoài việc phục vụ du lịch, hồ còn cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 150.000 người dân thuộc khu vực thị trấn Tri Tôn. Dọc theo chân núi gần hồ còn có nhiều chùa, miếu đã làm tăng thêm sự tôn nghiêm, tĩnh lặng. Vào sâu phía bên trong hồ, du khách sẽ được đi dạo dưới bóng mát của vườn xoài, với những cây xoài đại thụ xen lẫn với những vườn rau, vườn điều do người dân trồng, góp phần tạo cho cảnh quan nơi đây càng mang nhiều sắc thái của nơi thôn dã, gây trong lòng du khách một ấn tượng khó quên.
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em

Chia sẻ trang này