1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tarantul sao địch lại Sovremenny ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Rolex, 12/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sub1976

    sub1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ... Ở phía dưới trên mặt biển, những khẩu pháo 2 nòng 100 mm trên mũi 2 chiếc tàu khu trục lớp Luhu của Bc đã khai hoả vào các vị trí của Nc. Chiếc tàu khu trục cũng được trang bị tên lửa đối hạm của Pháp, các ngư lôi của Ý, động cơ của Mỹ. Đây là ví dụ về sự pha trộn các hệ thống vũ khí trong PLA, gây ra những vấn đề phức tạp trong đào tạo, phụ tùng thay thế và bảo dưỡng. Trong 4 phút những quả đạn pháo nặng 15 kg đã giã vào các bãi đá ngầm trong khi các cuộc không chiến tiếp tục diễn ra ở phía trên. Để đảm bảo tính bất ngờ, Bc chỉ sử dụng lực lượng tàu trực chiến ở Cát dài và trông cậy vào sức mạnh của Kq. Với lực lượng 2 tàu khu trục tên lửa lớp Luhu, 3 tàu lớp Lữ đại, một số tàu hộ vệ tên lửa, tuần tiễu, săn ngầm,... cộng với sự hỗ trợ tối đa từ trên không, từ tầu ngầm, Bc tính toán sẽ làm chủ Cát dài một cánh nhanh chóng nhất và khá dễ dàng. Rồi một biên đội tàu tiến công cao tốc lớp Osa-II của Nc tham chiến, lao tới hạm đội của Bc cách đó 45 Hải lý. Một chiếc Osa-II bị nhấn chìm bởi ngư lôi từ 2 chiếc tàu ngầm Romeo ẩn nấp gần đó. Hai chiếc còn lai tiếp tuc lao tới mục tiêu. Sỹ quan chỉ huy tác chiến trong khoang chỉ huy tàu HQA đầu tiên ra lệnh phóng một quả tên lửa hạm đối không, tiêu diệt một chiếc Su-27 nữa. 5 phút sau viên sỹ quan chỉ huy này ra lệnh phóng hai quả tên lửa Styx-S-2 vào tàu khu trục Luhu. Tên lửa bay trúng mục tiêu và đánh chìm tàu này. Chiếc HQB cũng nhắm vào chiếc tàu Luhu thứ hai nhưng kết quả không được tốt như vậy. Một quả trượt trước mũi tàu, quả thứ hai trúng mục tiêu. Khi biên đội tàu chiến Nc tăng tốc vòng ra xa, chiếc tàu Luhu bắn theo hai quả tên lửa đối hạm. Một chiếc máy bay lên thẳng Zhi-9a Haitun cũng cất cánh và đuổi theo tàu Nc. Đột nhiên máy bay và tên lửa rơi vào vùng gió xoáy, bị mất phương hướng. Tên lửa rơi đi chệch mục tiêu, còn viên phi công trực thăng phải tập trung giữ độ cao để khỏi bị rơi xuống biển. Biên đội tàu Nc chạy mất.
    Thiệt hại đối với tàu khu trục Luhu là khá nghiêm trọng. Pháo vẫn còn bắn được mặc dù dàn ngư lôi chống ngầm, máy chính bị hỏng. 20 chiếc Su-27 khác lúc này đã từ Hải nam đến. Thời tiết xấu và Sam-6 của Nc đã khiến các phi công không dám cho máy bay xuống thấp để tiêu diệt các ổ đề kháng. Đạn vẫn bắn lên từ những khẩu ZPU 2 nòng, 12 ly 7 và xen kẽ những quả tên lửa SAM-6 đón tiếp những chiếc trực thăng Z-8 chở quân. Bãi đáp chưa được dọn sạch, 7 chiếc Z-8 không đến được nơi, mang theo trong nó những lính thuỷ đánh bộ ưu tú vào lòng biển sâu. Chiếc Z-8 cuối cùng xoay tròn bất lực, đập mình xuống dải đá ngầm, bị vỡ tung thành nhièu mảnh nhỏ. Không người lính nào kịp nhảy ra. Lá cờ Nc vẫn ngạo nghễ ẩn hiện trong khói súng.
