1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập xếp chữ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 28/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tập xếp chữ

    KHÔNG TÊN 1

    Ăn cắp một cái kim, bị treo cổ
    Ăn cắp một đất nước, làm vương hầu
    Ăn cắp một pho sách, làm trí thức
    Ăn cắp một tình yêu, hại đời nhau.
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Không tên 2
    Lầm sinh
    Rát ruột mẹ hiền
    Lỗi thời
    Một gánh thơ điên đọc nhoài
    Bởi nghèo
    Mà phận chơi vơi
    Vì yêu
    Nên cả đất trời ngu ngơ
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Không tên 3
    Đức Phật từ bi phổ độ chúng sinh
    Đức Chúa nhân từ gieo lòng bác ái
    Thần thánh hiển linh dẫn đường nhân loại
    Ô hay, sao trái đất này không một ngày trọn vẹn bình yên?

    Không tên 4
    Ta kí tên mình vào trang sách tặng người
    Chẳng bao lâu thấy tên mình trong quầy sách cũ
    Ta mua lại đem về cất giữ
    Ngẫm ra,
    chỉ có cát bụi trên bìa sách vĩnh hằng!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Không tên 5
    Em trao anh nụ hôn mang vị đắng
    Ném tỏm xuống tim anh khoảng trống
    Cái hiện hữa nằm bên kia vực thẳm
    Anh chơi vơi như chính cuộc đời mình,.
    Không tên 6
    Ta được nhờ đi bốc mộ một nhà văn
    Bật nắp quan tài thấy toàn nước đen quánh đặc
    Chẳng còn đầu lâu, chẳng còn xương để bốc
    Chỉ nghe từ đáy huyệt những dòng văn...

    Không tên 7
    Có một người điên trần truồng giữa phố
    Vừa thản nhiên đi vừa dọc thơ tình
    Ta nhiều lúc cũng như người điên ấy
    Vừa thản nhiên đi vừa đọc thơ tình!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Không tên 8
    Có thể người đàn ông sau anh yêu em
    Sẽ đem đến cho em khổ đau và hạnh phúc.
    Có thể người đàn bà sau em yêu anh
    Sẽ đem đến cho anh vần thơ và nước mắt !
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Không tên 9
    Ngã nghiêng
    Nét chữ học trò
    Ngã nghiêng
    Vành nón câu thơ thuở nào
    Ngả nghiêng
    Lời nói em chào
    Ngã nghiêng
    Năm tháng đi vào thi ca.
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Không tên 10
    Trong tiếng khóc của trẻ thơ và lời ru của mẹ
    Có đủ đắng, cay, chua, chát, ngọt, ngào.
    Trong lời nói của đứa con bất hiếu
    Chứa niềm đau trong mắt bố nhân đôi.
  8. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Bốn câu này có cái gì vừa nghệ, vừa thanh. Hiếm khi thấy bạn có những phút như thế này, song khi nó den, đẹp và trữ tình làm sao. Nho lai nhung gi ma ban co trong tuoi au tho. Cai tuoi hinh nhu tho van con tho mong lam.
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Không tên 11
    Đêm nằm mộng thấy mình là Hoàng Tử
    Và em là Công Chúa nước thiên đàng.
    Tỉnh dậy thấy mình nằm nơi xó tủ
    Còn em đang chửi lộn ở cuối làng.
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    chuot_con thân mến!
    Cảm ơn bạn về lời nhận xét, cũng như tâm ý về sự động viên của bạn dành cho tôi! Chúc bạn nhiều may mắn!
    Thân ái!
    Quản Di Ngô.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này