1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập viết ....Nhờ bác rosered vinhaihong góp ý ( xin các bác khác đừng vào ). Cảm ơn !! (Rosered: Chủ

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi lutraquan, 12/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tập viết ....Nhờ bác rosered vinhaihong góp ý ( xin các bác khác đừng vào ). Cảm ơn !! (Rosered: Chủ đề đã được khoá. Xin post

    Chữ này của Tôi đang tập viết , kính xin hai bác mod tham gia góp ý và phân tích .


    Đây là chữ Duyên ạ . Nó với tôi rất có ý nghĩa vì có duyên mà tôi được biết đến kiểu viết này , có duyên nên cuộc đời cho chúng ta gặp nhau và hiểu nhau .
  2. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là chữ Tài . Tôi còn nhớ hồi còn đi học , vẫn vẳng đâu đây chữ Tài đi với chữ Tai một vần ...

    Đay là hai chữ mà hai bác cũng đã có dịp góp ý cho tôi trong 1 dịp gần đây, nay tôi muốn xin lại đôi lời , để tạo tư liệu cho bản thân .
    Thân .
  3. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chân tình cảm ơn @cherokee , quả thật tôi cũng tiếc tờ giấy quá , còn thiện hay ác cũng là duyên bác nhỉ .... , phải chăng chúng ta ko phải nhân chi sơ tính bản thiện ? Dạ còn bất tài vì cái chữ nên bản tôi mới gửi lên đây để nhờ các bác góp ý ạ ....Giật mình trông người mà ngẫm đến ta , cũng may là mình còn sống để có người tham gia mạn đàm . Mong bác không vì công việc, tư việc ,vẫn luôn theo sát việc tập tành chữ nghĩa của bản tôi mà bỏ chút thời gian tham gia đóng góp ý kiến ạ . Cũng tiện đây kính mời các bác góp ý cho tôi ạ , ngoài mấy chữ này tôi cũng vẫn cố gắng tập tành , mỗi ngày sau khi tập tôi sẽ cố gắng cọn những chữ mình ưng ý nhất để gửi lên xiný kiến của các bác .
    À tiện chút trò chuyện cùng bác ,vì tôi cũng định đóng cửa vì vốn tính nhỏ nhen , nhưng các bác đã qua bộ vào chơi tôi cũng xin có đôi lời bày tỏ thế này ....gọi là chút làm quen cho chân tình .
    Vốn tôi được sinh ra bởi 1 ngưòi Bố mang dòng máu Hán là ngưòi tỉnh Chiết giang .Trung quốc. Mẹ tôi họ Nhâm , vốn có Cụ ông là ngưòi Tứ xuyên do là giặc Cờ đen , bị chu di phải bỏ cố hương chạy sang vùng đất Bình gia Bắc sơn trú ngụ đổi chính họ sang họ mới la Nhâm bây giờ. Sau chuyển về Cao bằng sinh sống . Rồi bôn ba trở thành người dân của Tỉnh Thái bình .Nay Tôi đang ở Thanh xuân bắc nhà B6 và nếu có duyên xin mời các bác lại chơi , mình đàm đạo thêm ,đưọc chứ ạ .
    Mong ko làm phật lòng các bác
    Mong nhận đuợc nhiều bài đóng góp hơn.
    Kính !
  4. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    k1.bmp
    Dạ đây là chữ Nguyệt , có câu rằng "....Sáng hoài mà chẳng có đôi , đẹp như trăng cũng lẻ loi khuyết tròn ..."
  5. cherokee

    cherokee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chân tình cảm ơn cherokee , quả thật tôi cũng tiếc tờ giấy quá , còn thiện hay ác cũng là duyên bác nhỉ .... , phải chăng chúng ta ko phải nhân chi sơ tính bản thiện ? Dạ còn bất tài vì cái chữ nên bản tôi mới gửi lên đây để nhờ các bác góp ý ạ ....Giật mình trông người mà ngẫm đến ta , cũng may là mình còn sống để có người tham gia mạn đàm . Mong bác không vì công việc, tư việc ,vẫn luôn theo sát việc tập tành chữ nghĩa của bản tôi mà bỏ chút thời gian tham gia đóng góp ý kiến ạ . [/QUOTE]
    Còn cái câu nhân chi sơ tánh bản thiện là sai rồi nghe. Tam tự kinh nói như vậy nhưng thực chất Thiện hay Ác đã được quyết định bởi Nghiệp. Về vấn đền này anh không thể giảng cho chú hiểu trong vòng vài ba câu được, mà trước hết chú cần phải đọc và học nhiều hơn nữa, sau này rảnh anh sẽ giảng cho nghe. Đây là vấn đề cực nhức đầu trong Phật giáo.
    Còn về chữ của chú anh nói thế này, một từ thôi, Xấu!!! Chú đừng vội tập viết bằng bút lông làm chi cho hao mực tốn giấy, chú cứ khổ công tập luyện viết bằng bút sắt đi, ngày nào cảm thấy đẹp rồi thì scan 1 bản đem lên đây anh bình cho. Viết bút sắt cho thông đi rồi hãy qua bút lông.
    Nhưng việc đó cũng chỉ là trò nhảm cho vui, muốn chuyên tâm với thư pháp làm ơn học chữ Hán, vì trước đây anh đã định nghĩa một lần rồi nhưng ai nghe theo, hôm nay thấy chú có thành tâm nên anh định nghĩa lại,
    Thư pháp nghĩa là viết chữ Hán!!!
    Bài học đã xong, cố gắng tinh tấn luyện tập!!!

