1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp truyện

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Xuanbattan, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Pha trò tí nhỉ!
    Chát với chít
    Tuấn mới lớn, thích tí toáy lướt nét suốt sáng đến tối. Tuấn chát chít với tám chín bé gái khắp chốn , tán tếu léng phéng rất khoái trá. ?oHớ hớ !?
    Chát chít tứ chiếng chán, Tuấn biết bé Tú. Bé Tú tóc ngắn, má thắm , rất dáng, rất mốt. Trước đó Tú nói với Tuấn, Tú chán ngấy mấy chú khác giới cứ múa mép bắng nhắng tán lếu tán láo, nói dối nói trá , cốt kiếm cớ tiếp xúc với Tú muốn nếm món ?o trái cấm? Tú có. Láo toét! Tú cáu tiết, xoá hết list cánh bát nháo ấy !
    Tiếp kiến mấy chuyến , thấy Tú kín đáo, khéo léo, biết cái đúng cái tốt, tránh cái xấu cái ác, Tuấn thích thú. Tuấn kết Tú . Tất Tú kết Tuấn.
    Tối tối, Tú với Tuấn nối nét tán dóc thắm thiết lắm .
    Thấm thoắt Tuấn Tú ?okết dính? tới mấy tháng. Tất yếu Tuấn Tú tiến tới tiếp xúc gắn bó .
    Tối đó, Tuấn tới đón Tú trước quán nét phố Zét. Tú súng sính áo váy mới rất sếch, phấn sáp sắc nét , mắt lúng liếng. Tuấn quyến luyến đắm đuối Tú hết sức.Tú nép sát Tuấn, chiếc X 9 lướt loáng nhoáng phấp phới dưới phố. Tuấn chếnh choáng, chất ngất. Tới góc phố tối vắng , Tú tót xuống tức tốc. Có chiếc Hắc (hắc lây) phóng tới. Lúc ấy mấy đứa áp sát, hất Tuấn xuống đất. Chúng cướp chiếc X9 mới coóng. Chúng đánh tháo. Tú biến mất với toán cướp.Tuấn hét toáng. ?oỐi !Cướp. Cướp !Cứu với! Cứu với?. Mấy chú đứng cách đó mấy mét tức tốc phóng đến áp sát toán cướp. Chúng phóng hết tốc, lắt léo lách , uốn éo khắp phố xá. Cứu cánh Tuấn bám sát quyết bắt toán cướp. Thấy khó trốn thoát, tức khí toán cướp rút súng nhắm bắn .-Chết ! Chú ý ! Chú ý ! Chúng có súng đó ! Mấy chú hét lớn.
    -Súng nước đấy. - Cứ tiến tới , tiến tới - Có chú hét váng phát kiến xác đáng.
    Toán cướp cáu quá, vứt quách súng nước , phóng chí chết . Đến chốt báo ánh sáng phía trước cắt tuyến phố khác, chúng ?o lý bí?, bất chấp ánh sáng cấm tới ?ochiếu tướng?, chúng phóng vút quá khúc ấy tính nước gấp rút trốn thoát (escape). Tức khắc, các chú tóm sống chúng rất chóng vánh . Toán cướp thất thế, chúng hết tác quái. Há há !
    Toán ấy, tức nhóm cướp ?oNhí? .Cách thức nhóm Nhí ?ocất vó? : lấy gái ?o bố trí tiếp xúc ?o các chú lớ ngớ, tiến tới trấn cướp, móc túi.
    Thiếu tí chút, Tuấn mất tất .
    Chát với chít ! Hú vía !
  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một phát hiện có tính khám phá
    Bữa nọ, sau cuộc đi off line ở một diễn đàn về, bạn tôi kể với tôi rằng, ở chỗ ?ođại hội? của những kẻ ?oham chơi? ấy, chẳng biết thiên thời địa lợi thế nào, y đã có may mắn được ?othiết lập quan hệ ngoại giao? với một bạn gái xinh xắn, trẻ hơn y trên 12 con giáp, khá mỏng mày hay hạt, ?oChỉ có điều- y nháy mắt ranh mãnh -ở nàng, tạo hoá chỉ thị chiều cao phải được phát triển theo bề ngang!?
    Để quí vị dễ hình dung và có cách nhìn khoan dung hơn, phải nói tổng quan về bạn tôi 1 chút. Đó là một mẫu người theo mô tuýp nữa cũ nửa mới, nửa nạc nửa mỡ, dở giăng dở đèn về mọi phương diện. Như thể y sinh ra là để chứa đựng sự trộn lẫn giữa thóc và gạo, giữa cơm với phở, giữa cái cổ hủ và cái tân tiến, cái xưa và cái nay , có nghĩa là , bất cứ một khía cạnh nào, ở y cũng có 2 mặt đối lập tồn tại từng đôi một. Xét đến nay, y mới ?otiêu hoang? ngót 40 cái Tết nguyên đán của phụ huynh, mà đối với con gái vẫn còn kính nhi viễn chi, chưa hề ?ogiáp la cà? với một phụ nữ nào ngoài mẹ y, từ thuở còn ẵm ngửa y mà cho bú cho mớm.