    Giao tranh nổ ra khắp khu vực quần đảo Cát dài sáng hôm đó, từ đảo san hô vòng này sang đảo san hô vòng khác, từ bãi đá ngầm này sang bãi đá ngầm khác, Bc thực hiện yêu sách lãnh thổ của mình bằng sức mạnh quân sự. Quân Phi kháng cự yếu ớt, sau đó đầu hàng. Mala và Bru để quân đội của họ giao nộp vũ khí mà không kháng cự. Giao tranh ác liệt diễn ra nơi quân Nc đóng. Ở những đảo gần nhau, quân Nc đã hợp lực ngăn chặn quân xâm lược - Hq đánh bộ Bc. Thoạt đầu họ dựng lên bức tường lửa ở hai đầu cầu tàu. Sau đó, trong khi tiếp tục sử dụng nó, họ đợi cho đến khi các lính thuỷ đánh bộ Bc tìm cách đổ bộ lên bãi biển nhỏ phía đối diện của đảo, họ nã cối vàokhu vực đổ bộ và và tiêu diệt các xuồng đổ bộ bằng hoả lực súng máy hạng nặng. Họ bắn đạn cối vào phía sau bãi biển nơi quân đổ bộ Bc đang tìm chỗ ẩn núp. Họ biến bãi biển này thành một khu vực chết chóc. Hầu hết lính Bc bị tiêu diệt trong khoảng 15 phút. Lính bắn tỉa lần lượt xử lý nốt những người còn lại, mặc cho những chiếc Su-27 rải bom ở trên đầu. Khi những chiếc Su-27 dần dần rút đi, tiếng súng cũng thưa dần. Quân Nc kéo một lá cờ mới mừng chiến thắng ...

    Lúc này là 11h30 sáng.

    Người phát ngôn của BNG Bc ra một bản tuyên bố ngắn : ?oVề tình hình biển NTH, ************* CHND Bc lưu ý về các điều khoản của luật biển 1992. Các tàu bè phi quân sự có quyền qua lại vùng biển NTH. Tàu quân sự và tầu chạy bằng năng lượng hạt nhân phải được phép của Bc mới được qua lại. Vùng biển này đang được các tàu ngầm của PLA tuần tra.?
    Người Bc không nói suông. Họ đã triển khai 20 tàu ngầm lớp Romeo và Ming. Các tàu Romeo là những tàu của LX còn hoạt động nhưng cũ kĩ mà thiết kế của nó là từ những năm 1960. Tàu Ming là kiểu do Bc đóng. Những tàu này được triển khai thành từng nhóm 5 chiếc, thành những nửa vòng tròn bảo vệ các con đường hàng hải ở biển Đ và cắt đứt con đường tiếp viện cho các đảo Nc ở Cát dài. Cuộc phong toả trên thực tế đã bắt đầu. Các tàu ngầm Romeo khác được bố trí ở các vùng nước nông quanh quần đảo Cát dài, là những nơi được coi là lý tưởng cho các động cơ Đieden-điện nhiều tiếng động, mặc dù nguy hiểm hơn. Chúng chỉ có thể đánh chìm một chiếc tàu chiến hiện đại nếu thuỷ thủ đoàn trên những chiếc tàu ngầm cũ kĩ này có thể mưu mẹo hơn những kẻ thù kĩ thuật cao của họ. Trong nhiều lực lượng Hq hiện đại, loại tàu thiết kế đieden-điện cũ kĩ đang được xếp lại nhường chỗ cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Bc mong muốn có một lực lượng Hq hiện đại, nhưng hiện tại PLA phải trở lại những chiến thuật của chiến tranh du kích mà họ đã dành thắng lợi trong cuộc nội chiến 1949. Những con ngưòi này quen thuộc với trang bị lạc hậu của họ và biết rõ khu vực chiến đấu. Tiếp đó với một phong cách hoạt động kiểu bầy sói trong chiến tranh TG lần thứ hai các vị chỉ huy Bc tin rằng họ sẽ dành thắng lợi.
