1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂP. VO~ NHIÊU` BAN. GAI' BO?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi namvx1991, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ma-Nho

    Ma-Nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    đánh nữa đi,đánh cho đã vào,nó không những dám lấy hình mà còn dám mạo danh cô cô nữa đó,đánh đi.
    đánh xong rồi chuẩn bị chờ chết đi
    dám đánh cô cô,đọc lại trong box làm quen đi
  2. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    gởi A Trinh Minh
    + Chúc A một ngày vui !
    - Đấy, xem bác coi tướng số có ngang ngửa với MĐKTL không nhá .
    http://www4.ttvnol.com/vothuat/715096/trang-12.ttvn
    Được cái là bác rât giỏi về tử vi, tử bình nên nếu muốn thì PM cái ngày sinh tháng oe oe , bảo đảm sẽ cho con biết rõ công danh sáng chói hay loe loét, kẻ thân ngưòi thù, tình duyên gia đạo, bản mệnh thọ yểu ....
    + xem qua A đa tài quá cỡ ! ủa mà A học mấy cái món này hồi nào vậy ? Làm thầy bói như vậy là .....nhưng mà A có biết làm thầy cúng không ?????
    + Gặp thầy gặp thợ ! xin Thầy xủ cho em 1 quẻ nhé !
    + Ai chà A kỳ này về VN có ghé vùng Bẩy Núi không mà Bấm độn - xủ Quẻ hăng say quá vậy !
    + Ở trên đấy ghé nơi thờ bà chúa Sứ chưa hả thầy ????? mà bây giờ làm thầy bói coi bộ ngon lành quá .
    + Xin Thầy cho em xin 1 quẻ nhé ! Tuổi là tuổi con Nhền Nhện ,Thuộc mạng Kim, Dương nam, Mệnh: Hải trung kim, sinh nhằm giờ con Cá Mập sinh tại VN, tên cúng cơm: dạ là Uylinh, thằng nhóc con trong nhà nó cứ gọi trẹo ra là uýnhliền ngoại hiệu tên là Chanh Chua, nên thầy làm ơn bấm lại 2 lần cho nó trúng lỡ trật quẻ này còn quẻ khác thay vào
    + thầy mà xủ không trúng thì?. thì ?. Không trả tiền đâu đấy ! xù liền nè !!!! em chạy thầy có đuổi kịp không ????? em chạy qua tới Châu phi luôn đó !
    + em chạy qua Phi vùng đất còn hoang vắng thành lập 1 liên đoàn Nổ Nhất hoành tráng toàn Châu Phi !!!! để Giả cổ và hội nhập với ngưòi bản xứ em sẽ đóng khố quấn khăn miệng phù phù như mèo con tức giận, thân sẽ lắc lư như mấy con nghiện thuốc phiện.
    + em Nổ Nhiều như vậy Thầy có sợ không ? Thầy phải có bửu bối santo 2 vòng quay tít thò lò mới không bị văng miểng / xin lỗi xin đính chính lại nước miếng / trúng giày, món bửu bối này thầy phải học hỏi cậu Lg mới được .
    + Thầy xủ quẻ cho em nhờ !!!!! thành kính !!!! thành kính!!!!!
    + Lòng thành ý nguyện !!!!!! em xin đốt dâng Cô Hồn Các Đảng và mấy Vị ÂM BINH mấy cái Hồng đai bằng giấy bồi quét phẩm đỏ ,luận văn võ học HĐ, bảng photo copy/ dạ bảng thiệt thứ xịn không có - làm ơn đừng có bắt bẻ / giấy tạ ơn của tổng thống Tin hay không Tin !!!!! báo chí bằng chữ loằng ngoằng không biết viết gì cộng với mũ mão giáp trạng ?.vàng bạc ?.!!!!!
    + vài dòng thăm A !!!!!!
    + Vài dòng cùng Anh chúc A và gia đình luôn vui khoẻ gặp nhiều may mắn !
    p/s Anh mà rảnh Tôi xin nhờ Thầy cúng giải hạn Sao Quả tạ !!! mấy bữa trước đi ra khỏi cửa không xem ngày xem giờ lên mạng TTVNOL bị mấy kẻ ó đâm dở hơi hâm hấp quây lại chơi hội đồng hi hi !!!!

