1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TaS (Tears and Smile)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi camellia2141, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camellia2141

    camellia2141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật là phức tạp. Những điều-chẳng-có-gì-tốt-đẹp luôn đến vào lúc mình không ngờ nhất.
    Bước vào cái thế giới phức tạp và hỗn độn đó, người ta phải học rất nhiều thứ.. học cách để thành công và học cách thất bại..

    Hôm nay, một con bé tóc tai bù xù, cao khoảng mét rưỡi đã tập tễnh vào cái thế giới đó. Yep, hôm nay con bé đi nhận giấy nhập học vào cấp III.
    Con bé thầm nhủ từ bây giờ nó sẽ năng ghi Tâm sự hàng ngày, bắt đầu từ hôm nay, đánh dấu một mốc "lịch sử"

    Hèm.. khi viết TS ngừi ta có hay giới thiệu đôi chút về bản thân không nhờ? Con bé chưa viết TS như thía nì lần nào hít.. vì thía nên.. mặc kệ.. con bé sẽ viết theo kiểu "linh tinh lang tang" mà nó thích ^___^ Con bé là một.. con nhóc rất rất bướng.. bạn bè thường bảo ngang như cua.. nhưng mờ rất ngốc <hừm.. đứa bạn nào mừ dám nói trước mặt con bé như vầy thì nó hết mún sống > lại hay "nghĩ".. chậc.. nói đến nghĩ thì có nhìu tình huống dở khóc dở cười.. hôm nay nó còn bị đụng vào một ông đeo kính cận.. chỉ vì vừa đi vừa nghĩ lung tung.. Về khoản nấu ăn thì con bé.. cực kì dở tệ.. ai mà đọc 1/2 Ranma rồi.. bít Akane nấu ăn như thế nào -> liên tưởng sang con bé..
    Ngừi ta hay nói con bé trẻ con, vô tư..

    Chỉ có điều là con bé sống không thật...

    Chỉ có điều là con bé không mấy tin tưởng vào người khác...

    Vậy đó, nhưng con bé trong topic này sẽ sống thật, viết những suy nghĩ thật.. không giả dối.. trong topic TS này.. con bé sẽ thử đặt niềm tin vào người khác xem sao.. trong topic TS này con bé sẽ có những giọt nước mắt và nụ cười thật tình...

    Tears and Smile
  2. camellia2141

    camellia2141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em có khóc đâu anh ?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau
    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngỗn ngang giông tố,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu...
    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười...!!!
  3. camellia2141

    camellia2141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chà..
    Ngày hôm nay đối với con bé quả là không-có-gì-đáng-để-vui. Mặc dù mặt thì cứ toe toét. Bạn con bé gặp quá nhiều rắc rối và lúc nào cũng í ới kêu kíu với con bé. Buồn cười.. Con bé chẳng thích cách sống của bạn nó tí nào. Tuy vậy cũng không hay có ý kiến và bao giờ nó cũng đủ nhiệt tình để kéo bạn ra khỏi mớ bòng bong.. mà nó tự quấn vào mình chứ phải ai đâu... Mà con bé chẳng ngờ trong khi mình chưa hề biết đến kiss, first kiss còn chưa có.. thế mà bạn nó đã kiss đến chục lần.. dã man.. Ít ra thì bây giờ con bé mới đang mong người ta "chỉ cần nhìn vào mắt" hay "xiết nhẹ tay trong mưa" thôi..
    Cứ mở Y!M là có cả đống việc để làm, hàng đống offline.. rút cuộc nửa tiếng sau khi giải quyết mọi vấn đề quanh đống off lung tung đó thì nó mới có cơ hội làm việc của mình. Làm việc gì á? Search info, dịch.. post bài.. mà ngừ ta làm như gặp nó trong quán net là điều ngạc nhiên lắm không bằng.. cứ trố mắt ra mà nhìn.. Học sinh bi giờ cũng phải theo kịp thông tin chứ bộ.. chả lẽ lớp 10 là cứ phải ở nhà gạo bài, ôm cuốn sách dầy cộm.. Đúng là...
    Thế nào nhỉ? Con bé đã thích người ta rồi à? Hâm thế.. lúc người ta nói thích mình thì một mực đòi là em.. còn bi giờ thì >_< Con bé làm sao đây nhỉ? Con bé vẫn không muốn mất người anh trai tuyệt vời như vậy.. biết rằng nói ra sẽ mất.. nhưng mà con bé có giữ cái bí mật đó được không? Nếu không tâm sự với ai chắc con bé điên mất..
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, mình hỏi tí, sao Tears bạn viết số nhiều thế mà Smiles lại kô để số nhiều vậy? Dù sao cũng chỉ là thắc mắc nhỏ, vì tớ luôn mong cuộc sống này sẽ chỉ là Smiles chứ kô phải là Tears (or Tears for happiness).
    E hèm, còn cái này nữa. Cái tên topic hơi giống tên topic của tớ. Mà sao viết tắt kô là TnS mà lại là TaS? Hihi, kô biết trên TTVN có hội nào cho đăng kí bản quyền kô nhỉ? (Just joking ) ........
  5. camellia2141