    Ở khu vực khác trên biển Đ, các tàu ngầm tấn công SSK lớp Kilo ( Granay ) do Nga đóng đã chiếm lĩnh các vị trí giữa Xing và bang Kalimatan của Indo; tại eo biển Luzou giữa bắc Phi và Nam đảo Đài và khu vực vịnh Thái.
    10 phút sau thông báo của Bc, 2 quả ngư lôi được phóng ra từ một tàu ngầm Romeo trong quần đảo cát dài vào một biên đội tàu vận tải của Nc. Một chiếc tàu quét mìn loại Sonya 400 tấn của Nc bị vỡ làm đôi. Các khoang chứa nhiên liệu bùng nổ. Hầu hết thuỷ thủ đoàn hi sinh trong vụ nổ, mà thậm chí trong ánh sáng ban ngày quanh đó hàng km vẫn thấy rõ. Bất chấp nguy hiểm và phớt lờ sự có mặt của chiếc Romeo, chiếc tàu vận tải LSM lao tới vớt những thuỷ thủ sống sót. Im lặng một cách khó hiểu, viên chỉ huy tàu Romeo lẩm bẩm ?obiết rõ chúng ta là thế nào rồi chứ? rồi hạ lệnh : ? Thôi kệ nó?...
    Còn tiếp...
  2. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bài của Bác 1976 này em thấy không như loạt bài trước của các cao thủ bên Sử quán, bài của bác 1976 có nồng độ kỹ thuật được đấy chứ ạ.
    Các cao thủ kỹ thuật ghé vô một chút đi, cho dân ngoại đạo như em được mở mang tầm mắt.
    Có 5 sao vote béng cho Bác 76 mất rùi
  3. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ... Trong khi đó, cách Cát dài khoảng 3500 km, trong một căn hầm kiên cố và đầy ánh sáng trên viền núi Tam đảo, sự im lặng đến ngạt thở, chỉ có tiếng tách tách nhè nhẹ như tiếng rơi của các giọt cà fê buổi sớm. Viên trưởng phòng "tác chiến điện tử đặc biệt" nhăn trán trước màn hình 3 chiếc sách tay, hai bàn tay mảnh khảnh và đầy gân guốc liên tục đưa ra các lệnh khó hiểu trên hai bàn phím, gã có một khả năng cực kỳ đặc biệt là hai bán cầu đại não của gã có thể điều khiển hai luồng suy nghĩ và xử lý độc lập nhau ..., khoảng 20 gã nhân viên với các cặp kính cận khủng lồ đang gồng mình hết sức điều khiển các gói ip bí hiểm đi đến đúng mục tiêu ...
    Một nụ cười hiếm hoi và bí hiểm xuất hiện trên khuôn mặt nhăn nhúm và nhàu nát như chiếc giẻ lau xe máy của gã trưởng phòng ...
    Trung tâm tác chiến hành quân BC, 20 phút sau ....
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Kĩ thuật thì em không dám bàn nhưng chiến thuật có cái gì đấy không ổn thì phải. Quân BC không đánh vào sân bay T. căn cứ Su-27, KQ NC thay vì cho Su-27 ra Cát dài thì lại dùng MiG-21, ở các căn cứ lớn PK NC không làm được gì trong khi ngoài đảo lại rất hiệu quả..vv..
    Nhưng dù sao cũng thú vị, bác sub cho em hỏi là tên tài liệu này là gì và có thể tìm được ở đâu ạ.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tiện thể các bác cho em hỏi là khả năng phòng không của các tàu NC trong trường hợp BC tung được Su ra Cát dài. Có thể đối phó thế nào.
  6. levanle2001

    levanle2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ là Osa class có thể bắn rơi Su-30MKK.
    Tuy nhiên chuyện của bác đọc cũng vẫn hấp dẫn.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hì hì hì .
