1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập trung xem ARS-ManC 25/09/2004(21h 153 Khâm Thiên - HN)

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi only_arsenal, 11/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Tập trung xem ARS-ManC 25/09/2004(21h 153 Khâm Thiên - HN)

    Tôi biết đến bóng đá như thế nào? Năm 90, lần đầu tiên tôi được thấy một thứ kỳ diệu như vậy khi mà Argentina có Maradona, Cannigia và Goycoichia(?). Và từ đó tôi thích bóng đá. Rồi sau này tôi biết đến Hà Lan với Bergkamp hoà hoa. Nhưng câu lạc bộ mà tôi biết đầu tiên lại là Manchester, một đội bóng mạnh lúc đó, tấn công khá đẹp mắt. Vậy sao tôi lại không thích Manchester? Tôi có thể giải thích ví von như thế này. Các bạn(nam) chắc là ai cũng thích những cô gái đẹp, nhưng các bạn có thể chịu được khi người mình yêu lại cũng là người yêu của vô số người khác. Chính vì thế tôi đi tìm vẻ đẹp của riêng mình và tôi đã tìm thấy, Bergkamp đá cho Arsenal. Tôi thấy một thứ bóng đá mà tôi yêu thích, tấn công mạnh mẽ mà phòng thủ vẫn vững chắc (cái tính tôi vốn thích chu toàn). Từ chỉ thích Bergkamp đâm ra tôi thích cả đội, nào Petit, Vieira, Overmarc hay chàng trai đỏng đảnh mà tôi rất thích,Anelka. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy thật cô đơn khi không có ai để chia sẻ niềm vui này. 80% người mà tôi biết thích MU, tôi biết là trong số này có lắm kẻ chỉ chạy theo thời đại mà thôi, nên tôi trở nên ghét MU (kể cũng hơi vô lý) và càng ngày tôi lại càng thấy nhiều điều đáng ghét clb này. Càng ghét nó thì tôi lại thấy tôi cô đơn, ba năm cấp 3, lớp có 25contrai/50ng` nhưng chỉ có mình tôi với Arsenal, bạn bè cũng chả có mống nào giống tôi cả. Nhưng chính vì thế tôi lại càng tự hào về mình, tôi thấy mình thật là kiên cường(!!!) vì đã "chiến đấu" cho Arsenal.
    Rồi cuối cùng tôi tìm ra các bạn, AFFC. Cảm ơn Kiên đã mang đến cho tôi một niềm vui mới, vì lúc này tôi đang bế tắc trong rất nhiều vấn đề. Tôi mặc dù chưa bao giờ tham gia một hoạt động nào kiểu này, nhưng lần này tôi đã quyết tham gia và tham gia với hết tình cảm của mình. Chỉ ngay lần gặp mặt đầu tiên tôi đã biết là mình có lý khi đến với AFFC, tất cả mọi người đều coi như anh em một nhà. Rồi có một vài chuyện xảy và đã không ít gây ảnh hưởng cho AFFC nhưng tôi vẫn cố hết sức để đưa mọi chuyện về như cũ và tôi hy vọng lần này tôi sẽ làm được.
    Bây giờ một lần nữa tôi lại "hạ mình" đi kêu gọi các bạn (từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ phải khổ sở thế này) , nếu ai có cùng tâm sự như tôi thì hãy suy nghĩ lại một chút , hãy tham gia nhiệt tình lên một chút, hãy hiểu nhau hơn một chút, hãy đoàn kết vì một tập thể vững mạnh. Tôi luôn tin vào các bạn như tin vào tôi bởi tin là những ai yêu thích Arsenal thật sự là những con người vô cùng tuyêt vời, có ý chí và tình cảm mãnh liệt, các bạn đến với Arsenal bằng cả trái tim mình. Hãy bớt chút thời gian để cùng chúng tôi xây dựng AFFC!


    Only_Arsenal copy bài viết của Game_over vào đây vì Only thấy những suy nghĩ trên giống mình quá.Đúng là Arsenal không có nhiều fan như Mu ,Real ,Juve nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể xây dựng một AFFC ngày càng lớn hơn , vững chắc hơn.Vậy chúng ta phải làm như nào ??? Điều đó nằm trong tay tôi và các bạn.

    *** The sun for the day
             The moon for the night
         The rose for the love
          And "HN" for me ***
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -các bạn yên tâm tôi tin chắc một ngày nào đó AFFC sẽ trở nên đông đúc nhất trong các fan club.
    - nếu có niềm tin mình sẽ làm được tất cả!
  3. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!!!!!!!Mới hôm nay thôi tôi mới vào đây. Và cảm giác đầu tiên của tôi là thân quen. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những thông tin, những điều các bạn viết và suy nghĩ đều là những điều tôi quen hàng ngày, những điều tôi suy nghĩ hàng ngày. Và tôi đã nói chuyện với pires07 trong ngày hôm nay. Chẳng có một chút nào ngăn cách bởi vì chúng tôi đều yêu và hiểu arsenal. Tất cả những gì các bạn đang quan tâm cũng là điều tôi đang quan tâm. Tất cả những gì các bạn đã và đang yêu mến , tôi cũng yêu mến. Những điều các bạn đang trăn trở là điều tôi cũng trăn trở. Nhiều lúc tôi cũng ở trong tình trạng một mình giữa bầy sói. Để cổ vũ cho arsenal mà. Vì xung quanh mình gần như là các fan của MU hết. Những đâu có sao , tình yêu dành cho arsenal là mãi mãi và bất diệt. Cùng nhau đoàn kết và xây dựng AFFC tốt đẹp hơn là mong muốn của mọi người. Tôi xin góp một phần nhỏ bé tình cảm và sự nhiệt tình của mình để ủng hộ cho arsenal và các bạn của tôi!! Cảm ơn các bạn đã lập lên box AFFC. Chúc arsenal thành công và các bạn vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

