1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập viết "Tôi yêu cô" hay là những điều vẩn vơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vagrancy, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tập viết "Tôi yêu cô" hay là những điều vẩn vơ

    Tôi không là Puskin, Puskin không là tôi,nhưng Puskin và tôi là con người, cùng biết yêu thương hít thở. Vì thế nên...


    Tôi không là Puskin
    Nên lời hay ý đẹp
    Tôi chỉ biết giữ gìn
    Không bật thành cảm nghĩ

    Cô là cô bé nhỏ
    Tôi chú bé lớn rồi
    Chỉ bỗng dưng trò chuyện
    Tình cờ những ước mơ

    Cô thích "Tôi_yêu_cô"
    Mến chiều sâu nước mắt
    Thương dại khờ cao thượng
    Nhớ cái phút vẩn vơ


    Mến cả gã ngẩn ngơ
    Ừ, tình yêu khờ đấy!
    Tôi học làm thi sĩ
    Tập viết "Tôi_yêu_cô"

    Cô sắp tròn 17
    Tôi chú bé quá thì
    Cuộc đời - ai biết được
    10 năm sau gặp nhau

    Hẹn 10 năm - gặp nhau
    Bàn chuyện mình "nhỏ bé"

Chia sẻ trang này