    Tính năng máy bay Tầu thì em đã bốt trên Hàng không 100 năm một cái nhìn, http://ttvnol.com/Quansu/135100/trang-97.ttvn và http://ttvnol.com/Quansu/135100/trang-98.ttvn. Các bác đừng hy vòng không quân Tầu, trong hai trang trên là toàn bộ các máy bay đã, đang và sẽ phục vụ, em không bốt thêm vài chục (30-50) con SU-27 và SU-30MKK. Hiện Tầu chỉ có vài chục chiếc SU-27 và SU-30 là có đủ sức chiến đấu ở xa căn cứ cỡ 1000km. Còn các máy bay khác, phần lớn đều không đủ tầm (J-8, Q-5.....), phần còn lại có tốc độ rất thấp (1000km/h, TU-16) hoặc khả năng không chiến rất thấp (bằng tên lửa tầm nhiệt không có radar dẫn đường, JH-7, mà tốc độ con này tối đa khi mang nhẹ cũng chỉ M1.6). Ngay cả các TU-16 lớn nhất của Tầu cũng chỉ mang được 3 tấn bom (chưa đâỳ một nửa chiếc SU-27) ở nhiệm vụ xa. Mà trừ SU đi thỉ tổng các máy bay có thể đến được mụ tiêu của Tầu cũng chỉ khoảng 100 chiếc TU-16. NHư vậy, dồn cả nước Tầu cũng chỉ được một trận bom cỡ 300 tấn, bằng 10 chiếc B-52 hồi CTVN(chỉ nói khỗi lượng bom mang theo). Bác có bốt rằng Tầu có SU-24 (tầm 2000-3000km, mang đến 10 tấn vũ khí), nhưng điều đó không đúng, chỉ NC mới có SU-22, không chiến như MIG-21 và ném bom tốt, đường dài. Khoan radar rấ rộng và được hiện đại hoá với thiết bị điện tử mới. Các vụ tiếp dầu trên không của BC cũng không có, hiện tại, máy bay BC có cần tiếp dầu cố định (hè he), nhưng chỉ TU-16 có khả năng tiếp dầu tầm xa, IL đang đàm phán và chưa mua được. các bác bít con TU-16 tiếp dầu thế nào không???? Thưa rằng, ở tầm 600km, nó tiếp dầu được cho những ....2 con SU.
    Ở Cát Dài, không quân NC có hỗ trợ mặt đất, và các máy bay SU-22, SU-27, SU-30 đầy đủ dầu cho nhiệm vụ ném bom hay không chiến đúng tầm. Còn máy bay BC thì như trên em đã nói đấy, mỗi chiếc chỉ khoảng 10 phút không chiến (đây em chỉ nói SU, còn các máy bay không chiến khác không đến được, JH-8 không thể không chiến bằng radar), tức là đem toàn bộ đội SU nhà BC ra thì cũng chỉ tương đương vài chiếc SU NC, có thời gian tham chiến dài. Việc thiếu trang bị điện tử làm cho AWACS cuả BC hầu như không tưởng, với trang bị cũ kỹ, nó chẳng giúp gì được cho tiền tuyến mà còn rất dễ hạ.
    Tóm lại, ngoài vài chục chiếc SU ra thì đám còn lại đều là bị thịt, MIG-21 chưa cần nâng cấp thậm chí MIG-17 cũng chơi tốt. Những chiếc SU xa căn cứ có thời gian chiến đấu tồi và không hỗ trợ mặt đất làm ăn ra sao đây.....
    Đợi kéo đảo Hải Nam về CR nhỉ????????
    Nói chung, chuyện của bác SUB khá hay, nhưng mà, làm sao lấy 10 chiếc B-52 và 10 chiếc SU (tính tương đương thời gian có mặt trên vùng chiến sự), đọ với không quân Cam bốt đây, chứ không quân NC thì.....
