1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TaS (Tears and Smile)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi camellia2141, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camellia2141

    camellia2141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày tình nguyện đầu tiên​
    Sáng dậy lúc 6h kém 10''''. Chẹp.. hôm nay không khéo trời mưa mất .. Tức tốc thay quần áo và đến thị đoàn. May ghê, họp người mới, con bé đi đúng giờ cũng gây được thiện cảm với các anh chị , huống chi tài ngoại giao của con bé cũng không đến nỗi nào, chả mấy chốc biết hết mấy bạn òi.. Chỉ tội suốt ngày hỏi: "Mà ấy tên gì thế nhỉ? Xin lỗi, tớ quên mất" Ặc ặc.. tại con bé hay quên >_< mà bao nhiêu người thế làm sao nhớ nổi cơ chứ trừ khi có ấn tượng gì đặc biệt.
    Đi tình nguyện.. vui ơi là vui.. lúc nghe anh phụ trách phổ biến xong, mấy đứa kéo nhau ra vỉa ba với cột đèn giao thông đứng.. hờ, con bé đứng ở chốt bưu điện, oai ra phết! Nhưng mà cũng có nhiều cái bực mình, đèn đỏ mà người ta không chịu dừng lại, có người dừng còn lấn vạch T_T, con bé nhắc thì một số người nghe, còn có bà chửi nữa chứ.. cay! Không biết mặt con bé lúc đó như thế nào, chắc là lạnh lắm.. Hì, tưởng chửi là được sao, đến lúc con bé doạ đi gọi "chú cảnh sát" là sợ liền hà Rồi có tình huống dở khóc dở cười, là đứa bạn bị bọn đi đường giật mất cờ.. biết ngay mà, con bé đã bảo nó chọn cái cờ nào chắc chắc á.. (Hoá ra con bé cũng kinh nghiệm ra phết.. hehe)
    Đến 7h30 cả lũ kéo nhau về thị đoàn. Ah.. có xôi với cả quýt bồi dưỡng hơn chục tâm hồn ăn uống nè.. hix.. nhìn cảnh này chắc tưởng con nhà chít đói xô vào cướp ăn quá ^________^ Anh phụ trách còn hát, cả lũ bắt lão ý khao sữa chua.. hơ hơ.. tụi nó chủ trì còn lão ý chủ chi.. hihi.. phát hiện ra anh phụ trách với chị phụ trách có tình củm đặc đặc biệt trên cả tình củm đặc biệt nữa.. hình như chả đứa nào phát hiện ngoài con bé, thủ thỉ thù thì với ai bi giờ nhỉ?
    Hỡi cô bé mắt nâu kì lạ
    Em là ai giữa phố chợ thênh thang
    Mùa đông tới rồi, em có biết?
    Mà manh áo rét.. chẳng thấy đâu
    Đêm về nơi góc chợ lạnh căm
    Em co ro trong chiếc áo mỏng manh
    Sương khuya rơi nghe tái tê da thịt
    Mong rằng mai giá rét đừng đùa em
    Mùa đông ơi, xin ngươi đừng đến nữa!
    Hoặc nếu có, thì hãy bớt giá băng
    Bởi vì em cây cỏ dại ven đường
    Sẽ héo khô khi tiết trời quá lạnh
    Bởi vì em, mầm non của đất nước
    Sẽ chết đi khi đất nước chẳng còn
    Bởi vì em một tâm hồn trong sáng
    Vẫn đợi chờ mặt trời mọc trong đêm
    Cô bé ơi, hãy cứ chờ cứ đợi
    Cứ tin rằng sương sẽ tan thật mau
    Bởi ngày mai, phương đông sẽ rực sáng
    Ánh mặt trời lại chan chứa nơi nơi..​
    Lần đầu tiên con bé không mong mùa đông tới như nó từng mong..
    ....
    Lâu lắm con bé mới vào TaS.. không hiểu con bé sợ gì nhỉ? Với lại cũng có quá nhiều việc, ngại ra hàng net... ^^ Such a liar.. Giờ phải trung thành hơn với Diary của mình mới được.. Hờ.. Một ngày vui vẻ! Con bé còn chưa làm bài tập.. hix hix
    Được camellia2141 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 08/10/2004

Chia sẻ trang này