    Được rosered sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 13/12/2004
  6. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ thâm tình của bác Che , quả thật đưọc các bác có ý kiến bản tôi cũng lấy làm phúc lắm , vì tôi như kẻ cạn nghĩ vậy .Nói về chữ Việt thì ngay từ thủa đặt chân đến đây tôi cũng có dám gọi chữ Tôi alf thư pháp đâu ạ , bác có lẽ vì còn cố chấp vài lời thô tục ngày nào mà vẫn nói thế ? Kính bác , tôi chỉ viết và tập theo vì thấy nó ngồ ngộ mà , dạ còn bút sắt thì bác có lẽ bỏ quá cho bản tôi ,dạ cũng vì tôi bỏ cầm bút sắt hay bút máy lâu quá rồi .
    Tiện bác còn qua lại chơi cũng xin hầu quan bác đôi câu chuyện , gọi là ôn cố tri ân ...
    Thuở còn tầu điện gõ những tiếng leng keng quanh Bờ Hồ Hà nội , Cha tôi có bầy 1 thùng đồ nghề , gọi là đồ nghề cho oai chứ cũng có gì đâu , một cái kệ kẹp cỡ bằng cái hôp băng catsette vài viên phấn màu thỏi mực tầu 1 cái bút khắc bằng sắt ngòi hơi cong cong , 1 cái dùi .... Tôi thưòng đi cùng ông để ngồi cùng học nghề và làm cái việc vui nho nhỏ cho các chú Bộ đội , các anh chị Sv , cha mẹ phụ huynh ...là khắc chữ vào các vật kỉ niệm , quà tặng ....Côngviệc ngày đấy cũng đủ bù đắp phần tài chính cho mức lương thày giáo ít ỏi của Cụ.Nay vô vàn cửa hàng lưu niệm , đồ tây đồ mỹ ....ngập tràn họ tặng nhau cả căn nhà , cả cái ô tô ...Nghĩ đến cái nghề chữ viết tặng nhau mà chạnh lòng ....Ôi những con ngưòi cùng nghề nay có còn ai đâu ? Chỉ còn đây nhưng tấm , mẩu chữ mẫu , đâu đó bên thi hài của Liệt sỹ cũng vẫn còn ....
    "Kỉ niêm mùa hè 1962 " , " chúc mừng ngày cưới " , "quyết chiến , quyết thắng " , " Hạnh phúc "......
    Bác chẳng cho tôi là nhiều chuyện chứ ?
    Có chăng mời bác quá bộ lại chơi xơi chén rượu nhạt !
    Kính !
  7. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Bác Lutraquan ạ! Tôi nói thế này, bác bỏ quá cho:
    Có phải bác viết trên giấy dó không? Thư pháp không phải cứ đưa bút nhanh mà được. Tốc độ vận bút, nhanh hay chậm, tuỳ thuộc vào loại giấy, vào lượng mực trong ngòi bút. Như chữ của bác và nhiều người viết thư pháp Quốc ngữ khác, sử bút rất nhanh, tôi không hiểu mục đích để làm gì? Tạo phi bạch chăng? Nếu nghĩ sử bút nhanh mà tạo được phi bạch thì mọi người nhầm lẫn đấy, chỉ tạo ra sự xơ xác của nét bút vì mực xuống không kịp thôi (nhất là giấy dó hút mực rất nhanh).
    Tôi hỏi bác, bác viết mấy chữ đó và post lên đây. Nhìn vào bố cục chữ, tôi chẳng thấy ở đó ý nghĩa gì cả? Bác thử giải thích hộ tôi. Tại sao chữ Duyên, chữ Tài lại viết như thế mà không bố cục kiểu khác. Bác đã viết thế tức là phải có lý do của nó chứ.
    Bác không nên tự mở một topic riêng thế này. Vì ở trên cùng đã có một nơi dành cho các mem post tác phẩm. Tôi góp vài lời rồi xin khoá topic này lại. Mong bác hiểu cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này