    Về phòng không, các máy bay tầm thấp, kể cả H-6 sẵn sàng bị tên lửa vác vai thịt, trong số đó có các máy bay lên thẳng. Sử dụng các súng đời cũ 12.7, 14.3, 23, và đời mới 30mm đều tốt, do các máy bay này của BC có động cơ rất tồi, dẫn đến vỏ mỏng và tốc độ khi ném bom thấp. Thêm vài giàn tên lửa thì đe doạ khủng bố luôn đội SU, vì các SU này rất thưa (do chỉ có vài phút đủ dầu), và mang nhẹ (do nhiệm vụ chủ yếu là không chiến để bảo vệ máy bay ném bom JH-7 và TU-16). Như vậy, TU-16 và JH-7 sẽ bị đội MIG-21 với động cơ turbofan bypass mới, radar không chiến và tên lửa điều khiển radar mới, datalink mới tàn sát không thương tiếc(thật ra, MIG-21 không cần hiện đại hoá, sử dụng tên lửa tầm nhiệt và radar cổ không máy tính cũng làm được điều này, do tốc độ và độ linh hoạt hơn hẳn, lại được hỗ trợ mặt đất). Riêng TU-16, để tiết kiệm, NC cử một đội MIG-17 mang thùng dầu phụ ra, dùng canon bắn chơi đỡ buồn. Cũng có khi, mấy ông nghịch ngợm lắp được tên lửa tầm nhiệt lên MIG-17, tăng hiệu quả.
    Bi giờ, cái gì xảy ra, BC kêu um lên đòi hoà bình, mất bầu trời, các SU-22 thoải con gà mái tấn công hạm đội BC (có khi bằng bom thường, hoặc bom diều khiển TV, hoặc bom điều khiển laser cổ lỗ khi thiếu tên lửa chống hạm). Chúng bay thấp, được radar trên bờ dẫn đường đến mục tiêu và chỉ dẫn cách trốn đội SU (có gì đâu, chỉ cần bay dạt về hướng nam rồi vòng lại là có thể thoải mái đuổi SU đang hết dầu chạy toé còi).
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 26/07/2004
  8. sub1976

    sub1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao cũng thú vị, bác sub cho em hỏi là tên tài liệu này là gì và có thể tìm được ở đâu ạ.
    [/quote]
    __________________________________________________
    Cuốn này là cuốn "Red Dragon and Dragonwar" của bọn Anh, sưu tầm ở sách cũ đường láng, ngồi buồn dịch cho bà con coi chơi, thêm tí mắm muối cho gay cấn, nhưng toàn bị các bác bắt vở. Hình như cuốn này đã được dịch sang tiếng việt, bao giờ sub tìm được sẽ thông báo cho các bác biết
    Các bác xem tiếp rồi bình luận nhé :
    Đảo ..., quần đảo cát dài, Nc.
    Giờ địa phương: 3h00 ngày 18/2/200..
    Tàu đổ bộ LST số 927, tàu khu trục tên lửa lớp Lữ đại và tàu hộ tống lớp Giang vệ của Hq Bc dừng cách bãi đá ngầm A 5 Hải lý, đủ xa ngoài tầm hoả lực súng máy dày đặc của Nc. Tàu khu trục lớp Lữ đại kiểu 051-III, bắt chước theo mẫu tàu khu trục lớp Kotorin của Hq LX cũ nhưng các tàu kiểu III chủ yếu sử dụng kỹ thuật đóng tàu trong nước, đưa vào tác chiến tháng 5.1991. Tàu được hiện đại hoá với hệ thống tên lửa chống hạm kiểu C-801, giống kiểu tên lửa Exocet của Pháp. Tàu thuộc lớp Giang vệ được trang bị giàn phóng tên lửa kiểu hồng kỳ 61, loại 6 ống phóng tên lửa SAM tầm ngắn 6 ống dùng cho tác chiến đối không đặt ở mũi tàu và một máy bay lên thẳng cho tác chiến chống ngầm kiểu Z-9A. Mặc dù là loại tàu nhỏ với lượng giãn nước khi đầy tải là 2.180 tấn nhưng là loại Frigate mới nhất được trang bị đủ thiết bị đối không và đối ngầm. Trăng lấp ló sau những đám mây. Bốn chiếc xuồng tấn công vững chãi làm bằng sợi thuỷ tinh, chở 36 lính thuỷ quân lục chiến, rời khỏi con tàu và lặng lẽ tiến về phía bãi đá ngầm. Mục tiêu của họ là những công trình bằng bêtông và kim loại xám xịt do quân lính Nc chiếm giữ, đã bị phá hoại một phần trong cuộc tấn công tổng lực ngày hôm qua.