    camellia2141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chưa đến 3.00 A.M con bé đã bị dựng dậy bởi.. hồi chuông điện thoại.. hừm.. của một kẻ vô danh. Làm con bé mắt nhắm mắt mở dậy.. chỉ đề cầm cái ống nghe.. 5''.. 10''.. 20''.. nửa tiếng.. chả thấy đầu dây bên kia nói gì cả. Lạ thật! Có lẽ người ta muốn tâm sự cái gì đó nhưng mà khó nói ra chăng? Tốt nhất là con bé cũng im. Rút cuộc ngồi đến 5h.. tội nghiệp cho cái hoá đơn điện thoại của người bên đầu dây kia quá ->cười ma mãnh.
    Hôm nay bạn con bé lại nhờ con bé kíu giùm mí rắc rối.. Đúng là con bé có bực mình thật.. Lúc con bé bực mình thì chả ai bít nhỉ? Điểm này phải cám ơn papa.. truyền cho con bé gien "kiềm chế được bản thân" .. Nhắc đến papa thì buồn thật.. con bé không có ấn tượng gì về papa cả.. chỉ có những memory từ lâu rất lâu rồi.. không còn nhớ rõ được gì.. bây giờ papa hay đi làm xa.. không có thời gian ở bên cạnh con bé nữa.. buồn riết, nhớ riết rồi cũng mau quên...
    ...
    Con bé chẳng thể ngờ người ta.. chỉ mới quen con bé được vài tuần (hình như thế?). Người ta nói câu gì thì con bé lại giật thót vì sao giống con bé quá.. trúng tim đen rồi. Mặc kệ.. dù sao thì bây giờ người ta cũng đã xa xa lắm rồi.. 16-7, 5h30 P.M con bé ở hàng net cuống quýt chào tạm biệt anh trai, k-chan ra quán kem cũ.. không có ai cả.. một chút thất vọng xâm chiếm tâm hồn.. Người ta không nhớ.. người ta không đến.. hay là con bé đến muộn, right?..
  6. camellia2141

    camellia2141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ai đó cũng mong cuộc sống này nhiều Smiles hơn Tears ^^
    Hì.. đó là một điều bí mật.. Nhưng con bé đã nói sẽ viết thật trong topic này rồi mà. Rồi cô nương cũng sẽ phát hiện ra thôi, rite?
    Con bé cũng đọc bài của cô nương rồi, chính vì thế mới không đặt tiêu đề là TnS -> coi bộ có đăng kí bản quyền rồi nhỉ?
    Rất vui đươc làm bạn với tiểu cô nương?
  7. camellia2141

    camellia2141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cô bé vẫn mãi mê gấp những ngôi sao bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ khi gấp đủ 100 ngôi sao nhỏ đem tặng người mình yêu quý thì 1 điều ước của người đó thành sự thật. Cố bé muốn bạn trai của mình được vui vẻ, cô bé không muốn người bạn trai đó mãi mãi im lặng, cô muốn thấy những nụ cười thật sự, những niềm vui trong ánh mắt của bạn trai. Thời gian trôi đi, cô bé vẫn luôn là người đứng đầu lớp và nhóm bạn thân của cô về hầu hết mọi mặt. Túi sao nhỏ của cô ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia là ngày cô sẽ phải rời xa các bạn, rời xa quê hương để đến một nơi mà bố mẹ cô cho là tốt cho bản thân cô, cho tương lai rực rỡ, và cô quyết định đem túi sao đủ màu sắc đến cho bạn cô với lý do món quà trước khi rời xa. Cô bé: "Tối nay nhiều sao quá". Mắt cô sáng ngời: "ấy hãy ước điều gì đó đi", giọng nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi. Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói: "Chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với ấy, bạn thân". Cô bé giật mình, đôi mắt nhòa đi, giọng như bật khóc: "Tớ muốn nghe điều ước giành cho ấy"...Bỗng cô nhận ra trong ánh mắt kia đã lâu lắm rồi như thật sự cười và phản chiếu cả bầu trời sao đang dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô vội vàng thầm ước...đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi theo cô. Những mong ước đôi khi không vĩ đại, nó thật nhỏ bé chân thành và nó thật giản dị, đôi khi niềm hạnh phúc của người khác là nụ cười của bao người, bất chợt đến và sẽ không phai...
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe cái nick thì kô hỉu tên của U có giống như cái nick kô ?(nghĩa ý). Chẹp, mà nếu mới học có lớp 10 thì gọi chị đi em ơi. Hihi
    Uhm mà nếu đã có một cái bí mật nào đó về cái tên của topic này thì hi vọng một ngày nào đó chị sẽ đc biết cái bí mật đấy của em. Em cũng có mấy cái sở thích cũng như niềm tin hao hao giống với của chị đấy em ạh. Nhưng, với chị niềm tin là cái quí giá nhất, nghe em viết là: kô tin tưởng lắm vào người khác thì chị lại thấy tiếc tiếc cho em.... Hãy tập sống có niềm tin, cuộc sống sẽ trở nên thú vị và đẹp hơn nhiều em ạh. Chị có nhớ một câu nói mà Đoàn Công Lê Huy đã từng viết trên báo HHT (câu này chị nhớ rất rõ), đó là Đôi khi em ôm vào lòng điều đáng giận thì không có nghĩa là em mất niềm tin vào con người. Hãy cứ giữ trong em lòng tin yêu, vẹn nguyên như ban đầu em nhé! Thui, có gì thì chị em mình chat - chit sau em nhé.... Kô chị cứ phá bĩnh như thế này, hỏng hết cả topic của em gái
    Chúc em luôn vui vẻ ^___^
  9. camellia2141

    camellia2141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gương vỡ...
    Người ta nói gương vỡ là điềm xui xẻo..
    Con bé cầm những mảnh vỡ.. tự nhiên liên tưởng đến sao băng vỡ.. có lẽ sẽ đẹp hơn thế này.. sao băng mà..
  10. camellia2141

    camellia2141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con bé là cỏ.. người ta là gió.. Những lúc gió đi qua, cỏ luôn lung lay lung lay. Cỏ giúp gió không lạc hướng... cỏ cho gió nhận ra rằng "gió tồn tại ở nơi này.. hạnh phúc.."

Chia sẻ trang này