1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập viết thư tình - các bạn xem có được không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi betheochua, 19/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. betheochua

    betheochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Mình định viết thư tỏ tình đến anh ấy , mà chưa dám gửi . Các bạn đọc xem có ổn không không thì bảo mình với .

    Anh Thành ơi em nhớ anh nhiều lắm , nhớ ánh mắt và nụ cười của anh , nhớ công viên nơi chúng mình gặp nhau và yêu nhau .Anh Thành ơi , không biết tình cảm của chúng mình có thể tiến xa hơn được không .Nhiều lúc trong cơn mơ em mơ và nhớ đến anh , nhớ lúc chúng mình nắm tay nhau và anh nói những lời nhẹ nhàng âu yếm .
    Anh Thành ơi thời gian này em suy nghĩ lung lắm , em không biết mình nên theo Phật hay theo Chúa nữa , đạo nào cũng có cái hay và hấp dẫn riêng . Nếu theo Phật thì em sẽ phải thay đổi toàn bộ nhân sinh quan của mình về thế giối .Rằng còn có kiếp trước , kiếp sau , và tất cả chúng sinh chỉ là một . Sống theo Phật thì dể thờ hơn theo Chúa , theo Chúa thì phải phân biệt ngừôi này người kia , có trước có sau , có yêu có ghét và biết bao vấn đề đặt ra nũa .Em đau đầu lắm , vậy theo anh em phải theo gì để sống tốt đời đẹp đạo hơn đây anh , thương và nhớ anh nhiều lắm .
    Anh Thành ơi , làm bảo vệ có khó không anh ? Sao em thấy anh nào làm bảo vệ cũng đẹp trai và phong độ quá vậy , hihi , anh đừng trách em nhé đó là em nói thật thui . Em yêu anh chính vì anh đẹp trai và hiền lành nữa đó . Đêm nào em củng Cầu Chúa và Niệm Phật mong chúng mình gặp gở thường xuyên , anh là chủa tể của lòng em củng như bao cô gái trẻ khác . Em hân hạnh hơn các cô gái khác chính là yêu và được anh yêu đó tình yêu ạ .

    Mình viết vậy có được không , các bạn tư vấn giúp .
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh tinh thần của bạn, phải nói là tình thư bây giờ cực kỳ hiếm, làm mình như quay lại ngày xưa ấy nhỉ :)
    Về nội dung thư như thế là ổn, nhưng boăn khoăn là bạn đã được anh ta yêu, đã tỏ tình với bạn. Nhưng với cái tít thì hình như là chưa, và bạn muốn chủ động nói với anh này thì phải ?
    Nhưng có cảm giác thư vẫn chưa nói lên được nhiều điều, vẫn chưa khơi gợi cảm xúc cho người đọc, nghiêng phần nhiều về Đạo. Bạn nên viết nghiêng về những gì đã có giữa 2 người, về tâm tư tình cảm những lúc đó và hiện tại. Cuối thư nên chốt lại 1 câu : Anh này, là người yêu em nhé ! :)
    => vì yêu câu của khổ chủ là vấn về thư nên mình có tí ý kiến như vậy !
    Nhưng mình vẫn ủng hộ cho phần tỏ tình trực tiếp nhiều hơn, có phải bạn này nhút nhát quá k nhỉ ?
    Nhưng tiếp ... k thể phủ nhận là tỏ tình = thư cũng có cái hay riêng của nó.
    Good luck :)
  3. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    Y nhau r thì mọi bức thư tình giở đến mấy vẫn hay ..... hiihi
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Em thấy đọc như nhai sỏi ấy các bác ạ.
    Chủ top, cứ thế này:
    - Mở bài: "Anh à!" (khỏi viết tên cho tình cảm).
    - Thân bài: kể về tình cảm, kỷ niệm 2 ng từng có (càng ít ng biết và càng lâu càng tốt), nhưng suy tư, trăn trở của bạn (k nói nhớ nhiều lắm mà nên nói nhớ ntn), bỏ cái đoạn đạo đi. Theo tớ đây là phần tư tưởng cá nhân, k thể đem ra nói, trừ khi bạn định truyền đạo.
    - Kết: "Nhớ và yêu anh nhiều!" vẽ đẹp thì thêm cái mặt cười là ok và ký tên, tên nên dùng biệt danh riêng của 2ng nếu có.
    Nhớ hồi lớp 8 tán gái bằng thư tay qúa. T.T
  5. betheochua

    betheochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhai sỏi cũng được , mình chỉ biết viết như vậy thôi chứ không viết hơn được . Thề mới nhờ mọi người tư vấn giúp chứ .
    Hay là thế này , nhờ bạn nào văn hay chữ tốt viết dùm mình một lá thư , như thế sẽ hay hơn . Sau đó mình sẽ bảo với người yêu là mình tự viết , như thế có khi người ấy lại phục mình lăn như bi ấy nhỉ .
    Nội dung thư đơn giản lắm , chỉ cần biều hiện em yêu anh tha thiết , rằng em không thể sống thiếu anh . Cốt sao cho người ấy hiểu tấm lòng của mình và nhanh chóng quy thuận mình . Mình nhất định sẽ vote sao thật nhiều cho . Không sao hết .
    Hiện mình đang phiêu bạt ờ Sài Gòn kiếm việc , bán hàng trong nhà sách . Còn người ấy làm ở công ty bảo vệ , thế cũng có tương lai chứ nhỉ . Mình không phải nhát gan đâu nhưng mà lâu lâu viết thư tay cho thay đổi không khí tí cũng hay chứ . Dạt dào tình cảm phết .
    Ôi ước gì mình được văn hay chữ tốt làm thơ tặng người yêu thì hay biết mấy . Yêu hắn lắm , rất đẹp trai và quyến rũ . Tuy chỉ làm bảo vệ thôi nhưng mình nhất quyết chỉ yêu và gắn bó trọn đòi luôn .Chúng mình luôn hy vọng vào tương lai tốt đẹp cũng như hạnh phúc sắp tới . Hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho tụi mình nhé . I love you .
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài reply của chủ thớt em xin hết thuốc tại đây !
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thôi được rồi, để anh giúp em làm cái tim tím với đầy đủ những cái đỏ đỏ nhé!. Hi vọng là người yêu em sẽ sớm lăn như bi.

    Em yêu anh lắm Thành ơi
    Cần anh bảo vệ cả đời em nha
    Cần lắm anh đẹp trai à
    Sau này già xấu, thì… bà cần ông.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi được rồi, để anh giúp em làm cái tim tím với đầy đủ những cái đỏ đỏ nhé!. Hi vọng là người yêu em sẽ sớm lăn như bi.

    Em yêu anh lắm Thành ơi
    Cần anh bảo vệ cả đời em nha
    Cần lắm anh đẹp trai à
    Sau này già xấu, thì… bà cần ông.
  8. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20

    1- Bà này làm trong nhà sách mà ko biết đường kiếm 1 quyển sách tình cảm dạt dào mà viết thư tình à?

    2 - Yêu hắn lắm mà đi nhờ ng khác viết thư hộ??? Thế tình cảm trong thư là của bà hay của ai? ="=... Kiểu này ko tiêu hóa nổi á ... Thà là bà mua tặng, làm tặng hắn cái gì rồi gọi 1 cuộc điện thoại là xong! Thích lãng mạn nhưng lại hời hợt thế này, hắn bít chắc thất vọng lắm! Hoa mỹ vừa thôi! Cứ chân thành là tốt nhất!

    Thiệt tình! Ko đỡ nôi!
  9. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này