    Số thuỷ quân lục chiến này là những người lính được huấn luyện hết sức kỹ càng và được nhồi nhét tư tưởng đại Bc. Mệnh lệnh giao cho họ là thâm nhập trong đêm tối, thiết lập chỗ đứng chân trên đảo và theo giõi sự vận động của đối phươngtrước khi được tăng viện. Một trung đội lính trực thăng vận và nhiều lính đổ bộ nữa sẽ tới vào lúc rạng sáng để đánh chiếm toàn bộ hòn đảo này. Những người lính lặng lẽđổ bộ lên bãi đá. Lợi dụng những bãi cọc bê tông chống tàu đổ bộ đệm khí, không bị phát hiên từ những lôcốt tiền tiêu, họ triển khai xong vị trí của mình và báo cáo không hề có sự báo động của đối phương. Cửa sổ của những khối nhà nham nhở kính vỡ, hậu quả của trận ném bom. Những tấm nhựa bập bùng trong khuôn cửa một số bị rách mướp bởi gió mạnh. Toàn bộ khu vực trông tan nát, tiêu điều, trừ lá cờ Nc vẫn tung bay trên tháp pháo trên nóc toà nhà chính. Không hề có ánh điện, không có bất kì dấu hiệu nào của sự sống.
    Một giờ sau đó, một chiếc trực thăng chở quân Z-8 cất cánh khỏi chiếc tàu LST. Thêm những chiếc xuồng tấn công lao vút khỏi chiếc LST, lần này với tốc độ tối đa. 4 chiếc Su-27 của Bc gầm rú ở trên đầu, chúng tới đây sau khi được tiếp dầu ở Cát vàng. Những chiếc Su-27 xà thấp xuống khu công trình xây dựng này, gẩm rú đầy hăm doạ, sau đó vọt lên cao để yểm trợ cho lực lượng thuỷ quân lục chiến đang tiến vào.
    Chiếc trực thăng Z-8 được số lính đã có mặt ở trên đảo dẫn đường - họ đã thiết lập 3 trận địa hoả lực đan chéo nhau để yểm hộ cho lực lượng thuỷ quân lục chiến đang tiến đến. Lần lượt 2 người một nhẩy ra khỏi trực thăng. Số khác từ những chiếc xuồng lao lên chiếm giữ những vị trí đã định trước. Họ hy vọng chiếm toàn bộ hòn đảo, hạ bỏ cờ đối phương và thay thế bằng lá quốc kỳ Bc trong vòng 20 phút.
    Viên hạ sỹ thuỷ quân lục chiến chỉ huy lính của anh ta tiến lên. Trời đủ sáng để thấy những chướng ngại vật trên bãi đá. Chẳng mấy chốc họ đã ém mình được vào các bức tường. Sử dụng những chiếc gương, họ bí mật nhìn qua các ô cửa sổ, hài lòng khi nhìn thấy khu công trình này bị bỏ hoang. Thế nhưng đây là sứ mệnh đầy nguy hiểm. Ngay cả những người lính dày dạn kinh nghiệm cũng chưa bao giờ trải qua cái vắng lặng thé này. Họ tiếp tục thận trọng theo đúng bài bản đã học. Họ ném lựu đạn qua những ô cửa sổ và chờ đợi những tiếng nổ đinh tai lắng xuốngmới lao qua cửa chính, bắn hoả lưc AK ( ? ) khắp phòng. Căn phòng chống rỗng. Họ treo những cờ hiệu Bc ở 2 ô cửa sổ gần cửa ra vào nhất để báo hiệu cho các lực lượng binh lính yểm trợ từ bên ngoài rằng những căn phòng ở trong này đã được dọn dẹp sạch. Viên hạ sỹ báo cáo về qua bộ đàm, có những dấu hiệu chứng tỏ có người vẫn sinh sống ở đây. Một tờ báo ảnh, một cuốn sách dạy nấu ăn, một bàn cờ tướng bằng giấy bị vò nát và xé vụn vứt trên nền nhà. Viên hạ sỹ thuỷ quân lục chiến mệt mỏi ngồi bệt xuống nền nhà, móc thuốc lá ra hút.