    TRAVUCU 
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chào người đồng đội travucu ở KBC, rất vui được gặp bác ở AFFC này, đáng tiếc là lần gặp mặt cuối cùng của KBC em không tham gia được
    Có thời gian AFFC đã là nỗi mong đợi hàng tuần của tôi, tôi yêu Arenal từ trong đáy con tim, mặc dù có đôi lúc thành viên AFFC có cảm tưởng tôi thích cả MU nhưng đó là tình yêu bóng đá, còn với Arsenal - đó vẫn là đội bóng số một trong tim tôi đến bây giờ ... chưa bao giờ và không bao giờ tôi từ bỏ niềm đam mê đó
    CHú only không thấy rằng dạo này AFFC vẫn phát triển đấy thôi, có hay chăng thiếu đi sự xuất hiện của đội bóng vào chủ nhật hàng tuần mà thôi.
    Chuẩn bị kỷ niệm 2 năm thành lập AFFC rồi, tại sao chúng ta không tổ chức một trận đấu dành cho AFFC team nhỉ
    AFFC chắc chắn sẽ vẫn phát triển

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  5. morehand

    morehand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự của các thành viên cũ thấy thật là xúc động bởi tình yêu bóng đá và niềm tin vào sự chiến thắng của Ars cũng như sự lớn mạnh của AFFC. Một điều chúng ta đều nhận thấy là những cổ động viên của Ars không nhiều như những đội bóng khác, nhưng những ai mà đã yêu Ars, đã đến với AFFC đều là những người thực sự có hiểu biết về bóng đá và còn biết đá bóng nữa (Chất lượng cổ động viên rất cao). Tôi sẵn sàng ủng hộ và tham gia nhiệt tình các hoạt động của AFFC, và chắc chắn các bạn cũng vậy. Nếu làm được điều này thì một AFFC lớn mạnh và có chiều sâu không phải là điều không tưởng.
    Nhớ thương gửi về AFFC và Ars
    Hãy chúc cho nhau thành công và những điều tốt đẹp
    .
  6. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    AFFC muôn năm
    nhỡ mất mấy buổi họp mặt rồi
    mọi người ơi chuẩn bị đi , sắp sinh nhật AFFC rồi
    ÂM NHẠC LÀ BẠN
    BIA KẾT NỐI FANS
  7. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận ra một điều thiếu sót nho nhỏ của Box ta!! Đó là lịch sử ra đời và phát triển của câu lạc bộ ARSENAL . Tôi xin đảm nhận làm việc này , vì bài dịch cũng khá là dài bởi thế chắc phải tuần sau mới có bài về lịch sử của câu lạc bộ được. Các bạn chờ đợi nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

    TRAVUCU 
  8. van_thitcho

    van_thitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ha` ha`...tôi thì lại nghĩ khác...ai thích gì cứ thích...sở thích của tôi không giống ai thì càng tốt...tôi không quan tâm xem ai có nghĩ gì không...công nhận là rất ít người xung quanh tôi thich ARSENAL..nhưng mặc kệ bọn nó chứ..quan tâm làm gì cho mệt người....thế nên..mọi người đừng quá bận tâm đến việc có ít người vào room của chúng ta...
    bắt đầu xem đá bóng là tôi thích ARSENAL...thích ngay cái lối đá của ARS ngày xưa...lối đá giống như hiện nay + quyết liệt. ARS bây giờ đá đẹp hơn nhưng không rắn như trước nữa...có mùa giải chỉ để thủng có 13 bàn....là đội có nhiều thẻ vàng và thẻ đỏ nhất...hi`...đá quyết liệt thì một chút thẻ cũng không sao. ARS bây giờ có khi còn bị các đội khác chơi rắn đấy chứ...bị đội bạn chơi sát chân..ARS bi giờ không thể hiện được mình nữa...chuyện này là chuyện không tưởng khi ARS còn ADAM, DIXON,...hàng hậu vệ 4 người thép....
    Chúc ARSENAL của chúng ta đạt thêm nhiều thành công hơn nữa . Chúc anh em Henry khoẻ mạnh và ghithật nhiều bàn thắng đẹp mắt
  9. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Trước đây cũng đã có topic về lịch sử CLB nhưng thời gian vừa qua chả hiểu sao nó laịo biến mất, chú only bảo làm lại ma chẳng thấy đâu, thôi thì nhờ travucu vậy, mọi người đang nóng lòng đợi bản dịch về CLB của bạn đấy, khi nào post lên Ab sẽ treo dính lên trên cùng.
  10. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chờ Cleg , nó bảo làm cùng mà chả thấy nó nói gì.Biết làm sao được.Travucu cứ làm đi nếu thiếu gì thì mọi người sẽ cùng bổ xung sau cũng được.Cám ơn Travucu trước nhá.
    *** The sun for the day
             The moon for the night
         The rose for the love
          And "HN" for me ***

Chia sẻ trang này