    ?oChính sự khác người kia, lại là điểm hết sức đáng nhớ đối với tớ lần đầu gặp gỡ- Y nói- vẫn đang đà cái mạch của các chỉ số số học?- Khi trọng tâm của 1 cơ thể này thấp hơn trọng tâm của một cơ thể kia, điều đó khẳng định, tính ổn định khi di chuyển tất yếu sẽ có chiều hướng tỉ lệ nghịch ! Có nghĩa rằng , sự ngã đối với cơ thể có trọng tâm thấp sẽ ít xảy ra hơn. Mà nói về kinh tế thì , cái mối lợi vượt trội rõ như ban ngày ! Tỷ dụ như : Nhẽ ra chiều dài của tấm vải quần phải dài cỡ 1,2 m mới đủ, thì nay chỉ cần vẻn vẹn 80 phân ! Nguyên về cái ?onghiệp? ăn mặc , cho suốt một cuộc trăm năm này, tính kinh tế đối với các nhà thống kê học tất không thể kể như một số nhỏ .Rồi thì chiều cao của những chỗ gọi là để... thông quan (đi ra đi vào ) ví như cửa đi, cửa phòng ngủ, cửa bếp, cửa vân vân...có thể không cần phải cao quá lắm, cố nhiên vật liệu xây dựng sẽ giảm đi 1/20,...?. Đến đây, tôi phải lấy tay mình làm dụng cụ cắt phăng bài diễn thuyết của nhà kinh tế học vô bằng tại đó, vì cái sự dông dài có hạng, nếu thêm nữa , ắt làm tôi nổi đoá chứ chẳng chơi !
    ?o- Thôi đủ rồi !Bạn làm ơn chuyển kênh cho tôi nhờ. Cứ kiểu ấy, còn lâu mới lấy được vợ !?
    Y cười hềnh hệch : ?o- Rồi, nỡm ạ ! Nghe tiếp đây ! Tớ ngồi với nàng chuyện trò say sưa. Lắm chuyện ra phết. Mùi thơm thơm của da thịt hay của son phấn từ nàng cứ lan ra nhè nhẹ.Tớ hít phải, bỗng thấy người lâng lâng biêng biêng như thể vừa ?onhập khẩu? ½ lít rượu nút lá chuối nhắm với đậu phụ luộc và lá kinh giới ! Hê hê. Hoá ra nàng là sinh viên khoa mỹ thuật . Hơ. Vẽ cơ đấy. Tớ bảo ?o Anh rất hân hạnh được làm bạn với một nhà mỹ thuật chân chính! Nếu có thể, phiền em vẽ giúp anh bức chân dung , được chăng ?? Nàng cười hihi. Tớ biết nàng không thể từ chối một lời đề nghị nhã nhặn như thế. Quả nhiên nàng bảo :?-Em rất sẵn lòng, bởi không thể từ chối một lời đề nghị lịch sự . Lẽ ra em phải cám ơn anh vì anh đã đặt niềm tin vào em mới phải ạ? . Tớ khanh khách cười. ?o-Văn vẻ gớm nhỉ. Cứ thế nhá ?o Nàng hẹn tớ một buổi đẹp giời sắp tới, khi nào tớ có thì giờ rỗi , không phải làm đệ tử cho bia hơi vỉa hè, nhất là trong trạng thái hưng phấn 1 chút, hãy đến.?
    Bọn tớ sau khi đánh chén tưng bừng, thủng nồi trôi rế, mới quay sang công đoạn 2. Hát Karaoke! Cuộc off line nào chả vậy. Hê hê. Dịp may đã đến .Thời cơ toả sáng đã đến . Thoạt tiên để cho các giai các gái thi nhau khoe giọng khàn khán, ồm ồm, hay the thé chán chê mê mỏi đi, tớ chỉ ngồi thin thít cười ruồi và cắn...hạt bí.Sau rốt, nàng bảo tớ hát 1 bài . Vờ làm bộ nể nàng, tớ đứng lên ! Tớ mới ngân nga mấy câu véo von như con sáo, Thôi rồi ! Lập tức thấy các con mắt đều đồng qui tại một điểm, vào chỗ mà tớ đang vận khí để đẩy ra thành tiếng .A...o... ơ...e...i...Em ơi, ta còn đi xây nhiều nhà khắp nơi., nhiều tổ ấm sáng soi tình lứa đôi... Hơ ! Nàng đơ ngay. Ánh mắt nhìn tớ lờ đờ như mắt của một gã say thuốc lào !