    Đột nhiên một tiếng nổ lớn phá tung toà nhà. Quả mìn bẫy chết người đó đã giết chết ngay tức thì viên hạ sỹ và 9 đồng đội của anh ta. Vài phút sau, lính thuỷ Nc châm ngòi các khối nổ điều khiển từ xa đặt ở những hầm ngầm nằm giữa bãi đất nằm ngoài tầm nhìn nơi lính Bc ém quân.12 lính Bc bị tiêu diệt, 15 người khác bị thương. Viên phi công lái chiếc Z-8 đang bay thấp với mặt trời vừa mọc phía sau lưng, đã phát hiện ra vị trí đóng quân của Nc và xả súng máy 12ly7. Chuỗi đạn cắm thun thút vào những bao rải trên nóc hầm. Khi chiếc Z-8 vòng lại quan sát kết quả thì nó bị nổ tung thành một quả cầu lửa.
    Người lính Nc bắn quả tên lửa đất đối không cổ lỗ SA-7 đã hy sinh trước khi mảnh vỡ đầu tiên của chiếc Z-8 rơi xuống nước. Một trận mưa đạn của lính hải quân lục chiến Bc xé nát người anh thành nhiều mảnh. Lính Nc bắn trả. Đạn toé lửa các tảng đá xung quanh lính Bc, bật xuống nước không gây thiệt hại gì. Lính Bc trút thẳng hệ thống hoả lực vào 2 lô cốt ngầm của Nc vừa bị phát hiện. Đúng lúc này lực lượng chi viện tới, các trung đội dự bị từ trên tàu LST, với những chiếc xuồng máy mở hết tốc lực lao vào nơi đang diễn ra trận đánh. Những chiếc Su-27 yểm trợ bằng hoả lực súng Canon. Đột nhiên 6 chiếc Su-27 của Nc tham chiến như từ dưới đất chui lên, bắn một loạt tên lửa không đối không vào những chiếc Su-27 của Bc đang choáng váng vì bất ngờ. 3 chiếc bị hạ tại chỗ, chiếc còn lại mất một động cơ, kéo theo một đuôi khói chuồn thẳng. Những chiếc Su-27 tách thành hai đội hình. 3 chiếc trang bị tên lửa chống tàu, bay vọt lên và vòng trở lại hòn đảo. Những quả tên lửa dẫn đường bằng Rada bắn trúng phần giữa các con tàu, xuyên thủng các khoang trước khi các đầu đạn nhỏ hơn của chúng nổ tung, gây ra những đám cháy sâu bên trong con tàu chết máy. Chiếc LST bị lật nghiêng. 3 chiếc Su-27 còn lại thả những quả bom thường có kíp nổ nhanh, rơi dọc những con tàu đứng im trên mặt nước dã mất sức chiến đấu. Chiếc tàu hộ tống Giang vệ không kịp phản ứng, bị trúng một quả bom lớn làm nổ tung thân tàu, làm nó chìm nhanh chóng. Chiếc khu trục Lữ đại bị bom đập nát mũi tàu, chổng đuôi lên trời, gẫy làm đôi chìm xuống biển. Lời trăng trối cuối cùng của viên thuyền trưởng : ?ođảo A và toàn bộ tàu chiến đều mất cả rồi ! ?
    Những chiếc Su-27 của Nc quay lại tấn công những chiếc xuồng đổ bộ bằng hoả lực Canon. Binh lính Bc vội nhảy ra khỏi xuồng, lóp ngóp bơi vào bờ. Viên đại uý thuỷ quân lục chiến vẫy cờ trắng xin hàng. Khi anh ta đứng lên khỏi chỗ ẩn náu, lính Hq Nc ngừng bắn. Nửa giờ tiếp theo, cả binh lính Nc và Bc đều giúp đưa những người lính thuỷ quân lục chiến khác lên mặt đá. Những gói cứu thương dã chiến không giúp ích gì nhiều cho những người bị thương. Kết quả kiểm kê cuối cùng là 132 lính Bc bị chết, 23 bị thương và bị bắt làm tù binh. Người lính duy nhất của Nc bị hy sinh là người bắn rơi chiếc Z-8.