  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Zim .
    Giá mà mình cứ vừa võ vừa vui như thế thì chắc cái số mình cũng thọ thêm nhiều ngày anh nhỉ .
    Chỉ hơn 24 giờ, đã có đến mấy PM đưa ngay ngày sinh tháng đẻ , tên tuổi bí danh, nơi sinh chỗ ... đẻ ra để nhờ lấy tử vi .
    Đó là lý do mà ngày bé, lúc chưa có bạn gái tôi đã nghiệm ra cái lẽ của dương tầm âm, làm cách nào để không tán tự nhiên thành .... và ngoài cầm, kỳ, thi, tửu ra , nghệ thuật đánh võ mồm trên đời cũng nên kèm theo món tử vi , bấm độn .
    Hí hí, khối cô bây giờ ở HN trong phây phây ra mà vẫn đến 35 Thi Sách, gặp 1 anh chàng múa may, mặc áo như vua , xòe tay cho thày nắn thày vuốt chỉ để xin thày phán cho vài câu là nên đi về hướng nào để sớm có ... chồng; Khối ông to bà nhớn quyết định đến đời sống của muôn dân vẫn đến hỏi anh mù là nên làm gì, cúng bao nhiêu để có sợi dây vô hình cột chặt mình vào cái ghế .... thế thì néu mình có thêm màn tử vi, thêm tí nữa là bắt mạch Thái tố, cứ 6 giờ sáng mới chịu bấm cho các em thì có phải cuộc sống nó muôn màu hơn không ?
    Mà mình cũng nên có lương tâm hơn mấy chàng chuyên nghiệp kiểu cốt cậu Mười, Cốt cô Ba trong Nam, xem cô nào có số hai chồng đừng xúi họ phải làm lễ cưới với một cái vong dưới âm làm gì cho tốn kém , tội cho các cô tối bị ma đè, cứ ...thực tế là được cụ Zim nhỉ .
    Ấy, hồi bé thì tôi " nghịch " kiểu ấy, bi giờ thì đôi khi xin giải nghệ vẫn không xong, mình vẫn phải làm cố vấn ái tình cho sấp nhỏ .
    Chúc anh sớm ngộ ra giống tôi .... hihi
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 10/05/2006
  4. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    xin chào Anh TrinhMinh !
    + chúc Anh một ngày vui !
    + tóm lại là em hiểu ý của thầy rồi ! nhưng thầy có xủ cho em 1 quẻ không ? , có cúng giải hạn sao Quả tạ đang chiếu vào em không ?
    + dẫu biết rằng: thiên cơ bất khả lộ !!!! thế nhưng vẫn liếng khỉ muốn biết chuyện cát hung !!!!!!!
    + Giầy dép có số cả ! chạy đâu cho thoát ánh sáng mặt trời chiếu hoạ ra những kẻ chán cơm thèm đất thích nghe kèn với tiếng nhị kéo ò e !
    + Vài dòng thăm Anh chúc Anh luôn vui khoẻ
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi anh Zim .
    Tôi chưa phải là thày bói mù nên nói thật là chưa biết xủ quẻ anh ạ .
    Nhưng biết cúng cơm .
    Khi nào anh muốn các hồn vất vưởng chưa siêu thoát khỏi đói thì cúng cơm cho các vong này, no rồi thì các vong chả dám phá anh nữa .
    Khấn như sau :
    Trước nhờ phật, sau nhờ Trần thái minh vương , liếp dẫn chân linh linh hồn abcd vội vã trở về sơi tí cơm tí cháo, xong rồi vội vã ra đi ,khuất mắt cho sớm, nếu mất seat chỗ này thì tìm seat dưới âm cung, địa ngục, chớ héo lánh tìm về , đổi nick , giả tên, 1 ID mà hai ba mạng giữ pass phá quấy trăm họ ở đây nữa .
    Ơn này, anh em làng võ quyết sống để bụng, chết mang đi .
    Này này, oản, chuối, gà, xôi .
    Ăn đi cho sướng rồi thôi phá làng .
    Con đường võ học thênh thang .
    Cớ sao nhỏ mọn , cực đoan làm gì .
    A di đà Phật .
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Anh TrinhMinh!
    + Thế là biết thầy từ chối rồi khổ thân em !
    + Mấy tay không có mù , mà còn bộ giả mù để làm ....đấy Anh à !
    + Tôi cứ tưởng Anh theo Thiên Chúa Giáo
    + Chúc Anh luôn vui khoẻ
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Anh Zim ạ .
    Thôi thì anh hãy cố quên đi mà sống .
    ---
    Mai rồi ngọt bùi sẽ qua .
    Thế hệ này lắm cậu tưởng rằng đã biết quá nhiều nên cảm thấy đã NO về kiến thức, có biết đâu lẽ phải, niềm tin phải nên như thế nào , chỗ đứng của mình ra sao, tưởng rằng mạng ảo tha hồ múa may ....
    Ở đây đang vui lắm, tiền hội nghị APEC, quan chức VN qua khá đông , hôm qua, 1 anh bạn VK ở đây được Canada phong làm phó chủ tịch phái đoàn APEC của Canada mình cũng hãnh diện cho vai trò của người và nước VN . ( Tin vui cho Cường và anh em Salongcuong : Anh bạn này thuộc môn phái Salongcương ) .
    Nguyên đêm qua say sưa với phái đoàn VN, cụng ly chúc mừng mệt nghỉ , sáng nay vẫn vui với dư âm và men rượu , giá mà bay được về thì rủ anh chia vui và quên đi các nỗi bực mình vì đám nhỏ, ấy, nó còn láo lếu đem cả chính trị đổ vào , vu vạ khi bí lối nữa cơ . Sinh hoạt võ thuật và thời buổi này mà còn dám thở ra câu thế lực thù địch !!!
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 10/05/2006
  8. Ma-Nho

    Ma-Nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác nói hiểu chết liền,hehhe
    bác minh trinh chỉ bảo cô cô đưa thôi,sao nhiều người cũng máu nhảy vào tranh dành nhỉ,chán quá.
    bác minh trinh làm sao con hổng biết
    ccứ đúng hẹn lại lên con sẽ thăm viếng bác về chuyện cần thăm viếng.
    chúc bác được bình yên
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Trời!!! Hóa ra đáng tin hay không là vụ này hả??? Vậy thì đừng tin.
    Con lạy các bố. Các bố không tin thì đừng có đầu độc con trẻ!!!
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, sao không đánh mà lại tự khai ra thế này, PU lại xin 1 copy của con thì làm sao bác từ chối đây !!!
    Coi chừng bác bán tử vi cho ai ái mộ cặp môi này thì đừng trách bác đấy nhé, ai bảo khai ra làm gì ... bác cháu mình lẽ ra phải bí mật cơ ....

Chia sẻ trang này