    Tớ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay nổi lên rồm rộp. Có ai đó kêu ?o-Nhân tài như lá mùa thu .Diễn đàn của ta có lắm nhân tài. Nào là tài chát, tài spam, tài copy và dán, tài chơi game, tài uống rượu....? nay có tài hát nữa. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, của diễn đàn ta! Hoan Hô? Tớ phấn chấn . Vác cả cái mặt lên. Bỗng dưng nàng đứng lên dõng dạc:?- Không chỉ có hiền tài là nguyên khí quốc gia đâu nhá. Các bác nên nhớ, sắc đẹp của chị em chúng tôi cũng là nguyên khí quốc gia đó?.
    A !
    Mọi con mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía nàng. Cụm từ của nàng phát ra khá lạ tai, chưa ai nghe thấy bao giờ, nên có sức hấp dẫn lạ. Rồi tiếng vỗ tay nổi lên đôm đốp.
    Kết liễu cuộc vui tại đấy , đêm về tớ lăn lóc trên giường, nhớ nàng nhưng không sao mà thức được ! Trong lúc say sưa thức ...ngủ, tớ lại gặp nàng trong mộng. Không biết liệu có phải duyên phải số ông trời ?
    Hôm sau, tớ bấm máy cho nàng. Khấp khởi , tim đập thình thịch bất tuân theo ý của mình. Lạ. ?o Số máy quí khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ?o.
    Sáng , rồi chiều, rồi hôm sau, hôm sau nữa. Vẫn thế.
    Tra bưu điện. Tớ ngã ngửa người ra.
    Vì rằng số điện thoại của nàng không có thực.
    Đồng nghĩa, mọi thứ chỉ là giấc mơ.
    Tớ bị nàng cho đi tàu bay giấy ! Hic!
    Đấy, số tớ nó vô duyên thế .
    ?oÔi- Thật khờ dại ?o.- Tôi thốt lên.
    ?o ?" Đúng. Nhưng nghĩ lại tớ chẳng có gì phải buồn lâu, vì đã có chi đâu mà buồn, chỉ buồn vì rằng có một lời hứa đã bị thất hứa?. Và buồn vì có một người đã thất tín.
    ?o-Ấn tượng còn lại với tớ, duy nhất chỉ còn là câu nói của nàng .Nàng nói vậy, chẳng biết có phải là để "tiếu lâm" không ? Tớ cũng chưa hiểu lắm, mới đem chuyện này hỏi ông đấy. Ông nghĩ sao??
    Tôi nghe bạn kể xong, phải bổ sung thêm ngay 1 điều vào ?o tập hợp? các nguyên nhân trả lời câu hỏi tại sao đến giờ này mà y vẫn chưa lấy được vợ .
    -?o Bạn ơi - Đó chỉ là một phát hiện có tính khám phá cho ...nền nghệ thuật hài hước mà thôi !- Tôi kết luận.
    ?oKhông hẳn ?" Ông mới chỉ nghĩ 1 chiều . Biết đâu đó là một phát hiện đối với tài nguyên chưa được phám phá ??-Y hùng hồn .
    Tôi không muốn tranh luận thêm với một người suýt 40 mà chưa lấy được vợ ! Bảo thủ quá ! Sắc đẹp cũng là ....?onguyên khí quốc gia? ư? Quí vị thử xem, có là lạ ?
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 07/10/2007
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Xưa hoa quỳnh như một nàng công chúa kiều diễm, xiêm y trắng toát trong đêm. Nàng xinh thế, kiều diễm là thế, tên đẹp là thế, nào ngờ có cô nàng tên xấu xí gọi là nàng thanh long xuất hiện. Chỉ tiếc là cái tên không đẹp bằng nhưng hoa lại chẳng hề kém cạnh. Vẫn màu trắng tươi, vẫn rực rỡ trong đêm... rồi lại nhanh chóng mang một cái thai đỏ ối, sau này người ta gọi là "quả thanh long"
    Hoa quỳnh như một tiểu thư đài các, Hoa thanh long như cô bé lọ lem...
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chào hello-hi hi .
    Vui vì được bạn ghé thăm.
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 27/10/2007
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Viết văn là thú vui tao nhã. Cậu viết tạp văn cũng chỉ là nhật ký về suy nghĩ của mình... Sao không viết truyện ngắn chẳng hạn? Biết đâu có nhiều niềm vui khác?

Chia sẻ trang này