    BNG Nc ra tuyên bố : ?o23 nhân viên quân sự Bc bị chìm tàu do thời tiết xấu, đã được HQND Nc đóng ở Cát dài cứu vớt. Số nhân viên này sẽ được trả về trong thời gian sớm nhất có thể được. Nhờ hành động dũng cảm và kịp thời của bộ đội Nc nên không có thiệt hại về người.?
    Còn tiếp


  9. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    BNG Nc ra tuyên bố : ?o23 nhân viên quân sự Bc bị chìm tàu do thời tiết xấu, đã được HQND Nc đóng ở Cát dài cứu vớt. Số nhân viên này sẽ được trả về trong thời gian sớm nhất có thể được. Nhờ hành động dũng cảm và kịp thời của bộ đội Nc nên không có thiệt hại về người.?
    Cái câu này chắc là của Bác76 nhể ?
    Nhưng mà cho em hỏi tí nhà :
    Hai tàu tập kích này sao không có tàu mang hoả lực đủ áp chế đảo đi theo ?
    Tàu bảo vệ có trang bị đối không có thật sự ẹ như vậy ko?
    Biên đội Su 27 của NC sao mà xuất hiện ngon vậy ta? NC không thể cho một nửa số Su hào của mình bay lởn vởn ở Cát Dài vậy được ( không có HKMH, ko có tiếp dầu, bay ra rồi bay về chắc ko thể trwục chiến ngay trên bầu trời đảo được, chắc là phải có nội gián của NC trong hàng ngũ tác chiến của BC?
    Có thể nói, như trận vừa rồi, nếu ko có biên đội Su ra kịp thời ( theo thần thoại Hy lạp là nếu Zeus ko phù hộ ) thì đảo của NC sẽ thất thủ sau 30 p
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Ghẻ đưa Người Ra Trường Sa
    BEIJING -- Biển Đông lại dậy sóng. Lần này là tranh giành quần đảo Trường Sa.
    Theo tin của Kyodo, một nhóm người Trung Quốc dự tính ra quần đảo Trường sa để nhấn mạnh chủ quyền Trung Quốc trên vùng đảo Biển Đông này, nơi đầy vùng cá phong phú và các thềm mỏ và khí đốt đầy hứa hẹn, theo lời ban tổ chức hôm thứ hai.
    Nhóm này đang mua một chiếc tàu để chở họ ra đảo Trường sa từ đảo Hải Nam, phía Nam Trung Quốc, một khoảng cách 1,700 kilômét, theo lời người tổ chức là Ouyang Shuping, 40 tuổi, quản lý một công ty quảng cáo ở Bắc Kinh.
    Nhưng Ouyang cho biết vẫn chưa quyết định xem bao nhiêu người sẽ lên tàu và khi nào tàu lên đường.
    Trường Sa, nơi gồm hơn 100 đảo nhỏ, rạn san hô, được tranh giành toàn bộ lãnh thổ bởi Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan, tranh một phần đảo là do Mã Lai và Phi.
    Hoa Lục nói họ khám phá ra Trường Sa đầu tiên và là nước đầu tiên có khoanh vùng chủ quyền lên đây. Nhưng phía Việt Nam có chứng cớ di tích cổ, kể cả các mộ cổ, cho thấy người Việt đặt chân lên đây từ xưa lắm rồi.
    Trung Quốc và Nam VN đã hải chiến trên đảo Trường Sa năm 1974 (tin Kyodo nhầm, đúng ra giao chiến là ở đảo Hoàng Sa), trong khi Trung Quốc và nước VN thống nhất đã hải chiến ở Trường sa năm 1988.
    Quan hệ Việt-Hoa tệ hại thêm vào năm 1992, khi 2 chính phủ cấp giấy cho thăm dò và khai thác dầu cho các hãng Mỹ, và vùng 2 hợp đồng đó chồng lên nhau ở Bể Đông. Gần đây, Ghẻ phản đối kế hoạch VN đưa du khách ra Trường Sa, nhưng chưa có gì đáng tiếc.

Chia sẻ trang này